1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình mê phim Hàn Quốc lém hé hé

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi thangkhodangyeu, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Uh , phải thêm là trong phim HQ là thể nào cũng có 1 người rất tốt và 1 người rất xấu
    Nhưng nói thế nếu rảnh thời gian tôi cũng khoái xem phim HQ , diễn viên xinh nè , ko cần xem tập trước vẫn hiểu đc nè ., ...
    Nhấn vào đây nè
  2. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn không hiểu sao mọi người lại thích được cái phim Trái tim mùa thu đấy . Đồng ý là phim này em Hye Ko gì đó rất nhẹ nhàng , nữ tính , anh chàng Won Bin cũng phong độ , nhưng mà phim thì chậm rì , suốt ngày khóc lóc , diễn viên lúc nào mắt cũng đỏ hoe , kéo thêm vài tập nữa chắc ai cũng sưng cả mắt . Nhân vật tính cách cũng chuối chuối . Người ta yêu người khác rồi thì tha cho người ta đi sống cho nó vui vẻ đằng này lại còn đòi tự tử rồi giả vờ bị tật ko vẽ được này nọ => yêu một cách rất ích kỉ . Và còn nhiều chi tiết dở hơi khác ... Em cũng chả theo dõi phim này tử tế đâu vì không đủ kiên trì . Nhưng mà khi em nói ghét phim Hàn Quốc thì cái phim em ghét điển hình là Trái tim mùa thu
    Còn phim Cảm xúc lần đầu xem thì thích thật , lần thứ hai thì cũng bình thường . Phim này hay nhất ở chỗ đặt 3 anh em trai cạnh nhau , mỗi người một cá tính khác hẳn nhau và nhờ đó tính cách của mỗi người đều nổi hẳn lên . Ngoài 3 anh em trai em còn thích cả cậu bạn của Bin và Hillary , cậu này yêu Hillary nhưng cô này yêu Bin còn Bin hồi đó yêu cô em họ (phim tình củm châu Á toàn lằng nhằng thế ) . Nói chung cậu này rất tốt , lúc Hillary buồn bực uống rượu say có hỏi "Sao tớ và cậu không yêu nhau nhỉ ?" cậu ấy trả lời "Vì tớ không phải là người cậu cần . Người cậu cần là Bin cơ" (đại loại thế) => vẫn biết thực sự người mình yêu cần gì để được hạnh phúc => yêu người hơn yêu mình => có cá tính + bản lĩnh hơn hẳn nhiều nhân vật khác (hơi trục trặc một tí là đi vật và vật vờ rượu chè be bét )
    to rena : DVD thì bạn hiền không xài được rồi Tớ chỉ chơi được VCD thôi . Ấy có thì chủ nhật đem cho tớ mượn nhá Mà tớ đâu có trầm lắm , chẳng qua ở chỗ đông người ồn ào muốn nói thì phải gào lên nên ngại thôi. Cho bạn hay trong tất cả những phim mượn từ MFC từ trước đến giờ tớ thích nhất là Speed I đó Hì còn Hero thì phải xem cho biết . Kém miếng khó chịu lắm
    Ăn quả nhớ kẻ trồng răng
  3. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Phim HQ cũng ko đến nỗi nào. Có một số ưu điểm nhất định như diễn viên đẹp, nhất là mấy cô gái. Phong cách ăn mặc, các cảnh quay đường phố quán xá khá đẹp.
    Về nội dung phim thì nhiều đoạn hơi chuối và lặp lại, nhưng có những phim nhẹ nhàng xen hài hước xem cũng thư giãn
    Mà thư viện phim ko có phim HQ nhỉ. Bác WB có thể ghi cho anh em mấy cái được ko
    Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  4. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hehe.. Trái tim mùa thu hả.. tớ chả xem tập nào.. nhưng mà mẹ tớ bảo là thằng diễn viên trong phim trông giống tớ.. Thế là khoảng 2 năm nay trên mạng xuất hiện cái nick HanThaeSuk..
    Này em có hay chăng, ngày đêm nhớ thương em!!!
  5. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Không nên chê trách phim hàn quốc một cách thái quá như vậy ?
    -"Theo cậu thì Sony hay LG tốt hơn?"
    -" Mua LG hợp lý hơn đấy"
    Cái này mình cho là hợp lý. Vì không thể nói là " Mua Sony hợp lý hơn đấy" Nói thế có khác gì là hạ uy tín của hãng của mình. Lại càng không thể nói về việc chọn hai hãng TV khác. Nếu nói đến hai hãng TV khác thì chẳng khác gì quảng cáo hộ họ. Có nghĩa là TV của chính hãng chẳng xứng đáng lọt vào tầm ngắm của người tiêu dùng. Còn có các phim khác cũng chuối chẳng kém. Như phim Ý và phim "Sự lựa chọn sai lầm" đang chiếu trên truyền hình (Mình cũng chẳng nhớ tên) xem chỉ muốn ném cái điều khiển vào màn hình. Hoàn châu cách cách trước đây cũng chuối chẳng kém. Mình càng xem càng ghét.
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  6. KHSfan

    KHSfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phim Hàn có nhiều phim toàn chết vì máu trắng, ung thư.Nhưng cũng có phim hay lắm chứ mà không hề có bệnh tật, chết chóc gì đâu, như Sự trả thù ngọt ngào, Lời cầu hôn , phải không các bác....hé..hé....
  7. thangkhodangyeu

    thangkhodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    To DarkKT
    Hihi, bác bảo vệ phim HQ đúng là buồn cười. Tui là tui nói cái phim ấy quảng cáo quá lộ liễu. Chẳng lẽ bác không thể hiểu được rằng, giữa một bộ phim (sản phẩm nghệ thuật) và một cái ti vi (sản phẩm công nghệ điện tử) là hai phạm trù không liên quan gì đến nhau sao? Phim là phim chứ . Chỉ có mỗi Việt Nam mình là chịu nhập, chiếu và quảng cáo một cách rộng rãi trên báo chí (một cách vô thức và không công) cho mấy cái phim xà phòng Hàn Quốc mà mục đích quảng cáo quá rõ ràng, từ cách ***g ghép vào nội dung cho đến các chiêu tiếp thị. Thế mà bác cũng ca ngợi được . Thua!
    Phim Giày Thuỷ tinh đang chiếu trên TV, mấy cái tập đầu hay phết, thế mà từ tập 5 trở đi đã thấy rõ cái củ chuối nằm ở đâu. Thế mà nó diễn ra 50 tập đấy. Một tuần 8 tập, ít ra nó cũng chiếm hết tháng 5 chương trình phim truyện buổi tối của VTV1. Khẹc khẹc, không tưởng tượng được.
    Thế nào tháng 5 này lại được xem tiếp một bộ phim quảng cáo nữa ngoài rạp, báo chí đã được bọn Fafilm mời đi họp báo rồi mà. Về quảng cáo loạn lên, nào là hay là đẹp. Chưa thấy phim nào hay cả. Nhưng mà bạn tui lại mê cái loại đó. Tệ thế. Vài chuyện vớ vẩn , dám mong chư vị đại xá hihi
  8. xbt

    xbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Phim Hàn vô cùng kém sáng tạo. Được dàn diễn viên đóng đạt nhưng nội dung thì chán ngắt, không có giá trị. Nếu nói xem giải trí thì chỉ tổ đau đầu vì toàn bệnh tật với chết chóc.
    Với những phim Hàn có giá trị, chẳng hạn phim : " Say mê đàn bà và hội hoạ ", đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất tại liên hoan Cannes, thì cũng chỉ được khen là : " no nê con mắt ". Nội dung phim chỉ nói về một ông hoạ sĩ thiên tài của Hàn Quốc vui hưởng cuộc sống bằng hội hoạ và người đẹp. Cảnh đẹp , người đẹp, tranh đẹp, ngoài ra chẳng có gì.
    tho

Chia sẻ trang này