1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình lỡ tay rồi phải làm sao bây giờ ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nutidu, 07/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Nếu 2 bên đều đối xử phũ phành với nhau như thế thì tốt nhất là nên chia tay luôn đi.........Xin lỗi làm quái gì?!
  2. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  3. desert-rose

    desert-rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    mới là người yêu mà vũ phu thế rùi
    ông này sau này đánh vợ thì khiếp ....
    Hoa hồng chỉ đẹp khi dầm trong sương sớm , tình yêu chỉ đẹp khi dầm trong nước mắt .
  4. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như bạn này đâu có yêu cô bạn gái của bạn thật lòng đâu nhỉ ? Nếu bạn thật lòng yêu cô ấy như yêu bản thân bạn thì theo mình yêu cầu của cô ấy đâu có gì là quá đáng, làm đàn ông nên có trách nhiệm với những gì mình làm chứ, đã gây ra thì phải nhận lãnh hậu quả, đánh ở đâu thì xin lỗi tại chỗ đó .................Không có gì đáng xấu hổ cả, chỉ đáng xấu hổ khi là một người đàn ông mà đánh tới tấp một người phụ nữ (mà mình luôn miệng nói yêu, nói thương) trước một nơi đông người như vậy mà bây giờ không có can đảm để nhận lỗi với nàng tại chỗ ấy.......


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  5. diepleaf

    diepleaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn!!! Tát 3 phát còn kêu cái gì nữa! Không phải thằng đàn ông! Cố viết bài để chứng tỏ mình-->Không thể chấp nhận được!!!!
    ...Lo được cho mình mới lo được cho người khác!!!
  6. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Điên thật ai chẳng biết như thế là vũ phu , nhưng mà trong cái vũ phu đấy cũng có cái lý do của nó chứ , các bạn chẳng thể hiểu đc đâu vì các bạn không fải là mình trong hoàn cảnh đó mà ....Có người nói đó là hành động vũ phu tàn bạo đều đúng cả ..ngày xưa khi tôi nhìn vào những thằng chồng đánh vợ tôi căm thù nhưng khi tôi vào trong tình huống đó tôi mới cảm nhận đc là tại sao và vì sao lại hành động như vậy .
    Bây giờ nghĩ lại hành động đấy thật kinh khủng , giá mà thời gian có thể quay trở lại thì chắc nằm mơ mình cũng chẳng dám làm cái điều mà XÃ HỘI BẤY LÂU ĐÃ LÊN ÁN thật là choáng khi nhận ra hành động của mình thì đã quá muộn rồi .

    ĐÊM BUỒN .....
    Có những lúc một mình tôi lặng lẽ
    Đếm giọt sầu trong góc nhớ cô đơn
    Những lúc ấy trái tim tôi đau buốt
    Cái giọt máu như xé nát tim tôi
    Cánh phượng vĩ tả tơi trước gió
    Từng cánh hoa xé nát con tim
    Màu hoa ấy ngày xưa tôi mơ ước
    Mơ một ngày xác pháo thay hoa
    Ngày xưa ấy chúng mình cùng chung bước
    Một con đường tràn ngập nắng xôn xao
    Phải chăng cái lúc đó tôi ao ước
    Một tình yêu vĩnh cửu đến ngàn đời
    Nhưng giờ đây tình yêu không còn nữa
    Lòng tôi đây chỉ 2 chữ hận thù
    Hận cái ngày mà một thời ngu dại
    Tôi đã yêu .....để giờ đây ( Trái tim ) rỉ máu
    Từng giọt hồng tôi căm hận ngàn đời !
  7. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái bạn làm như thế là đúng rồi. Con trai không bao giờ nặng tay với con gái như thế cả huống chi lại là người yêu của mình nữa. Nếu bạn không đồng ý với cô ấy điều gì thì để về nhà rồi tính cùng lắm thì giận nhau một thời gian rồi sau đó làm lành, nếu cô ấy yêu bạn thì chắc chắn cô ấy sẽ quay lại với bạn thôi. Con gái chỉ muốn được đối xử nhẹ nhàng mà bạn lại làm như vậy thì cô ấy rất khó có thể tha thứ cho bạn được. Thôi thì để chuyện gì đến sẽ đến vậy.
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....
  8. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bạn có bao biện như thế nào về hành động của mình thì cũng muộn rồi.Trong mắt cô ấy bạn đã là 1 kẻ vũ phu cho dù sự thật có phải như vậy hay không.Mà bạn cần phải biết một điều là phụ nữ sợ nhất lấy phải ông chồng vũ phu.Nếu là tôi ,chỉ cần một cái giơ tay lên với ý định tát chứ chưa phải là tát hẳn,tôi cũng khó mà tha thứ rồi.Hơn nữa khi lòng tự trọng của người ta bị tổn thương nặng nề như vậy,người ta không thể nào quên được,thậm chí có thể thù bạn suốt đời đó!
    Bạn cứ tự thanh minh cho mình như vậy,tôi thấy khó tin lắm,bạn có dám đảm bảo là sau này khi cô ấy lại trái ý bạn thì bạn sẽ vẫn giữ được bình tĩnh không?
    Dù có bực mình đến đâu,dù người yêu có sai trái đếu đâu thì chỉ một cái tát cũng đủ để cả hai người giật mình rồi.Còn bạn tát được đến 3 cái thì một là bạn thật sự vũ phu,hai là cô người yêu bạn thật sự tồi tệ đến mức không thể chịu đựng được(kể cả trường hợp này cũng không nên dùng vũ lực),như thế thì bạn còn yêu cô ta vì điểm gì,bạn còn nuối tiếc cô ấy làm gì?
    Bạn đáng bị trừng phạt như vậy,hoàn toàn xứng đáng.Tôi khuyên bạn đừng nên hi vọng làm gì nữa!Tốt nhất là hãy lấy đó làm một bài học cho mình sau này,thế thôi.Còn tình yêu đã mất đi không thể lấy lại được đâu,đừng tốn công vô ích!
     
    Imagine no possession,I wonder if you can...
     Imagine all the people sharing the world...
     Đóa hoa vô thường.
  9. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất cám ơn các bạn đã cho mình những ý kiến thật là bổ ích minh nghĩ chắc kiếp sau sẽ chẳng dám yêu nữa đâu , thôi thì lần này thành một bài học nhớ đời vậy .
    Minh nghĩ bạn lua_chon_mot_tinh_yeu nói cũng có cái đúng của nó vì nàng còn yêu tôi nàng sẽ tha thứ cho tôi còn không thì đó là hậu quả của tôi phải đáng nhận , không có gì phải ân hận cả , chỉ tiếc rằng lúc đó tôi không thể kiềm chế đc hành động của mình giá mà tôi bình tĩnh đc một chút thì hậu quả sẽ không như thế này . Tiếc một mối tình đẹp , thật là buồn fải không nào ?
    Ai khi yêu mà chẳng có nhiều kỉ niệm đẹp , càng nghĩ về những kỉ niệm đó lòng càng cảm thấy buồn thê thảm , từ nay mình đã đc một bài học đáng đời ,, và sẽ có một kinh nghiệm mới cho 1 tình yêu sau này mặc dù bây giờ mình vẫn yêu nàng yêu hơn bao giờ hết nhưng không có gì có thể thay đổi cho bây giờ đc nữa , chắc từ nay chẳng bao giờ nghĩ đến 2 chữ yêu ai nữa mất thôi ....
    Lúc đó giận wá mất không , chỉ cần một chút kiềm chế về nhà bảo nhau thì bây giờ đã không như thế này rồi , thôi cố gắng lên vậy ...
    Cám ơn các bạn nhiều nhá .
    ĐÊM BUỒN .....
    Có những lúc một mình tôi lặng lẽ
    Đếm giọt sầu trong góc nhớ cô đơn
    Những lúc ấy trái tim tôi đau buốt
    Cái giọt máu như xé nát tim tôi
    Cánh phượng vĩ tả tơi trước gió
    Từng cánh hoa xé nát con tim
    Màu hoa ấy ngày xưa tôi mơ ước
    Mơ một ngày xác pháo thay hoa
    Ngày xưa ấy chúng mình cùng chung bước
    Một con đường tràn ngập nắng xôn xao
    Phải chăng cái lúc đó tôi ao ước
    Một tình yêu vĩnh cửu đến ngàn đời
    Nhưng giờ đây tình yêu không còn nữa
    Lòng tôi đây chỉ 2 chữ hận thù
    Hận cái ngày mà một thời ngu dại
    Tôi đã yêu .....để giờ đây ( Trái tim ) rỉ máu
    Từng giọt hồng tôi căm hận ngàn đời !
  10. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi bị bỏ là đáng rồi ! Không thể chấp nhận được một điều như vậy cho dù tớ cũng là con trai . Dó là sự súc phạm danh dự người khác , ai lại đánh người ta trước mặt mọi người bao giờ !
    Nếu bạn còn thực sự yêu cô ấy thì từ con tim mình bạn sẽ nghĩ ra cách để làm cô ấy hết giận thôi . Nhưng có lẽ bạn không muốn thực sự , chỉ có điều là bạn cay cú là mình đã bất lực không làm gì nổi thôi ( vì bạn vẫn còn trách bạn gái mình mà ) .
    Nói thẳng nhé ngay cả việc quỳ xuống xin cô ấy tha lỗi có khi vẫn chưa đủ đâu .....

Chia sẻ trang này