1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình luôn là người đến sau !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hung_britney, 24/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung_britney

    hung_britney Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Mình luôn là người đến sau !

    Hùng năm học lớp 10 . Trong lớp có 1bạn rất dễ thương bạn ấy là lớp phó , mình đã chết ngay những lần trọ chuyện với cô ấy , thái độ thân mật và nói chuyện rất dễ thươnf của cô ấy , mình biết mình thích bạn đó . Thế là mình định nói cho cô ấy biết tâm sự của mình thì mình biết là cô ây và bạn trong lớo mình đã thích nhau nên mình cũng chẳng nói gì được . Lớp mình đang thiếu lớp trưởng , thế là lớp phó học tập đề nghị vớo cô để mình làm thì các bạn biết kết quả sao không người nhân cái chức lớp trưởng là bạn ấy người đã xin cho mình . Thế là đại hội 26/3 đến trường tổ chức 1 số cuộc thi góp vui để đi hội trại . Mình được đề cử vào 1 vai chính , trong ngày tổng kết thưb bảy thì cũng cò 1 đứa nó xin đóng vai đó , thế là tụi nó kêu rắng 2 đứa đóng đứa nào đạt sẽ chọn , nhưng Hùng không thích làm thế , làm thế rồi mắc công ghét nhau nửa , Hùng đả nói cứ để bạn đó đóng , mạc dù mình không muốn tí nào . Sao lúc nà mình chỉ gặp toàn điều không may mắn , hàu như vào học lớp 10 năm nay mình buồn và thất vọng nhiều hơn vui ! Mặc dù là vậy nhưng mỗi khi mình nhìn thấy cảnh tụi nó tập diễn thì trong mình nó cứ lâng lâng lên cái nỗi khó chụi không thể tả được , những lúc như thế mình cảm thấy buồn và thất vọng vô cùng !
    Sao lúc nào mình cũng là người thứ 2 là người đến sau , là người luôn phải chụi sự thất vọng .

    Britney Spears Fans Club !

Chia sẻ trang này