1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình mắc phải 1 sai lầm ko thể tha thứ được.mọi ng giúp mình với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chelsea82, 22/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì nên xử sự như vầy :
    - Tập trung vào công việc , đừng có tóc tai bù xù mắt thâm quầng gì cả , chỉ tổ làm người ta chán thêm .
    - Khổ cái sao bác lại nhận lỗi ngay thế ( đáng lý phải 5 mồm 10 miệng giải thích , tất nhiên là người ta sẽ ko tin nhưng sẽ mau quên hơn ). Chân thành chỉ là một yếu tố , bác phải thể hiện là mình đã thay đổi ( dạo này chơi thể thao ra sao, công việc có gì mới , có chuyện gì vui v.vv...)
    - Và phải kiên trì chờ đợi bác ạ . Sai thì phải cố gắng sửa sai, một tháng tuy cũng lâu nhưng vẫn chưa đủ .
    Còn một số yếu tố khác nữa nhưng em ko kể ra đây . Bác đừng suy nghĩ nhiều và mệt mỏi gì cả . Hãy thay đổi và vui vẻ . Và một điều rất quan trọng là đừng bao giờ có ý nghĩ quay lại ô số 1 ( bắt đầu lại từ đầu) _ bác mà làm thế thì mới thật là hết thuốc chữa.
  2. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    chuyện mà thế thì em nghĩ bác và cô ấy nên nói chuyện thẳng thắn với nhau .. bác hãy nói hết những điều bác đang suy nghĩ và bác muốn cho cô ấy biết , có như thế người ta mới hiểu được bác .. bác nói rằng : bác thật sự yêu cô ấy và muốn cô ấy đi đến đích cuối cùng còn chuyện kia bác hứa sẽ kô làm nếu như kô có sự cho phép của cô ấy .. còn gì nữa thì tuỳ bác ứng xử nốt , em chỉ nói sơ qua vậy thôi ..
  3. phiconggioi

    phiconggioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hãy cố giải thích với cô ấy là anh mang theo chỉ là đề phòng nếu không kiềm chế được thì dùng vì anh không muốn em có thai đối với em chuyện này giải quyết dễ thôi anh ạ
  4. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ chắc bác nguy hiểm thật sự rồi,tạo thành kiến như thế thì....
    em ko biết phải khuyên bác như thế nào,nhưng em kể bác nghe 1 chuyện của em,hồi trc em quen trên mạng 1 "chú",gọi là chú vì cũng hơn em khoảng chục tuổi gì đấy và vẫn chưa vợ,thực sự nói chuyện vì rất là vui và em cũng quý chú đấy lắm,em thì còn ngây thơ trong sáng lắm,chú kia thì từng trải sự đời rồi,abc xyz gì biết cả,thỉnh thoảng chú ý nói đến mấy chuyện linh tinh đấy nhưng em đều gạt đi bảo là ko thích và chú ý cũng dừng và chuyển chủ đề khác.Nhưng có 1 hôm,đang nói chuyện vui vẻ thì chú ý bảo là "cháu ơi chú lại muốn abc rồi",ặc,chả biết nói gì luôn,xong chú ý send cho em 1 file qua yahoo,em chưa bật lên và chưa save nhưng nhìn hình nhỏ tí xíu lờ mờ em cũng đoán ra đấy là ảnh ***,em rất tức giận và ko thèm nói gì nữa,sau đấy chú ý đã xin lỗi em rất nhiều lần nhưng đã như cốc nước đổ đi rồi,em ko thể chấp nhận tiếp tục nc hay liêc lạc gì với chú ý nữa,từ đấy đến nay đã 2 năm rồi,em vẫn nhớ chuyên đấy và chú ý chắc vẫn ko thể quên,nick YM của em chú ý vẫn lưu trong list,thỉnh thoảng vẫn vào chào định nc nhưng em đều co như ko quan tâm.
    Và chắc là em sẽ ko bao giờ có thể tiếp tục nc tiếp với chú ý nữa.
    Đấy,chuyện của em cũng gần nơ nớ của bác tuy có ở mức độ nhẹ hơn rất nhiều,em kể ra cũngmuốn cảnh báo cho bác cũng như toàn thể các anh zai khác
  5. chelsea82

    chelsea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm kia e đã gặp nàng và nói thẳng tất cả.nàng bảo là nàng ko hợp em,ko thể tha thứ được mặc dù lý trí bảo nên tha thứ.Nàng bảo là ko nên cố gắng làm gì vì 2 ng ko hợp nhau.Kể ra những mâu thuẫn từ hồi trước(khi e ko thích nàng đi chơi riêng với bạn trai buổi tối còn nàng bảo chỉ coi ng đó là bạn bè bình thường).nàng nói nàng ko thích bị ng khác quản lý.nàng làm về du lịch nên phải mở rộng mối quan hệ với nhiều bạn bè.E thì sinh ra trong 1 gia đình gia giáo nên thật khó chấp nhận việc bạn gái đi chơi với ng khác về muộn đến 11h.Ngay cả e là con trai mà mẹ em cũng chỉ cho e đi đến 10h30.Biết là nàng ko có ý gì nhưng e vẫn ko vui về việc đó.E vẫn yêu nàng nhiều lắm về sự cá tính và năng động của nàng.E cũng đã nói hết e yêu nàng như thế nào và sẵn sàng chấp nhận tất cả.Sẽ suy nghĩ thoáng hơn và tôn trọng mối quan hệ riêng tư của mỗi ng.Nhưng nàng chỉ lặng im.Lúc e đèo nàng về thì nàng có gục đầu vào vai e khóc,va ôm e nói rằng đây là lần cuối cùng e với anh gặp nhau.hai nhày hôm nay e nt nàng đều ko nhắn lại,nàng đang dùng lý trí để bỏ em mặc dù em biết trái tim nàng vẫn còn yêu.E phải làm sao bây giờ.E vẫn còn yêu nàng nhiều lắm và thực sự rất muốn làm lại từ đầu.Mọi người giúp e với.E thấy e rất hợp nàng và khó tìm được ng nào như thế.
  6. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    hic bác nói ng.y bác ích kỉ và cố chấp, em thấy bác còn ích kỉ hơn ý. Thời buổi nào rùi mà con gái hok được đi đến 11h. Ừ thì là bạn gái bác đi với con trai, nhưng quang minh chính đại thì có gì mà phải sợ, hơn nữa 11h thì đường phố vẫn đông vui tấp nập chứ có vắng như đường làng đâu. Em sợ bạn gái bác khó tha bác lắm, 1 là vì bạn gái bác đã có thành kiến chuyện kia, sau này cưới nhau về là mệt lắm. Bác đi ctác nàng ở nhà, lại nghĩ ltinh, nào là ngày xưa đã thế rùi bi h bít đâu ....bí quá làm liều . 2 nữa là lại còn bất đồng mí mối qhệ riêng tư của nàng. . Hơi khó bác ạ
    p/s: em phải công nhận bi h nhìu bác giai cũng cổ hủ ghê, các bác quản lí ng.y ghê quá, chả kém giai Trung quốc là mấy nhờ
  7. thuhaxinh

    thuhaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang nghi ngờ cô ấy còn yêu bạn nhiều nữa không hay là đang có sự lựa chọn nào khác. Nếu cảm thấy tình hình có chiều hường xấu đi thì cũng đừng vội quyết định một điều gì cả, sao hai bạn không cho nhau một khoảng thời gian để tự suy nghĩ xem tình cảm của mình dành cho đối phương còn bao nhiêu trước khi đưa ra quyết định. Chúc bạn sớm tìm lại được tình yêu của cô ấy (nếu bạn còn yêu cô ấy nhiều).
    thuha
  8. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Thuhaxinh nói đúng. Cô ta có vẻ ...chưa yêu bạn hết lòng. hoặc cô ta đã từng yêu ..nhưng bi giờ thì thôi rồi. Nhiều nàng nhanh yêu, roài cũng nhanh ngỉ.
    Lý do cô ấy đưa ra chẳng có vẻ gì liên quan đến việc ABC ở ...chuyến đi vừa rồi. Hãy suy xét lại tình cảm của cả hai người. Đặc biệt là cô ấy. Cho nhau thêm thời gian để kiểm chứng tình cảm và hãy suy nghĩ thật kỹ về những động thái của nàng
    Chúc may mắn
  9. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Có khi cô nàng đã có đối tượng khác và nhân sự việc này cho chú đứt, hãy bình tĩnh điều tra nguyên nhân xem sao
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Em đồng ý với anh!
    Còn cái việc đi đến 11h với bạn trai khác, nếu mà đi với một nhóm bạn, có cả nam cả nữ, như kiểu đi sinh nhật rồi hát karaoke gì đó chẳng hạn, thì không có gì.
    Nhưng nếu đi một mình với một bạn nam khác đến 11 h thì đúng là khá khó hiểu. Anh chủ topic mà không ghen mới là lạ.

Chia sẻ trang này