1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình lỡ tay rồi phải làm sao bây giờ ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nutidu, 07/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Không ổn đâu , nghe chừng càng thêm chuối quá he he he
    Ông bạn kia tát người yêu 3 phát lại giữa nơi công cộng như thế , dùn bất kể lí do gì cũng thuộc dạng lởm rồi ..... Dù gì ông hành động thế chẳng đàn ông chút gì ...he he he mặc dù tôi thừa nhận bọn đàn bà con gái nhiều lúc làm mình phát điên và bực mình , nhiều lúc làm mình thấy bị tổn thương ... Nhưng mà người đàn ông thì vẫn luôn phải thể hiện mình là đàn ông thôi
    Và có điều này khi người yêu nó đòi chấm dứt ý thì mặc kệ nó , hãy hỏi lại là đã nghĩ kĩ chưa , nếu vẫn thế thì tôi khuyên nên gật đầu cười mà vui vẻ , chứ van xin nài nỉ vô ích , hãy chấp nhận dù biết thương đau và chẳng bao giờ mình muốn .... Nhưng con gái là thế , khi đã cạn tình thì có trời cúu .....
    Trong vụ này chia tay là quá đẹp cho cả tác giả và cô bé bạn gái kia
  2. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn chưa thấm vào đâu đâu.
    Mình còn tát GF của mình đến 3 4 phát cơ mà phát Lào ra phát Ý.
    Mình thông cảm với hoàn cảnh của bạn!!~!!
    Đôi khi cái giới hạn của mình mình đã không thẻ vượt qua được nenn nó bột phát như thế!!!

Chia sẻ trang này