Chúng ta yêu nhau được gần 3 năm rồi anh nhỉ, thời gian trôi nhanh quá phải không anh. Thời gian qua chúng ta đã trải qua rất nhiều hạnh phúc cũng như giây phút đau khổ vì nhau, em cứ ngỡ chúng ta trải qua nhiều chuyện như vậy rồi thì giờ sẽ là lúc không có gì có thể phá hủy tình yêu của anh và em nữa. Nhưng gần đây, em cũng đã cảm nhận sự lạnh nhạt từ anh, cảm giác xa lạ với người gắn bó bao lâu sao đau nhói quá, đau đến mức em chấp nhận buông xuôi tất cả để đi 1 mình. Hạnh phúc nhé người em đã yêu, chúng ta sẽ cùng xuất phát lại từ đầu, lại tìm kiếm, lại gây dựng tình cảm với người mới. Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc với người biết trân trọng tình yêu của mỗi người chúng ta. Đã lạc nhau rồi thì chỉ biết chúc phúc nhau trên con đường đời này thôi anh nhỉ.. Chào anh nhé