1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình lỡ tay rồi phải làm sao bây giờ ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nutidu, 07/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hơ thế tình hình của chú thế nào rồi,từ hôm post bài đến nay đã làm lành dc chưa hả?cũng lâu phết rồi còn gì,thôi bỏ đi mà kiếm em khác
  2. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3
    Chú làm thế thì Chúa cũng bó tay thôi, tát 3 cái... được đấy... Thế mà chú vẫn có thể nghĩ là cô ấy có thể nối lại được với chú, anh nghĩ chú có trí tưởng tượng và tưởng bở hơi bị phong phú đấy...
    Rút kinh nghiệm mà làm lại đi.
    Chúc chú sớm vui vẻ...
    LIFE IS A FOOTBALL MATCH - GOD DAMN THE REF !!!
  3. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mới yêu thôi mà bạo lực kiểu như bạn thì tôi dám cá mười mươi chẳng cô nào con nhà tử tế dám lấy bạn làm chồng. Xem như là một bài học cho bạn vậy
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    THế này nhé,chú đến gặp em ý một lần nữa và hỏi: em có tha thứ cho anh không( chắc chắn là không)nếu em ý trả lời không thì......tát cho nó 3 cái nữa vì đằng nào cũng lỡ rồi,cho lỡ luôn sau đó chuồn thẳng và đi tìm em khác nếu có còn cơ hội để tát cái em mới ý thì...làm luôn.Như vậy chú sẽ là một người đàn ông...tuyệt vờihà hà hà
  5. chesnay

    chesnay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đọc về hoàn cảnh của bạn. Chuyện cũng qua lâu rồi, 8 tháng rồi còn gì, giờ này mỗi người cũng đã có bạn mới . Âu cũng la bài hoc cho những ai nóng tính, vì một phút nông nổi mà mất đi một tình yêu đẹp (hai năm - cũng đủ dài để có nhiều kỉ niệm đẹp).
    Theo minh thì bạn cũng là người nông nổi thôi, không đáng trách, mà là đáng thương. Khi tát con người ta thi không suy nghĩ, sau đấy lại hấp tấp chạy theo xin lỗi - cũng hay, con người ta lạ lắm, nếu bạn tát cho 3 cái, sau đó không nói năng gì, bỏ về thẳng, không thanh minh, không xin lỗi co'' khi lại hay, người ta sẽ nghĩ bạn đủ chín chắn để chịu trách nhiệm về hành động của mình. Còn khi bạn đã nhận là mình có lỗi => người yêu bạn từ đang có lỗi (bạn cho là như vậy) chuyển thành không có lỗi và ngược lại, bạn đang không có lỗi lại thành người có lỗi - lại trở thành kẻ nông nổi, vũ phu, làm việc mà không ý thức về hành động của mình ....
    Bạn post bài lên đây chắc cũng mong mình đưọc cứu rỗi linh hồn, "được" nghe chị em sỉ vả cho vơi cảm giác có lỗi, mình nghĩ như vậy, mình thấy bạn nghe nhiều như vậy chắc cũng đủ rồi. Chúc may mắn.
    Je veux vivre
  6. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thật sự bạn đã hiểu mình rồi đấy , giá như mình hành động như vậy rồi bỏ đi thì chắc chắn rằng sẽ chẳng có chuyện gì xẩy ra cả , mà nếu có thì cũng chỉ là 1 chuút gì đó thôi fải không nào ? Nhưng mà mình tát nàng mình chẳng bao giờ nghĩ rằng mình ghét hay căm hận nàng điều gì cả mà mình làm vậy chỉ mong cho nàng đc tốt lên mà thôi ( Mình đã viết điều này ở bài trước rồi ) Nhưng chẳng hiểu sao mình lại quay lại để xin lỗi nàng làm gì nhỉ ? chẳng hiểu sao nữa , giá mà không như thế thì có fải hay không ? Bây giờ nàng đã thi ĐH xong rồi chỉ chờ kết quả thôi ...Trong thâm tâm mình nghĩ rằng giờ đây nàng cũng rất muốn LÀM LẠI TỪ ĐẦU nhưng nàng lại e ngại 1 chuyện gì đấy , đó là những giác quan mình đã nắm bắt đc ở nàng ...chẳng nhé yêu nhau 2 năm mà không hiểu tính nết của nhau hay sao fai không các bạn ? Cuộc sống thật là muôn hình muôn vẻ fải không nào , nhưng dù sao thì đó cũng là một hình ảnh đẹp trong mắt của mình , mình đã có những người bạn thật tốt trên Forum này đã cho mình biết những ý , những điều thật hay về cuộc sống này cám ơn các bạn thật nhiều..!
  7. fromcun

    fromcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    zời ơi.. hay nhể??? bác tát con gái nhà người ta ... 3 cái rồi còn muốn quay lại ?? hêhhhêh.. nhà bác có trồng dưa bở không ??
  8. oanhchitchungmay

    oanhchitchungmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong cô bé không bao giờ lay động...
    Cầu mong cô bé tỉnh táo
    Cầu mong cô bé yêu được một chàng trai tốt khác.
    Mong là như vậy!
  9. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Thật đáng đời, cậu gì đó ơi cậu nên biêt là trên đời này có những thứ không bao giờ cậu lấy lại được đâu .... cậu để cho người ta yên đi
  10. ha_sfone

    ha_sfone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    bây giờ tôi khuyên ông bạn nhé,
    1,là hẹn và gặp lai cô bé rồi đưa cô bé tới một nơi thật xa
    2,sau đó xin lỗi một lẫn nữa đồng thời làm mọi cách đặt lên môi cô bé một nụ hôn thật nồng nàn(mặc dù nàng ko muốn)
    3,nếu cô bé có phải ứng phản đối thì ông bạn ko được mùi lòng,vẫn hôn và ôm thật chặt đồng thời giải thích và xin lỗi
    4,nếu ông bạn còn yêu cô bé mà ko thể bỏ thi hãy thể hiện phong cách yêu của hàn quốc giống trong phim vậy(hãy quỳ dưới chân nàng nếu cần thiết)
    5,nếu vẫn ko được thì tiếp theo ông bạn tát thêm 3 cái nữa nhé i hh hhuhuh( minh đùa đấy)

Chia sẻ trang này