1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình lỡ tay rồi phải làm sao bây giờ ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nutidu, 07/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Dể tôi bày cách này có lẽ cô ấy sẽ tha thứ. Đợi đến ngày cưới của cô ấy (tất nhiên là không phải với ông rồi),hôm đó cô ấy đang rất vui,ông đi tới và xin lỗi thì sẽ được tha thứ liền ....
    ĐÃ LÀM MỘT CHUYỆN NHƯ VẬY MÀ CÒN ĐÒI THA THỨ.......BUỒN CƯỜI THẬT.
  2. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    *** mechatronics_HCM ê ê ê ê Cái ông này sao thế hả ? thế mà cũng nói đc à , sao ông không bảo tôi giết nàng chết còn hơn chứ làm cách đó thì ông khác nghĩ khác làm thôi ..
    $$$ ===>>>Năm mới đã hết các bạn có một cái tết như ý của mình không ? Còn mình thì chẳng vui mà cũng chẳng buồn , vì vẫn như một ngày bình thường mà thôi .....1 Ngày không yêu thì ngày hôm sau mình sẽ yêu okê ...thế mới hay chứ ....Không yêu người này thì yêu người khác ....

    Trở lại chuyện của mình thật buồn cười vì mình nghĩ rằng trên đời này chỉ có T/y của mình là ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ mà thôi vì chẳng ai giống mình cả ....Valentin sẽ là ngày cuối cùng để cho mình khẳng định Tình yêu của mình dành cho nàng nếu nàng không chấp nhận hay điều gì đó thì mình sẽ nói SAY GOOD BYE không bao giờ nghĩ hay nhắc đến Tên nàng nữa vì mình đã làm hết sức để có đc T-y nhưng mà số phận không cho thì đành chịu mà thôi ....bít làm chi nữa....
    Năm mới mà toàn nói chuyện cũ các bạn thông cảm nhá vì muốn nhấc đến 1 chút xíu thôi mà ....chắc từ sau ngày VALENTIN sẽ chẳng có chuyện gì xẩy ra nữa đâu .
    Chào các bạn nhá .!
    ĐÊM BUỒN .....
    Có những lúc một mình tôi lặng lẽ
    Đếm giọt sầu trong góc nhớ cô đơn
    Những lúc ấy trái tim tôi đau buốt
    Cái giọt máu như xé nát tim tôi
    Cánh phượng vĩ tả tơi trước gió
    Từng cánh hoa xé nát con tim
    Màu hoa ấy ngày xưa tôi mơ ước
    Mơ một ngày xác pháo thay hoa
    Ngày xưa ấy chúng mình cùng chung bước
    Một con đường tràn ngập nắng xôn xao
    Phải chăng cái lúc đó tôi ao ước
    Một tình yêu vĩnh cửu đến ngàn đời
    Nhưng giờ đây tình yêu không còn nữa
    Lòng tôi đây chỉ 2 chữ hận thù
    Hận cái ngày mà một thời ngu dại
    Tôi đã yêu .....để giờ đây ( Trái tim ) rỉ máu
    Từng giọt hồng tôi căm hận ngàn đời !
  3. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Quá gia truởng và ích kỉ . Thôi , nếu bạn chưa cưới mà đã coi người ta là vợ , hé hé , "dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về " như thế thì người ta sợ cũng phải thôi .Chào thua bạn , nhưng tốt nhất là kiếm người khác đi , đừng hi vọng nữa kẻo chờ lâu quá ế đấy . .Hoan hô bản lĩnh đàn ông thời xưa .



     Luôn tin tưởng và yêu quý mọi người mong tất cả được hạnh phúc .Bây giờ em mới hiểu 3 người là quá nhiều ...
                                THÙ GHÉT SỰ HIỂU LẦM

  4. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Không lo tìm người mới , ở đó mà còn làm thơ,ông cũng rãnh dữ hén.......
  5. chiti

    chiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    GIỜI ƠI
    vì sao mà bạn tát người iêu của bạn? là vì người ta sai à? Nếu ko thể tha thứ được thì ...mình là nữ- mình sai thì bị thế là đáng rồi.
    Người đàn ông - thế mới là đàn ông chứ.
    Chẳng lẽ bạn thấy người ta có những hành vi ko thể chấp nhận mà bạn lại để ngơ ư, đã warning chưa...?
    Mình cũng là nữ đó- đúng thì cho là đúng, sai nói là sai... sá chi!
    Tất nhiên bạn hãy kéo bạn gái ra một góc...cây xà cừ lối cũ mà tạt---- nhớ là tạt thiệt chứ ko ra oai--- con gái ko thấy thiêng đâu!
    HÔM NAY TRỜI ĐẸP VÀ ... NGỒI QUÁN CAFE CÓ MỘT MÌNH....
  6. thanghippy

    thanghippy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tat mot cai giua ban dan thien ha la da teo roi , huong ho tat tan 3 cai , da man that , theo toi nen den xin loi de lam ban thi tot hon , dung hy vong co the noi lai tinh yeu . Cong nhan ban vu phu that day .
    Thanghippy
  7. dammecuongsi

    dammecuongsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đánh bạn gái à, chuyện nhỏ,tôi đánh hoài. tôi đã từng dùng kiếm chém nàng, đập bẹp nàng như 1 con gián, ném lựu đạn cho nàng nổ banh xác. he he tất nhiên là trong game thôi. Tại sao bạn không quên cô nàng đó đi và kiếm một cô bồ cũng mê game như bạn, lúc đó việc đánh nàng trở nên điều hãnh diện(ít ra điểm số bạn cũng hơn nàng) toe toét nhá
    dam me...dam me...cuong si.....tinh
  8. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Tui nghĩ nàng của ông không còn giận ông vì hành động làm mất danh dự nàng trước bàn dân thiên hạ nữa, thời gian đã làm cô ấy nguôi dịu đi rồi.
    Nhưng cô ấy không muốn tiếp tục với ông nữa chính vì cái tính cách của ông ẩn sau hành động đó, nó đã khiến dẫn ông làm cái hành động thiếu văn minh nói trên và chắc là còn nhiều chuyện tuy không nghiêm trọng bằng chuyện này trong quá khứ. Cô ấy sợ (mà sợ cũng rất có lý), rằng với một người tính cách như vậy thì...trong tương lai ai biết được, nếu tiếp tục thì khả năng tương lai tăm tối có thể nhìn thấy trước mắt.
    Như thế, hoặc là bạn thay đổi được tính cách vì tình yêu (khả năng này khó à nha), hoặc là bạn thôi đừng nghĩ gì đến cô ấy nữa.
    Hic, vài dòng chia buồn
    Nhân tiện cho chia vui luôn vì năm mới đến
    Lys
  9. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Nói thì nói thế, nhưng cẩn thận người iu của bác đấy, em đảm bảo với bác là ai cũng có thể làm thế cả...
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  10. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    *Bác nay nói khá hay Fleur-de-Lys Nhưng mà cũng đúng thôi vì mình đã hành động như thế rồi ...ai mà dám chắc là không có lần thứ 2 nữa cơ chứ fải không nào ? Nhưng mà xét 1 cách toàn diện thì cái gì cũng có Nguyên do của nó chứ fải không nào ? Chẳng đời tui tự nhiên đề đầu cưỡi cổ Nàng để tát nàng bao giờ đâu .
    * Ngày hôm nay đã là ngày thứ 32 khi chuyện đấy xẩy ra rồi ...sao mà nhanh quá thế , không biết bây giờ nàng nghĩ gì nhỉ ? Long căm ghét tui chắc đã hết rồi vì thời gian cũng dần dần xoá đi trong trí nhớ của nàng những hành động đó .
    * Tui nghĩ tình yêu bây giờ chắc chẳng bao giờ lấy lại đc nữa , vì nàng rất cứng rắn không hề mềm mỏng một tẹo nào cả ....những ý nghĩ của tui thật là tưởng tượng nhưng mà nghĩ đi thì cũng fải nghĩ lại chứ ....ngày xưa 2 đứa yêu nhau như thế rồi lại fải chia tay nhau 1 cách cay đắng đến như vậy thì thật là thảm hại ......bây giờ tui muốn làm một cái gì đó để bù đắp cho nàng cho những gì mà nàng đã yêu tôi từ trước kia...
    * Phải nói rằng tình yêu của tui thật đẹp , đẹp như film KOREA nhưng cũng dần tan biến vì nhiều lí do khác nhau ....
    Bây giơ tui yêu nàng nhiều đến mấy thì nàng cũng cho tôi là giả tạo với tình yêu đó mà không những thế nàng còn làm CAO với tình yêu này nữa chứ ....nàng chẳng bao giờ hiểu đc rằng tui yêu nàng nhiều đến mức độ nào đâu .....Nhưng thôi đành quên dần đi cái kỉ niệm buồn này thôi ...mong rằng cuộc tình lần sau tui sẽ rút ra đc nhiều kinh nghiệm và cho đấy là một bài học nhớ đời .
    ĐÊM BUỒN .....
    Có những lúc một mình tôi lặng lẽ
    Đếm giọt sầu trong góc nhớ cô đơn
    Những lúc ấy trái tim tôi đau buốt
    Cái giọt máu như xé nát tim tôi
    Cánh phượng vĩ tả tơi trước gió
    Từng cánh hoa xé nát con tim
    Màu hoa ấy ngày xưa tôi mơ ước
    Mơ một ngày xác pháo thay hoa
    Ngày xưa ấy chúng mình cùng chung bước
    Một con đường tràn ngập nắng xôn xao
    Phải chăng cái lúc đó tôi ao ước
    Một tình yêu vĩnh cửu đến ngàn đời
    Nhưng giờ đây tình yêu không còn nữa
    Lòng tôi đây chỉ 2 chữ hận thù
    Hận cái ngày mà một thời ngu dại
    Tôi đã yêu .....để giờ đây ( Trái tim ) rỉ máu
    Từng giọt hồng tôi căm hận ngàn đời !

Chia sẻ trang này