1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình lỡ tay rồi phải làm sao bây giờ ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nutidu, 07/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ Bẩy 10/01/2004 Nàng đã tha thứ cho tôi nhưng nàng nói rằng tình yêu sẽ không bao giờ tồn tại nữa chỉ có một tình bạn mà thôi , như thế nàng tha thứ cho tôi làm gì nữa như thế mình còn cảm thấy đau hơn là không tha thứ .
    Bây giờ thì fải làm sao đây ? Trời ạ mình chẳng biết fải làm sao nữa cả, buồn có vui có lẫn lỗn cả hết mất rồi , chắc để thời gian tự trả lời mất thôi .
    ĐÊM BUỒN .....
    Có những lúc một mình tôi lặng lẽ
    Đếm giọt sầu trong góc nhớ cô đơn
    Những lúc ấy trái tim tôi đau buốt
    Cái giọt máu như xé nát tim tôi
    Cánh phượng vĩ tả tơi trước gió
    Từng cánh hoa xé nát con tim
    Màu hoa ấy ngày xưa tôi mơ ước
    Mơ một ngày xác pháo thay hoa
    Ngày xưa ấy chúng mình cùng chung bước
    Một con đường tràn ngập nắng xôn xao
    Phải chăng cái lúc đó tôi ao ước
    Một tình yêu vĩnh cửu đến ngàn đời
    Nhưng giờ đây tình yêu không còn nữa
    Lòng tôi đây chỉ 2 chữ hận thù
    Hận cái ngày mà một thời ngu dại
    Tôi đã yêu .....để giờ đây ( Trái tim ) rỉ máu
    Từng giọt hồng tôi căm hận ngàn đời !
  2. honeybee123

    honeybee123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nutidu, tui có sáng kiến này (không biết sáng kiến hay tối kiến đây) nếu bạn đã "lỡ" tay tát bạn gái bạn 3 cái trước chỗ đông người vậy thì tại sao bạn không hẹn cô bạn gái trở lại chỗ đó và để cho cô ta tát lại bạn...30 cái, coi như đền trả lại những gì bạn gây ra cho cô ấy ngày hôm đó.
    Con gái bản chất yếu đuối quen bạn trai chủ yếu để được BẢO VỆ và CHE CHỞ do đó nếu người bạn trai làm ra điều gì phản nghịch lại với mong muốn trên thì khó mà hàn gắn lắm. Nhưng bạn cũng đừng vội bỏ cuộc, con gái lúc tự ái thì dù bề ngoài tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm nhưng bên trong luôn muốn thấy người bạn trai của mình cố gắng năn nỉ mình . Bạn cứ kiên nhẫn tìm mọi cách để giành cô ấy lại thay vì cứ nằm suy nghĩ chứ đừng bỏ cuộc nửa chừng là coi như mất luôn đấy. À và nhớ hứa với cô ấy đấy là lần cuối cùng chuyện đó xảy ra. chúc may mắn~
  3. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đã tha thứ cho bác rồi à. Bác này hên ghê, bác hãy cứ làm bạn với cô ấy đi còn hơn là ngồi đó mà thương với tiếc . Tôi nghĩ bây giờ cơ hội của bác là 50% hãy cố gắng may ra...
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....
  4. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cậu phải analyze rõ cái hành động của cậu và cảm giác của cậu: Cậu hối hận là ví điều gì:
    * Vì sợ cô ấy bỏ thì từ nay không còn người yêu bên cạnh, vì những kỷ niệm đẹp, vì cô ấy xinh đẹp chẳng hạn.
    * Vì thấy sao mình ác thế, tát người ta ba cái liền chắc là cô bé thấy đau lắm, Thấy mặt co bé đỏ lừ vì cái vệt tay của cậu, cậu thấy đau lòng và thấy thương cô ấy, tự hứa với mình, cô ấy có tha thứ hay không không bằng việc từ giờ bạn sẽ không bao giờ cư xử như vậy với phái nữ, dù sao người ta cũng yếu đuối, đàn ông mà đánh phụ nữ là không phải rồi.
    Tuy nhiên, xem đi cũng phải xem lại: tại sao cậu tát cô ấy, có phải cô ấy trót nói xúc phạm bạn điều gì, hay bạn cũng thấy tiểm ẩn ở cô ấy một " cô vợ et te, chanh chua, phải dạy mới được". Thế đấy, tự bạn phải biết bản thân mình, tự tin xem bản thân mình là ai chứ. Nếu đủ dũng cảm để tự nhận mình là Vũ phu, thì nên chấp nhận, Còn nếu không pahỉ thế, cô ấy mà yêu bạn thật, chả nhẽ lại không hiểu được cái bản chất của bạn. Tóm lại là, hãy nghĩ đến cái lợi lâu dài, đừng nghĩ đến cái việc trước măt là cô ấy tha thứ cho cậu rồi, Con gái nói thật, nhớ dai lắm đấy, Nhỡ sau này cậu chẳng may mà tái diễn, thì ôi thôi !!!
    Mình nghĩ cô ấy nếu giận bạn thật thì đã không nói là nên là bạn bè, Con gái một khi đã kinh sợ và shock bởi một hành động nào đó, hụt hẫng thì quyết đoán lắm. Bạn chẳng có cơ hội đâu, Có thể cô ấy muốn " trả thù"bạn thì sao, hihihi, Tôi đã từng gặp nhiều trường hợp con gái tát con trai nảy lửa, Hic, sao mà tuỳ tiện thế được. Tôi sợ con trai tát lắm, nên trước khi làm gì [hải nghĩ tại sao người ta tát mình, Nếu mình ko làm gì thì rõ ràng là người ta sai, vô lý, đã thế thì ko bỏ qua được. Còn nếu mình cũng có lỗi thì đóng cửa bảo nhau, thế thôi.
  5. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn honeybee123 Nhiều nhá vì bạn cũng có ý nghĩ như mình , mình thật sự muốn nói nhiều lý do về hành động của mình lắm nhưng mà nghĩ lại thì những hành động đấy ko bao giờ cân bằng với những hành động của mình đã làm với người mà mình yêu thương nhất fải không nào , không có gì có thể bào chữa cho những hành động ấy .
    Nhiều lúc nghĩ nàng đã tha thứ vì mình thì mình đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi còn đòi hỏi gì nữa , cho dù nàng không còn 1 một chút T/y nào đi chăng nữa thì cũng vui và cũng có buồn . Bây giờ chỉ còn bít ngồi đây mà buồn mà thôi chẳng bít than với ai nữa .
    Bây giờ mình cũng chẳng còn bít viết gì để mà tâm sự cùng các bạn trên nét nữa , đầu óc thì cứ quay cuồng hết cả lên rồi , bây giờ cho mình dừng nhá lần sau mình sẽ viết lên tất cả mọi chuyện .
    1 Ngày không có tình yêu , 1 ngày đó trở nên vô nghĩa
    ĐÊM BUỒN .....
    Có những lúc một mình tôi lặng lẽ
    Đếm giọt sầu trong góc nhớ cô đơn
    Những lúc ấy trái tim tôi đau buốt
    Cái giọt máu như xé nát tim tôi
    Cánh phượng vĩ tả tơi trước gió
    Từng cánh hoa xé nát con tim
    Màu hoa ấy ngày xưa tôi mơ ước
    Mơ một ngày xác pháo thay hoa
    Ngày xưa ấy chúng mình cùng chung bước
    Một con đường tràn ngập nắng xôn xao
    Phải chăng cái lúc đó tôi ao ước
    Một tình yêu vĩnh cửu đến ngàn đời
    Nhưng giờ đây tình yêu không còn nữa
    Lòng tôi đây chỉ 2 chữ hận thù
    Hận cái ngày mà một thời ngu dại
    Tôi đã yêu .....để giờ đây ( Trái tim ) rỉ máu
    Từng giọt hồng tôi căm hận ngàn đời !
  6. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tát lại 3 cái rồi mới tha thứ.
    Grrrrruuuu, sao mà vũ phu thế hử????

    Được lipit83 sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 12/01/2004
  7. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ tại sao mà tát nàng mới là vấn đề quan trọng nhất đấy.
    Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt...
  8. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Cái này y học người ta gọi là bó chân . Có lè nên tìm một niềm vui mới để xoá đi cái nỗi đau ngớ ngẩn của mình. Một bài học đáng để nhớ cả đời. Tất nhiên là làm gì thì cũng có lí do, nhưng giữa quán chat lại táng cho em ý 3 cái thì có trời cũng thua cậu luôn
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  9. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    hê hê....Thử đưa mặt cho người yêu ông tát cho 3 phát ở đúng chỗ đó xem cảm giác của ông thế nào thì biết ngay thôi...Việc quái gì phải trình bày nhiều............Ra mua con ma nơ canh về mà yêu...........tha hồ đánh đập nó
    Không yêu em khi đã quen em, bắt con tim phải đứng yên khi đã yêu em....Cả hai điều đó đối với anh đều không thể.....
     
  10. serial_killer_206

    serial_killer_206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nếu người yêu ông tha thứ cho ông rồi thì cơ hội của ông bây giờ là 99% rồi...thật đấy, con gái người ta yếu lòng lắm, đã yêu ai thì yêu hết mình, có thể bỏ qua mọi thứ (những ai chưa yêu thì đừng cãi tôi câu này), chỉ cần ông kiên nhẫn và biết hy sinh thì tình yêu sẽ quay lại thôi, có điều đừng bao giờ lặp lại một hành động nào tương tự như thế nữa, mà tôi cũng không hiểu sao ông có thể tát người yêu ông 3 cái được, ông quá đáng quá...nghĩ người mà ngẫm đến ta, tôi thì... bị người yêu đánh liên tục, hê hê, tát liên tiếp luôn, thật đấy, có điều là tát yêu thôi, con gái tát con trai thì chẳng thấy ai kêu ca cả, thật đấy, nhiều lúc giữa chỗ đông người mà... hê hê, chẳng thấy ai bênh vực tôi cả, lạ thật đấy, lạ thật đấy. Mà người yêu ơi, đừng đọc những dòng này nhé... không thì tôi lại bị hành hạ đấy.
    Không ký nữa, vì người yêu kêu chữ ký không hợp với những bài Post lên.

Chia sẻ trang này