1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình Mãi Yêu BẠn ............................( Thư ngỏ gửi Ngô Thị Ngọc Mai, KTN49 )

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi airspace, 09/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. airspace

    airspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mình Mãi Yêu BẠn ............................( Thư ngỏ gửi Ngô Thị Ngọc Mai, KTN49 )

    Mình đọc được bài viết này của một người bạn thân. mình tham gia TTVNOL cũng 1 thời gian và biết được box của diễn đàn trường Hàng Hải nên mình post bài này ở đây để giúp thằng bạn của mình tìm lại người yêu nó. mong cả nhà giúp đỡ đừng hiểu đó là mình nhé



    Mình Gặp bạn thật là tình cờ khi mình và bạn cùng đi thi Khối B
    Ngay lần đâu nhìn thấy bạn m đã cảm thấy điều j đó khác lạ khác so với tất cả những người con gái mà mình tưng gặp. Cái cảm giác sợ đánh mất một điều j đó rất quan trọng trong cuộc đời của mình. Mình đã yêu bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên...
    Bạn nói chuyện rất hay , ánh mắt thật đẹp như của 1 thiên thần. Nhưng mình là một kẻ ngốc nghếch mình đã nghĩ rằng chúng ta không thuộc về nhau nên mình không dám làm quen với bạn, mình chỉ dám viết một tờ giấy định đưa cho bạn nhưng mình cũng không dám, đến lúc chia tay m càng thấy sợ , sợ sẽ không bao giờ được gặp lại bạn nữa. Nhung thật may mắn bạn đã hỏi sdt của m và mình đã xin sdt của bạn. M cảm thấy HP tràn ngập lúc đó mình không còn nghĩ đc j nữa. Khi m nhắn tin cho bạn mà không thấy bạn trả lời bạn biết mình buồn thế nào không mình nghĩ bạn đã quên mình. Cuối cùng mình cũng chỉ là một kẻ lạ mặt đi ngang qua cuộc đời của bạn... Khi mình phát hiện ra mình ghi nhầm sdt của bạn mình lại hồi hôp hi vọng bạn nhớ đến mình và nhắn tin cho mình, và khi nhận đc tin nhắn hỏi thăm của bạn mình sung sướng đến phát điên lên hò hét ầm ỹ điều mà chưa bao giờ có ở một kẻ lạnh lùng như mình. Từ đó ngày nào mình cũng nhắn tin cho bạn và hồi hộp chờ ngày có điểm thi ,khi bạn báo bạn đỗ Hàng Hải mình mới giật mình nếu mình có đỗ đại học thì mình và bạn cũng khó mà gặp nhau được. Mình lại buồn bao nhiêu hi vọng của m là sẽ đc gặp lại bạn khi cả 2 lên đại học đã tiêu tan
    Rồi một ngày bạn ra chỗ mình chơi mình nhớ hôm đó là trước hôm SN bạn 1 ngày ,mình với bạn đã gặp lại nhau trên cây cầu đó rồi mình với bạn đi dạo mình đã tặng ban 1 bộ cốc đôi với ý nghĩa mà chỉ với m và bạn biêt, trc khi đi mình đã định xẽ nắm chặt tay bạn nhưng đến khi đó là mình lai không dám, mình vẫn chỉ là một kẻ ngốc nhưng được găp lại bạn mình đã thấy thật là hạnh phúc rồi. Khi chia tay mình lai hi vọng sẽ được gặp lại ban nữa
    Khi mình nói yêu bạn, bạn cho rằng đó chỉ là đùa bạn đâu có biết rằng trái tim mình đã tràn ngập hình ảnh của bạn ngay lần gặp đầu tiên
    Trai qua bao nhiêu hiểu nhầm khúc mắc cuối cùng mình và bạn lại gặp lại nhau cũng ở cây cầu đó . VÀ đó cũng là ngày vừa tròn 2 tháng sau lần gặp thứ 2, mình cũng vẫn không dám cầm tay bạn. Ngày hôm đó trôi qua thật vui bạn còn nhớ không?
    Rồi khi cả hai cùng vào đại học bạn vẫn chưa nhận lời yêu mình nhưng mình vẫn thầm hứa mình sẽ không yêu ai cả ngoài bạn
    Ở trên lớp mình không nói chuyện với một người con gái nào cả còn những người ở ktx thì mình luôn cố làm cho họ gét mình
    Mình đã biến mình thành một kẻ cô lập, cho đến giờ mình vẫn không yêu ai ngoài bạn
    Rồi một ngày bạn nhận lời yêu mình , mình HP vô cùng có lẽ đó là ngày HP nhất trong cuộc đời mình, mình càng thầm hứa sẽ giữ mình tránh xa những thứ phù phiếm để giữ lấy tinh yêu của bạn , ngày nào mình cũng tự nhủ như vậy
    Và mình càng tránh xa con gái trong lớp. mình trở thành kẻ khó gần lập dị nhất trong lớp nhưng cũng không sao cả vì mình chỉ yêu bạn và cần có bạn thế là đủ
    Tuy mình và bạn ở xa nhau nhưng mình luôn tin tưởng và chờ đợi bạn rồi đến ngày nào đó mình và bạn sẽ đc ở gần nhau mãi mãi..
    Rồi mình và bạn lại gặp nhau khi cả 2 cung hẹn nhau về nhà hôm đó mình và bạn đã đi cùng nhau cả ngày mình đã trao bạn nụ hôn tuy không phải là đầu tiên của mình nhưnng mình thất sự hạnh phúc mình ước ngày hôm đó đừng trôi qua để mình với bạn đc ở bên nhau mãi, nhưng rồi cũng phải đến lúc chia tay mình lại hi vọng sẽ đc gặp lại nhau nữa
    ......
    Cho đến một ngày mình nhắn tin cho bạn và bạn không trả lời mình, minh thấy sợ vô cùng mình không biết có chuyện j đã xảy ra . hay bạn đã hiểu lầm mình việc j, mình gọi điện cho bạn nhưng bạn đã cúp máy cả đêm hôm đó mình không ngủ được......
    Ngay sáng hôm sau trong tình trạng say rượu mình đã bắt xe xuống HP để tìm bạn , mình biết trc thế nào bạn cũng không gặp mình nhưng mình vẫn hi vọng vẫn chờ đợi mình ngồi trước cổng trường bạn suốt một ngày chỉ với hi vong bạn sẽ ra gặp mình nhưng càng chờ càng thất vọng. Bác hàng nước thấy mình đợi bạn từ sáng mà không được cũng sốt ruột khuyên mình nên về nhưng mình vẫn đợi nhưng rồi mình nghĩ nếu bạn đã khong muốn gặp mình thì mình cũng không nên ép bạn làm j. Mình đã đi về với tâm trạng thất vọng và buồn vô kể mình không hiểu vì sao bạn lại không ra gặp mình.
    Một tuần liền mình như kẻ khùng bạn bè ai cung lo cho mình nhưng mình mặc kệ...
    Rồi bạn nhắn tin cho mình nói xin lỗi mình vì có nỗi khổ mà bạn không thể gặp mình rẳng bạn không gặp mình không có nghĩa là bạn thay đổi. mình không biết nghĩ sao nữa vì lúc này đâu óc trống rỗng trái tim minh như vỡ nát. khi mình nhắn tin cho bạn rằng mình đã quá mệt mỏi mình muốn giải quyết chuyện này ,bạn đã hỏi ý mình là j, mình nói rằng bạn biết mình muốn j mà , bạn đã hỏi mình muốn chia tay à. MÌnh bàng hoang khi nghe thấy câu nói này của bạn điêu mình muốn là mình muôn biết nỗi khổ của bạn là j vì lúc trước chẳng phải bọn mình đã hứa là có chuyện j cũng xẽ chia sẻ với nhau vậy mà bạn lại không nói với mình chuyện của bạn. mình đã nói đúng mình muốn chia tay. bạn hỏi lý do minh đã bảo mình đã quá mệt mỏi minhg không còn đủ sức để đi tiếp nữa rồi có lẽ mình chỉ nên giữ mãi ty nay trong lòng mình là đủ rồi. Bạn nói có phải tại bạn làm mình mệt mỏi hay đó chỉ là cái cớ chỉ vì mình đã có người khác. Tại sao bạn có thể nghĩ như vậy đc chứ? bao nhiêu tâm sự, nỗi lòng của mình, mình đã chia sẻ hết với bạn, rằng mình sẽ không yêu cai cả ngoài bạn. Và mình là người thến nào thì tất cả mọi người quen mình ở KTX đều biết và bạn có nghĩ thế nào về mình mình đêu không quan tâm chỉ cần mình biết là đủ biết rằng mình không làm j để phải thấy hổ thẹn với bạn và với lòng mình cả mình đã nói với bạn như vậy. Bạn lại nói rằng bạn thật là ngu ngốc khi mới tin mình từ nay mình và bạn coi như không quen biết. trái tim mình tan nát thật sự khi nghe câu nói đó của bạn. mình đã khóc nhưng mình đã hứa mình phải thật cứng rắn không chuyện j co thể làm mình gục ngã và mình đã nén nước mắt vào trong lòng rồi thì một ngày nào đó bạn cũng sẽ hiển được cho mình.
    Có khi lỡ hẹn 1s , lần sau muốn gặp phải chờ thiên thu..!
    Đó là tin nhắn cuối cùng mình gửi cho bạn mình mong bạn sẽ hiểu cho mình

    Đây là những dòng tâm sự hoàn của mình và câu chuyện này hoàn toàn có thật, mình viết những điều này không mong bạn đọc được mà coi đây là một minh chứng cho tình yêu của mình
    Người yêu mình tên là : Ngô Thị Ngọc Mai
    SN: 26/8/90
    Học trường ĐH HÀNg Hải- Khoa Kinh Tế Ngoại Thương
    Mình yêu bạn mãi mãi chỉ có bạn mà thôi cho dù bạn mãi mãi hiểu lầm minh

    Nguồn: http://hauionline.com/showthread.php?p=90247



    Được silent_hill sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 10/12/2008
  2. louiskoo241

    louiskoo241 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1

    Phù....Mãi mà cũng đọc xong. Tôi dám cá với chủ Topic này là lá thư "ngỏ" của em sẽ đến tận "mắt" (chứ không phải là tay) cô bạn nhân vật chính trong bức thư này. Và tôi cũng nghĩ rằng em làm như vậy là điều không hay một chút nào. Nó sẽ mang đến cho bạn của em sự phiền toái rất lớn khi mà tên của cô bé to "chềnh hềnh" như thế.(Nếu như MOD kô có sự điều chỉnh, và đương nhiên cũng phải có sự đồng ý của em). Phiền toái ở đây ai đọc xong thư "ngỏ" cũng biết, nên không phải nói nhiều. Có một câu dành cho em đây.
    Đôi khi trong tình yêu, chỉ cần 1 người là đủ.
  3. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    bạn j đó cón cần tôi in những tâm sự này ra rồi đáp vào mặt con bé không....
    nhưng tôi khuyên bạn thật nhé, vì 1 người con gái mà cậu thay đổi bản thân vậy là rất quý, nhưng thay đổi theo cái kiểu khiến mọi người trong KTX ghét mình, trong lớp không nc với ai khác, thay đổi mà như vậy thì đừng có thay đổi, 1 sự thay đổi mù quáng , sống trên đời phải có bạn bè, người thân
    mà bạn chềnh ềnh tên người ta ra đây, không sợ phiền toái j cho con bé sao, cậu chỉ nghĩ đến cậu, vậy cậu nghĩ cho người ta chưa
  4. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Hết cả hồn
  5. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    nếu là mình thì cũng làm jống kái pé kon đó, nói thiệt, sợ giống dở lém...( dở ở đêy là mù quáng 1 cách rất chi là đui mù) chậc!
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    ặc
  7. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Mod xì pem trắng trợn kìa !!!!!!!
    Tự xử đi
  8. airspace

    airspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng ko bị khóa nick
    Vừa mới nhận đc 1 tin nhắn
    Thực sự mình không phải là người kia! mà đó là thằng bạn mình!
    các bạn nhấn theo đường link phía dưới là lời tâm sự của bạn mình!
    như thế này người yêu mình mà thấy thì chết đó!
    Nick mình ở HaUIOnline là heaven! còn bạn kia thì là chủ topic
    [:Đ]
  9. airspace

    airspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mình mới vào diễn đàn của trường công nghiệp thì 2 bạn ấy đã làm lành đc với nhau! không biết cái topic này có còn ý nghĩa nữa không nhỉ?
  10. m2mforever

    m2mforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình là chủ topic này bên hauionline. mình viết bài này đâu có mong muốn là nó sẽ đc đăng bên HH hay là có ai đó... vao ... người yêu mình đâu. nhưng dù sao cũng cám ơn mọi người đã giúp mình và nhất là bác haven

Chia sẻ trang này