1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình lỡ tay rồi phải làm sao bây giờ ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nutidu, 07/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Trời bây giờ mà kể ra đây thì có mà hết cả ngày viết cả ngày cũng không đủ thời gian để mà cho các bạn biết ....Nhưng cũng phải thừa nhận là mình vũ phu nhưng mà con gái không thể hỉu đc rằng mình yêu người ta thì mình mới nói mà nói nhiều thì phải hành động ....Tất nhiên là như thế là vô liêm sỉ nhưng biết làm sao bây giờ , bát nước đã đổ xuỗng đất rồi thì làm sao mà lấy lại được như cũ nữa phải không nào ....Mình cũng thông cảm cho mọi người nói mình là thằng vũ phu nhưng trong hoàn cảnh đó không THẰNG CON TRAI NÀO LÀ KHÔNG HÀNH ĐỘNG NHƯ MÌNH CẢ bởi vì thực sự bị sốc khi nhìn thấy người yêu mình nói không nghe mà toàn để ngoài tai .
    Nhưng lúc đó mình đã nhận ra lỗi lầm của mình và xin nàng tha thứ , nhưng nàng không hề mảy may đến lời đề nghị đó của mình mà vẫn giữ cái thái độ cao đến như vậy........Không hiểu trên đời này có ai như thế nữa không ? Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại phải không nào ? Chắc mình phải quỳ xuống xin nàng tha thứ thì nàng mới chịu tha cho mình các bạn nghĩ sao ?
    ĐÊM BUỒN .....
    Có những lúc một mình tôi lặng lẽ
    Đếm giọt sầu trong góc nhớ cô đơn
    Những lúc ấy trái tim tôi đau buốt
    Cái giọt máu như xé nát tim tôi
    Cánh phượng vĩ tả tơi trước gió
    Từng cánh hoa xé nát con tim
    Màu hoa ấy ngày xưa tôi mơ ước
    Mơ một ngày xác pháo thay hoa
    Ngày xưa ấy chúng mình cùng chung bước
    Một con đường tràn ngập nắng xôn xao
    Phải chăng cái lúc đó tôi ao ước
    Một tình yêu vĩnh cửu đến ngàn đời
    Nhưng giờ đây tình yêu không còn nữa
    Lòng tôi đây chỉ 2 chữ hận thù
    Hận cái ngày mà một thời ngu dại
    Tôi đã yêu .....để giờ đây ( Trái tim ) rỉ máu
    Từng giọt hồng tôi căm hận ngàn đời !
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Khà khà buồn cười quá ! không hiểu cái cô nàng kia có bị làm sao không mà không cho ông mấy cú trời giáng nữa nhỉ ? mà lại để cho ông tát đến 3 phát nữa chứ ? haha ha ... xin lỗi nhé ! nhưng chuyện của ông bạn buồn cười quá ! mà , kể ra cô ý bỏ ông cũng là đáng tội lắm rồi ! đã lỡ rồi thì hơi khó để được như xưa đấy ! ông đã xúc phạm đến người ta , không tôn trọng danh dự của người ta rồi , làm thế quá đáng thật đấy ! xin lỗi thôi ! tôi e rằng cuộc tình của ông nhờ mấy cái tát mà chấm dứt ở đây rồi . Xin chia bùn
    Đến bao giờ tôi mới yêu được đây ?
  3. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Biết bạn cũng đang buồn lắm, nhưng mà cũng chẳng thể kiềm lòng được, bạn quá tệ, thật là thương cho cô bạn gái bạn, đừng trách tớ nhiều chuyện nhé, nếu mà tớ là cô ấy thì có lẽ ông bạn vào nhà thương rồi.......Nóng giận gì má tát đến những 3 cái lận, tớ cũng gia trưởng không kém cậu mà tớ không hiểu sao cậu lại có thể làm như thế được? .......................Một chiếc nhẫn có đính một cái hột đá quý (nặng nặng một tý), một bó hoa hồng 99 cái, một cái card xin lỗi, một hành động quỳ gối tại lớp học,cổng trường hay cơ quan của nàng (dĩ nhiên trước mặt nàng), một bàn tiệc tại nhà hàng nào đó lãng mạn một chút...............Tốn kém một chút nhưng may ra có thể cứu vớt, còn nếu không được nữa thì chỉ còn cách dùng ......máu thôi, cách này là "KHổ Nhục Kế" đau đấy nhé, sắm một con dao rọc giấy hay dao Thái Lan bén thật bén rồi hẹn nàng ra dùng máu bạn để xin lỗi.......hehhehehehehee ......Nếu bác có gan đánh nàng như thế thì liệu có đủ gan làm cách này không vậy?????? Hahahahahha
    Hãy suy nghĩ kỹ càng về những gì bạn đã làm thì tự nhiên sẽ hiểu bạn nên làm cái gì mà thôi!


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  4. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    mày thấy chưa...mày tát có 3 cái thôi...lên đây là bị sỉ vả vậy rồi.Đủ thấy bình thường những đứa ko dám tát như mày bị hành hạ khổ thế nào chứ gì...hè hè hè...phụ nữ dự tợn hơn nhiều.Chả thèm động tay động chân đâu...nhưng mà cũng tiêu hồn tán phách như thường đấy.
    Thôi...tôi thấy bác bức xúc quá...hẳn là nếu ko phải là chuyện ko bình thường thi chắc là cũng chẳng lỡ tay đấu.Nhưng mà bác nói lỡ tay tôi thấy nghi quá...lỡ thì 1 cái là lỡ rồi...3 cái thì có thể ghép tội bác hành hung công dân được rồi...làm cì có chiện lỡ ở đấy.
    Người ấy gọi tôi là bạn cũ...Của chiều mưa chung ô nhỏ tới trường...Của bao lần hờn rồi lại thương...Của năm tháng qua đi...mau như thổi...
    năm tháng ơi là năm tháng ơi...!
     
  5. Langsonbaby

    Langsonbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi căm thù anh
  6. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Căm thù,căm thù,căm thù..........
       Bãi nước bọt nhổ đi **** bao giờ thèm liếm lại
             
     
  7. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất đồng tình với bạn langsonbaby nhưng đặt vào địa vị của tôi các bạn sẽ giải quyết như thế nào ? Sao các bạn không đặt mình vào vị trí của tôi xem . Còn bạn Ech_Ngoidaygieng ơi bạn biết là nàng đã nói gì với tôi không ? Nàng nói tui qỳ xuống chân nàng ở cái quán chát mà tôi đã tát nàng thì tha thứ cho tôi còn TÌNH YÊU THÌ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI NỮA trùi nghe mà đầy hận thù đúng không ? Cần gì phải giải quyết như vậy ....Nếu tui làm vậy thì có giải quyết đc gì không , còn bây giờ nàng nói tui quỳ xuống dưới chân nàng mà nàng tha thứ cho tôi rùi tình yêu quay trở lại thì tôi có thể làm bất cứ điều gì để có đc tình yêu của tôi thủa xưa ....nàng nói ĐỂ CHO TÔI YÊN VÀ ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA vì tôi đã đến nhà nàng xin lỗi mà ..........
    Cái quan trọng nhất ở đây các bạn có biết là điều gì không ? Đó chính là mình đã bít sửa sai mà nàng không hề chấp nhận nữa , đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại phải không nào .
    Nhiều Đêm mình nghĩ mình pót chuyện của mình lên đây không cẩn thận còn bị chửi là THẰNG KHỐN NẠN THẰNG GÌ CŨNG ĐC .........miễn sao là mình cảm thấy đã ăn năn hối lỗi vì những việc mình đã làm , mình đã không chạy đi khi mình đã hành động như vậy mà mình đã quay lại để nhận lỗi Nhưng cuối cùng thì nàng không hề một chút mảy may đến chuyện đó nữa , đúng là một bát nước đầy đã đổ đi làm sao lấy lại được nữa.
    KHÔNG PHẢI TÔI ĐÃ THẤT BẠI 9999 LẦN , TÔI ĐÃ THÀNH CÔNG 9999 LẦN NHẬN RA ĐIỀU MÀ TÔI CHƯA THỂ LÀM ĐƯỢC .
    ĐÊM BUỒN .....
    Có những lúc một mình tôi lặng lẽ
    Đếm giọt sầu trong góc nhớ cô đơn
    Những lúc ấy trái tim tôi đau buốt
    Cái giọt máu như xé nát tim tôi
    Cánh phượng vĩ tả tơi trước gió
    Từng cánh hoa xé nát con tim
    Màu hoa ấy ngày xưa tôi mơ ước
    Mơ một ngày xác pháo thay hoa
    Ngày xưa ấy chúng mình cùng chung bước
    Một con đường tràn ngập nắng xôn xao
    Phải chăng cái lúc đó tôi ao ước
    Một tình yêu vĩnh cửu đến ngàn đời
    Nhưng giờ đây tình yêu không còn nữa
    Lòng tôi đây chỉ 2 chữ hận thù
    Hận cái ngày mà một thời ngu dại
    Tôi đã yêu .....để giờ đây ( Trái tim ) rỉ máu
    Từng giọt hồng tôi căm hận ngàn đời !
  8. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ông bảo nàng không đặt mình vào địa vị của ông, thế ông đã đặt mình vào địa vị của nàng chưa mà to mồm? Ông thử tưởng tượng mình bị đặt vào tình cảnh của nàng xem nào? Đánh kẻ chạy đi chứ đừng đánh người chạy lại, nói dễ thế? Thế những cái thằng giết người nó chém người ta xong xin lỗi câu là xong hả? Tha thứ gì chứ đụng chạm vào lòng tự trọng của người ta, lại là sĩ diện của con gái nữa thì ông đừng có hy vọng gì, chết là đáng.
  9. sophia11

    sophia11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ban sai rõ ràng rồi, đánh rồi mới xin lỗi, thì phải chấp nhận bạn gái mình có thể tha thứ nhưng cũng có thể ko tha thứ. Bạn là người có lỗi trước thì đừng đòi hỏi "một khi xin lỗi rồi thi bạn gái bạn phải bỏ qua". Bạn chẳng có quyền gì đòi hỏi vậy hết.
    Cảm thấy trong lúc nhất thời nóng giận mà lỡ tay xúc pham bạn gái mình thì xin lỗi là điều cần làm của bất kì một người đàn ông nào. Lời xin lỗi đó phải xuất phát từ sự ân hận biết lỗi của bạn, chứ ko phải là một sự đổi chác "lời xin lổi đổi lấy sự tha thứ".
    Bạn thử đặt mình vào vai bạn gái ấy xem, bị tát tới 3 cái giữa nơi đông người, còn đâu là tự trọng tự ái danh dự nữa, byebye là phải rồi. Mà tôi thây bạn cũng ko phải là ăn năn gì về hành động của mình lắm đâu, còn lý do lý chấu biện minh, còn đòi hỏi "đánh người chay đi ko đành kẻ chạy lại.."
    Sophia
  10. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết nhưng tất cả những gì tôi có thể làm thì tôi đã làm rồi , tôi chẳng mong muốn điều gì cả .......bây giờ thật là mệt mỏi về thể xác và cả tâm hồn nữa ....Nhưng các bạn bít điều mà nàng làm cho tôi còn kinh khủng hơn những gì tôi tượng tượng ra đấy , tôi không ngờ ngày xưa có thể yêu nhau đến thế giờ đây lại quay mặt nhanh đến thế ..... nàng đã không cho tôi cơ hội để làm một việc gì đó thì thôi nàng còn làm cho tôi phải kinh sợ đến muôn đời TRỜI ĐẤT CHẮC CHỈ CÓ CHÚA MỚI HIỂU ĐƯỢC NÀNG NGHĨ GÌ BÂY GIỜ Các bạn không thể tưởng tượng ra đc đâu , có nằm mơ tôi cũng chẳng dám mơ đến điều ghê sợ đấy nói thì các bạn không tin đâu vì nàng đã không còn là nàng của ngày xưa mà tôi đã đem cả 100% sức lực ra để yêu nữa , nàng có 1 à không chắc phải hàng 1000 Trái tim sắt đá thì nàng mới trở nên như vậy , mặc dù giờ đây tôi vẫn yêu nàng yêu hơn cả nhưng lúc chưa có chuyện gì sẩy ra nữa .
    Nhưng tôi vẫn không hiểu nàng có độ sĩ diện cao quá tất nhiên là tui không thể ngờ rằng lại ghê gớm đến mức độ như vậy , ngày xưa nàng yêu tôi mà giờ đây nàng không hiểu tôi một tệo nào cả thật buồn đến bây giờ tôi mới biết đc rằng mọi chuyện đều có thể xẩy ra bất cứ lúc nào .
    Hành động của tôi thật đáng khinh bỉ 1 thằng con trai mà đánh người yêu như thế thì chẳng còn mặt mũi nào cả , nhưng .....thật khó nói bởi nó có rất rất nhiều lý do để mà diễn giải cho hành động của mình xấu có đẹp có . Mình còn tự nhận mình là thằng khốn nạn , nhưng nàng có nghĩ hành động của nàng đc loại vào hành động gì không ?
    Bây giờ tôi chỉ yêu nàng của ngày xưa mà thôi còn nàng bây giờ tôi không bít fải nói sao nữa thôi thì cứ để cho thời gian chứng minh đi .......... .
    KHÔNG BIẾT GIỜ NÀY NÀNG NGHĨ GÌ NHỈ ?
    ĐÊM BUỒN .....
    Có những lúc một mình tôi lặng lẽ
    Đếm giọt sầu trong góc nhớ cô đơn
    Những lúc ấy trái tim tôi đau buốt
    Cái giọt máu như xé nát tim tôi
    Cánh phượng vĩ tả tơi trước gió
    Từng cánh hoa xé nát con tim
    Màu hoa ấy ngày xưa tôi mơ ước
    Mơ một ngày xác pháo thay hoa
    Ngày xưa ấy chúng mình cùng chung bước
    Một con đường tràn ngập nắng xôn xao
    Phải chăng cái lúc đó tôi ao ước
    Một tình yêu vĩnh cửu đến ngàn đời
    Nhưng giờ đây tình yêu không còn nữa
    Lòng tôi đây chỉ 2 chữ hận thù
    Hận cái ngày mà một thời ngu dại
    Tôi đã yêu .....để giờ đây ( Trái tim ) rỉ máu
    Từng giọt hồng tôi căm hận ngàn đời !

Chia sẻ trang này