1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình mê phim Hàn Quốc lém hé hé

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi thangkhodangyeu, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangkhodangyeu

    thangkhodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình mê phim Hàn Quốc lém hé hé

    Không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày các kênh truyền hình không phát phim Hàn Quốc. Và cũng thật khó hình dung nếu một tháng các rạp ở HN không phát hành một bộ phim HQ. Và còn khó tin hơn nếu bạn đi dạo vài con phố nhiều cửa hàng mua sắm, bạn lại không gặp một cửa hàng hay một tiệm cà phê mang nhãn mác quảng cáo của mấy fim xà phòng Hàn Quốc.
    Tôi đã xem tất cả.
    Và thật đáng sợ...
    Chúng rất giống nhau
    Buồn giống nhau, miệng nói điện thoại lắp bắp, chán nản ra ngoài vỉa hè uống rượu, rồi thì thằng con trai, đứa phụ nữ mỗi người mỗi ngả, tự dưng quay lại, lao vào nhau và hôn đứ đừ đừ .
    Rồi thì một người sẽ bị bệnh máu trắng, hoặc bị ung thư
    Hoặc là một người sẽ bị tai nạn giao thông, mất một phần trí nhớ
    Họ xinh lắm
    Và họ nhạt nhẽo làm sao.
    Đi xem Cầu vồng mới thấy màn quảng cáo LG lộ liễu làm sao:
    - "Theo cậu thì Sony hay LG tốt hơn?"
    - " Mua LG hợp lý hơn đấy"
    Tôi đi xem, mua 1 vé ở Fansland được tặng 1 gói Double Rich, một poster khổ lớn và một bức thông điệp rất ngớ ngẩn qua cái tờ rơi.
    Hị hị, chỉ là thấy thế thì nói thế, xin các bà, các chị, các cô và các em môi chôclate, mặt buồn xa xăm lãng mạn đừng nổi giận.

    Xin bái phục mấy nhà làm phim xà phòng Hàn Quốc. Bái phục
  2. haan

    haan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Phim Hàn Quốc cũng có phim hay lắm chứ. Như phim Anh và em, chỉ là câu chuyện của một gia đình Hàn Quốc, những mối quan hệ cha con, vợ chồng, anh em trong cuộc sống thường nhật thôi mà vẫn rất hấp dẫn suốt cả mấy chục tập. Bây giờ xem phim, nhất là phim truyền hình, những tình tiết hài hước, lãng mạn, nhẹ nhàng thường được người xem hưởng ứng nhiều hơn. Thế nên phim Hàn Quốc được mọi người ưa chuộng cũng phải thôi.
    Tuy nhiên phần lớn giới trẻ hiện nay xem phim Hàn Quốc chỉ vì diễn viên xinh, cảnh đẹp, nhạc hay. Công nhận đó cũng đáng để cho phim truyền hình Việt Nam học tập, nhưng mà xem phim chỉ vì thế thì chán quá.
  3. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Phim Korea trước đến giờ tớ nhìn nhận mỗi cô nàng ngổ ngáo.. còn lại thì chẳng ra cái gì cả.. Cảm giác như Hàn Quốc chỉ có 1 ông biên kịch thôi hay sao mà giống nhau thế.. HK thì dạo này có vẻ thoát được căn bệnh khối u trong não, HQ thì nguyễn y vân căn bệnh ung thư.. Rồi thì chán chường ko muốn người yêu lo nên lặng lẽ bỏ đi.. người yêu chạy theo khóc lóc.. rồi lại hôn nhau.. chán bớ đời..
    Này em có hay chăng, ngày đêm nhớ thương em!!!
  4. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là bật ti vi lên mà thấy mấy cô cậu Hàn Quốc đẹp đẹp nghệt nghệt là tớ chuyển kênh luôn . Chán ốm đi được Từ dạo chiếu Trái tim mùa thu tớ đã chả thèm xem rồi . Khổ nỗi hội bạn mình cứ thao thao bất tuyệt khen mối tình lãng mạn mới cả ăn mặc đẹp mới cả thích anh chàng này chàng kia ... làm mình cứ phải bấm bụng ngồi nghe chứ lỡ chê lại bị hội đồng tẩy chay thì bỏ xừ Nhưng mà cũng không phải phim nào cũng dở , cũng có phim hay . Mà kể cả xét đại trà thì phim Hàn vẫn có ưu điểm là nghĩ ra nhiều chi tiết yêu đương hẹn hò lãng mạn rất hay ho , bối cảnh đẹp . Mỗi tội cứ đề cao tính ngây thơ hoặc thời gian quay dài quá làm diễn viên cứ phải làm cái mặt nghệt nghệt sốt cả ruột
    Một người lên net cả nhà kẹt phôn
  5. KHSfan

    KHSfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Phim Hàn Quốc thì mình mê tít.Như phim Trái tim mùa thu,Anh em sinh đôi , tình củm đến rơi nước mắt,mê tít những diễn viên trong phim,đẹp khỏi phải bàn!Cảnh trong phim thì lãng mạn & đẹp vô bờ bến .He....he...nói chung mình là một fan trung thành của phim Hàn đó.
  6. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Chuyện buồn nhất trong ngày hôm nay híc, bạn gái BTC lại ghét phim HQ. Thuyết phục thế nào bây giờ ?

    ------------------------
    Anh lên chuyến xe hoa lần đầu.
  7. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Xem mỗi phim Hoa cúc vàng từ lâu rồi còn thấy hay hay.Cái bọn diễn viên Hàn Cuốc bi h nó khóc đến là tài.Mắt chỉ chờ chảy nước, mồm chỉ chờ sụt sịt.Quá sướt mướt.Lại còn cái motiv cứ lặp đi lặp lại:Yêu và không được yêu, ung thư , tâm thần rồi chết.Mà cũng lạ mấy bố Đài chuyền hình cũng máu Hàn Cuốc hay sao mà phát cho rõ lắm.Chỉ khổ mấy chàng chai cô bé tội nghiệp luôn phải chạy theo các Mode Hàn Cuốc mới, luôn phải thay đủi thần tượng bởi diễn viên chông cũng eye-catching.Hết
    hải phong
  8. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    ặ sao thỏ bỏĂn hiỏằn rena ? Ý bỏĂn muỏằ'n nói tỏằ> à ? Hơ tên tỏằ> viỏt tỏt là BCT chỏằâ bỏĂn viỏt thành BTC là ban tỏằ. chỏằâc Ă Muỏằ'n thuyỏt phỏằƠc tỏằ> thơ dỏằ. lỏm , cho tỏằ> mặỏằÊn mỏƠy cĂi phim Hàn hay hay mỏằTt tỏạo => tỏằ> bênh chỏm chỏãp ngay
    ,n quỏÊ nhỏằ> kỏằ trỏằ"ng rfng
  9. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Ờ xin lỗi nhầm tên bạn hiền BCT. Mấy hôm nứa tớ xong việc tớ thử làm quả thuyết phục bạn hiền cái nhờ. Thấy trên kia bạn hiền máu me cái Hero dở hơi, nếu muốn xem DVD thì tớ mang đi cho mà mượn. Thấy tính bạn hiền trầm lặng có khi xem Hero hợp đấy, ko có pha gay cấn, rất dễ ngủ.

    ------------------------
    Anh lên chuyến xe hoa lần đầu.
  10. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Phim HQ, tôi ấn tượng nhất là phim Cảm xúc, có lẽ một phần là do đấy là một trong những phim HQ đầu tiên mà tôi được xem. Ấn tượng của phim đấy quả thực là khó quên.
    Kế đến là phim Trái tim mùa thu, phim hơi sến nhưng em diễn viên Song Hye Ko gì đó nhỉ miễn chê.
    Còn những phim HQ trên truyền hình bây giờ, tôi không xem một phim nào cả. Thư viện phim MFC mình còn chưa xem hết cơ mà, hì hì.

Chia sẻ trang này