1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình mắc phải 1 sai lầm ko thể tha thứ được.mọi ng giúp mình với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chelsea82, 22/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chelsea82

    chelsea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình mắc phải 1 sai lầm ko thể tha thứ được.mọi ng giúp mình với.

    Mình và bạn gái mình yêu nhau được 5 tháng.Trong thời gian yêu mọi thứ đều lãng mạn và tốt đẹp.Chúng mình cũng đã A-b-c ngay sau khi yêu nhau được 2 tuần trừ chuyện kia thi không dám.Cho đến cách đây 1 tháng,cty mình có tổ chức đi du lịch Vũng Tàu cho nhân viên.Mọi ng đều dẫn ng yêu đi và đều thuê phòng ngủ riêng.Cô ấy biết thế nên nhất quyết ko đi.Sau đấy thì mình thuyết phục và cũng hơi ép là đã mua vé rồi nên ko đi ko được.Cuối cùng cô ấy cũng nói dối gia đình để đi cùng mình.Đi tham quan mà 2 ng ở cùng phòng chắc các bạn hiểu,mình ko chủ động được bản thân nên đã ép cô ấy.Chuyện lớn ko xảy ra và mình cũng đã xin lỗi được ngay chiều hôm sau.Nhưng đến khi về nhà cô ấy giặt ba lô và phát hiện trong ba lô của mình có 2 anh vệ sỹ.Cô ấy cho rằng mình đã sắp đặt.Bây giờ cô ấy bảo là em cũng muốn tha thứ cho anh lắm,e biết anh là ng tốt và lý trí e bảo e nên tha thứ.Có điều cứ nghĩ đến ch đó là e ko chịu được.Tình cảm trong e no cứ nguội dần.Mình biết trước đây mình đã có ý đấy,nhưng bây giờ mình thay đổi thật.Mình yêu cô ấy lắm và không thể xa được.Mình đã làm rất nhiều điều để chứng tỏ sư chân thành nhưng vẫn ko được.Đã 1 tháng trôi qua mà cô ấy vẫn ko thay đổi được suy nghĩ.Các bạn giúp mình với.Nếu cứ tiếp tục thế này thì cả 2 cùng mệt mỏi lắm.Cô ấy ko muón đi chơi với mình nữa,còn mình thì càng nhớ cô ấy hơn.
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Lỗi thì tại bác rồi, nhưng sao bạn gái của bác lại thế nhỉ ? Hình như cô ấy không yêu bác thì phải. Đã yêu thì sẽ ngồi lại với nhau, thật thẳng thắn ra chứ.
    Bây giờ bác về hứa với người ta, rằng không tái phạm chuyện đó nữa, nếu không thì người ta có quyền không "dây dưa" gì với bác nữa ! Hi vọng người ta còn yêu bác và nghe lời
    Mà bác abc xong thì còn chuyện gì mà chưa dám hả bác
  3. DARKKK

    DARKKK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    em chả tin bác đi làm rồi :)) ... bọn lớp 10 bây h nó còn chả yêu nhau như nhà bác
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cưới là xong!
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    chết, giờ cô ấy có thành kiến với bác rồi, nguy hiểm đấy, đừng để tình yêu tan vỡ vì 1 chuyện ko ra đâu vào đâu cả. Cách chữa cháy thì còn tuỳ cô bạn bác thuộc tuýp người thế nào mà còn có liệu pháp thích hợp, theo ý tui là bác thử đóng vai một anh chàng điên vì tình, quần áo nhếch nhác, tóc tai bù xù, mặt đầy tâm trạng mắt thâm quầng, đợi em hàng tiếng đồng hồ trong mưa chỉ để chờ gặp xin em tha thứ, nếu cô bạn bác thuộc tuýp dễ mủi lòng thì có khi được đấy, còn nếu là tuýp người rắn như thép thì tui chịu
  6. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...Làm giả mà ỡm ờ thế thì bạn thử làm thật cho biết tay ...
  7. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Chưa hết lòng đâu..nên dạy kỹ hơn tí cho em nó ngoan nào
  8. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    bác chủ topic và bạn kia chưa j j cả...nhưng mà chả bít khuyên bác điều j. Có lẽ thời gian và sự chân thành cuả bác sẽ làm cô í suy nghĩ lại .
    Hậu quả cuả ngày hôm nay cũng là do lỗi lầm của bác ngày hôm qua mà thôi
  9. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    thế tớ muốn ho?i la? tớ có ý định mua vệ syf bo? săfn va?o ví du? hiện tại ko có ngươ?i yêu thi? có an toa?n ko? lơf ma? 1 cô gái tớ thích vô ti?nh thấy thi? cô ta nghif gi?? tớ chi? nghif la? đê? săfn biết đâu có lúc câ?n.
  10. chelsea82

    chelsea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Qua đây em xin nói qua,bạn gái em khá xinh đẹp,vừa ra trường,thuộc mẫu người rất năng động và cá tính.E thi ko đẹp trai nhưng bù lại e cũng cao 1m78,hoc hành hẳn hoi,hiện là trưởng phòng kinh doanh cho 1 cty,gia đình rất cơ bản nên cũng có khá nhiều ng theo đuổi.bạn gái e là con gái út trong gia đình 3 chị e gái nên khá được chiều.Tính cô ấy cố chấp và ích kỷ lắm.E cũng cho rằng cô ấy không còn yêu em nhiều như hồi mới đầu.Nhiều lúc e nghĩ hay là cưới cho xong.Bọn e cũng định đầu năm sau sẽ cưới.Nhưng khi nghe cô ấy nói tình cảm cứ nhạt dần em cũng ko muốn níu kéo nữa mặc dì lòng vẫn rất còn yêu.

Chia sẻ trang này