1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình ly di thật rồi sao hả anh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pepito, 18/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pepito

    pepito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình ly di thật rồi sao hả anh?

    Anh yêu
    Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai chúng mình không hả anh? Mọi sự cứ như là trò đùa vậy, nhanh vậy sao. em không biết tương lai của minh ra sao. Chúng mình đã thật khó khăn khi đăng ký kết hôn vậy mà bây giờ mình ly dị nhau vì em không hợp với mẹ chồng của em ư. Em cảm thấy cả hai chúng ta đều cùng mệt mỏi nên khi em đề nghị thì anh cũng chẳng nói năng câu gì.
    Có lẽ như vậy là tốt hơn anh nhỉ. Trái tim em giờ đây lạnh giá nhưng em không biết những ngày tháng tiếp theo, em sẽ sống như thế nào khi thiếu vắng anh. Nhưng dường như cả hai chúng ta đều mệt mỏi ; có lẽ tạm xa nhau một thời gian sẽ giúp cả hai chúng ta nhìn nhận đúng hơn về nhau; phải không anh?
    Hạnh phúc đối với em chỉ là hai từ xa lạ. Cả hai chúng mình đã cùng vượt qua những giai đoạn khó khăn ban đầu của cuộc sống lứa đôi; khi chúng ta đã dần dần hiểu biết về nhau nhiều hơn và mỗi đêm em ngủ không còn có một cục tức ứ đầy trong cổ họng nữa thì cũng lại là lúc mình quyết định chia tay vì em không hợp với mẹ anh và vì anh cũng quá yêu mẹ.
    Em biết rằng khi em quyết định như vậy phần thiệt thòi nhiều sẽ là em nhưng em cũng không thể tiếp tục sống như vậy được anh ạ.
    Trong lòng em dang tan nát khi nghĩ rằng chúng minh chia tay thật sao hả anh? . Làm sao em có thể quen với sự thay đổi mới này được đây hả anh.
    Em cũng không muốn phải chia tay anh đâu anh à. Nhưng thôi, em đã quyết định như vậy rồi; em sẽ cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn này của cuộc sống. Hãy tiếp thêm cho em niềm tin và sự can đảm nghe anh.
  2. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thế là bạn chưa ly dị phải không? Đừng nên ly dị vội, mọi thứ chưa phải hết cách cứu chữa. Nếu có điều kiện, hai bạn thử sống riêng xem, có được không? Nếu không thì cố gắng dẹp tự ái nói chuyện với mẹ chồng xem thế nào. Bạn nói phải củ cải cũng phải nghe, huống chi là mẹ chồng. Trong chuyện này mình nghĩ nhiều lúc bạn cũng sai, vậy thì nhận lỗi và khắc phục những sai sót đấy. Trong nhiều chuyện bạn cũng có thể nhịn mẹ chồng một chút, một điều nhịn là chín điều lành mà.
  3. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài của bạn làm mình nhớ lại cảm giác của mình trước đây, giống lắm pepito ạ, từ chuyện vô tâm khi đi ăn với bạn bè mình đến chuyện cưới xin mình phải một mình chạy lo tất cả (chồng mình không phải là Việt kiều, nhưng anh ấy đi du học và về VN chỉ trước ngày cưới có 4 ngày thôi) và mình đã vượt qua tất cả đấy. Bạn cứ nghĩ thế này này, người mình sống trọn đời là chồng mình chứ không phải mẹ chồng (cụ đâu còn sống được bao lâu nữa đúng không?), và một người con trai mà không biết yêu thương mẹ của mình thì sẽ không bao giờ biết yêu thương ai cả pepito ạ, cứ nghĩ như vậy là bạn sẽ vượt qua tất cả, mẹ chồng mình cũng chỉ có một người con trai, hồi đầu cụ cũng nhìn mình như quân " xâm lược", vậy mà bây giờ thì cụ thành đồng minh của mình, con trai cụ "lôi thôi" là bên cạnh mình có cụ bênh vực đấy. Mình nghĩ cái quan trọng nhất là tình yêu của bạn và anh ấy, một khi còn yêu nhau thì điều gì cũng có thể tha thứ cho nhau và cũng giải quyết được cả pepito ạ.
  4. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên dùng chiêu này, có thể hơi quỵ luỵ một chút, nhưng hãy để cho bà mẹ chồng thấy rằng những điều bạn làm là mong cải thiện mọi mối quan hệ và bạn thực sự kính trọng bà.
    Tôi không đánh giá cao những người đàn ông không thể thu xếp được bên tình bên hiếu. Vợ mình đã tin tưởng, giao hẳn cuộc đời cho mình mà mình không làm cho người ta hạnh phúc được!!!! Không "tề gia" nổi thì làm sao có thể "trị quốc, bình thiên hạ" được?????????????????????????
    Vài dòng vô duyên, mong bạn thông cảm
  5. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    To pepito:
    Tôi đọc những điều bạn viết trong Topic " Bạn đã ghét một ai đó chưa" thì thấy bạn đề cập đến nhân vật số 3 đáng kính là mẹ chồng của bạn. Tôi không phân tích ra đây nữa, nhưng tôi thấy bạn cần phải xem lại cách cư xử, thái độ của bạn đối với mẹ chồng đã ổn chưa nhé!
    "Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến được trái tim", và quan trọng là phải dùng "tình yêu" để đối xử với những người khác, cho dù họ là ai đi nữa.
    Cheers
  6. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đánh giá cao những người đàn ông không thể thu xếp được bên tình bên hiếu. Vợ mình đã tin tưởng, giao hẳn cuộc đời cho mình mà mình không làm cho người ta hạnh phúc được!!!! Không "tề gia" nổi thì làm sao có thể "trị quốc, bình thiên hạ" được?????????????????????????

    Tôi không hiểu rõ lắm về chữ "tề gia" của bạn. Trong mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, tôi nghĩ người khổ nhất không phải là 2 người đó mà là người đứng giữa người chồng của vợ và người con trai của mẹ, và một người vợ biết yêu thương thì phải hiểu điều đó. Cùng một vấn đề con trai nói có thể các cụ cho là phải (mà phải khéo, không thì lại bị cho là bênh vợ và phản tác dụng), còn con dâu nói thì cho là "cãi lại" là "trứng mà đòi khôn hơn vịt"
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    .....Cả hai chúng mình đã cùng vượt qua những giai đoạn khó khăn ban đầu của cuộc sống lứa đôi; khi chúng ta đã dần dần hiểu biết về nhau nhiều hơn và mỗi đêm em ngủ không còn có một cục tức ứ đầy trong cổ họng nữa thì cũng lại là lúc mình quyết định chia tay vì em không hợp với mẹ anh và vì anh cũng quá yêu mẹ. .....
    Làm sao mà lại có chuyện thế này đc cơ chứ.....Hiểu nhau hơn cơ mà....
    Mà cụ thể bạn hiểu hơn cái gì hay chỉ hiểu dơn thuần vợ và chồng . Cuộc sống của anh ta bắt nguồn từ đâu ?
    Nhưng sao trước đó bạn lại nghi hoặc cái gì thế này : cả hai chúng ta nhìn nhận đúng hơn về nhau....hay bạn mượn cái cớ mẹ chồng ???
    Dăm câu ba điều ....
    Mà nói thật chứ Bạn đang là số ít các cặp vợ chồng trẻ đc hưởng may mắn là đc sống cùng Mẹ chồng đấy ....Vì rằng hiện tại đa số mẹ chồng cũng ko muốn ở cùng ....Kinh nghiệm của Bố Mẹ chồng luôn nhiều hơn bất cứ cả chồng sách luôn kịp thời hơn 1081....Và tựu chung hãy đừng tự dành phần thiệt thòi nhiều sẽ là em này....nếu như chồng em tự nứt ở ruộng rau cải....
    Trăm năm trăm cõi người ta
    Mẹ chồng đanh đá , cá cầy :nàng dâu...!
  8. mobatlim

    mobatlim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    pepito "Nhưng dường như cả hai chúng ta đều mệt mỏi ; có lẽ tạm xa nhau một thời gian sẽ giúp cả hai chúng ta nhìn nhận đúng hơn về nhau; phải không anh?"
    Hê hê tạm xa nhau là thế nào đây hở pepito. Di lị mà là tạm thời á? Thôi đừng có nghĩ vẩn vơ nữa đâu có gì mà đến nỗi như vậy, cả hai người đã vượt qua nhiều khó khăn để đến với nhau thì tại sao trong lúc này lại không cùng nhau để giữ cho nhau hạnh ohúc. Đành rằng mẹ chồng bạn khó khăn, nhưng cũng không phải là không có cách giải quyết bạn hãy chịu nhịn một chút rồi chồng bạn sẽ thấy sự hy sinh của bạn và sẽ cảm thông với bạn. Giờ đây mà bạn đề nghị thẳnng lời chia tay với chồng chẳng khác nào như một lời thách thức. Hãy để bão tố đi qua bạn cứ làm dịu không khí căng thẳng trong gia đình một thời gian, tất nhiên là bạn nhịn một chút, khi hai người đã bình tâm trở lại thì bạn quay về vấn đề này với chồng bạn. Đến lúc này nếy bạn vẫn còn thấy uất ức thì lời chia tay cũng chưa phải là muộn màng.
    Vài lời lý thuyết (mà bản thân đã từng áp dụng) chúc bạn giữ được hạnh phúc.
    Lấy nhau vì tình, Sống với nhau vì nghĩa và... chia tay vì không còn lòng tin.
  9. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    To: mobatlim
    Hay wá em vote cho bác 5 sao
  10. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    To:Pepito
    Ban oi,hay suy nghi lai di,hai ban yeu nhau co ma,tat nhien co nhieu cai ma giua me chong va con dau chua co tieng noi chung nhung dan dan thoi gian se lam cho hai nguoi hieu nhau hon.Ban phai hieu rang khi di lay chong,con gai bon minh ai ai cung phai chiu phan lam dau ma thoi,nhung ma neu nhu theo tam ly thi ba me nao ma chang thuong con thanh ra so ban chiem doat mat tinh cam con trai cua minh ma thoi.Minh hieu ban dang o tam trang do nhu the nao mac dau minh chi lam dau mot thoi gian it thoi va khong song voi me chong may,nhung minh thay tiec cho hanh phuc cua hai vo chong ban,hay suy nghi that ky di con theo minh dung nen danh mat hanh phuc day.Minh them va mong muon co mot gia dinh hanh phuc,chi can hai nguoi yeu nhau that long khong tri tra,lua doi nhau thi chuyen gi minh cung co vuot qua het.Ban oi,dung voi li di,minh khuyen ban that long day,dung vi cai toi trong con nguoi minh qua cao ma lam mat di hanh phuc ma ai cung mo uoc nhu ban.Thoi the nhe,khi nao nghi lai thi PM cho moi nguoi cung vui nhe.

Chia sẻ trang này