1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình mới cưới vợ, cô ấy quá mải chơi không lo gia đình ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi windup0512, 07/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hothang18

    hothang18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    nản, có lẽ bạn nên xem xét lại nguyên nhân từ mọi phía.
  2. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà Việt Nam kiểu mẫu (ở thành phố nhé, ở quê tớ chưa rõ) ngày nào cũng lặp chừng này nội dung:
    - Sáng dậy hộc tốc đưa con đi học
    - Ngày cày như trâu
    - Chiều hộc tốc đón con
    - Đi chợ, nấu cơm, cho con ăn, cho con tắm, giặt giũ lau dọn
    - Chóc mỏ đợi chồng đang la cà đâu đó về
    - Chồng mà say ói mửa ra đấy thì lau dọn
    - Ngủ qua quýt vì sáng phải dậy sớm
    Cứ vậy 360/365 ngày.
    Lấy chừng vài năm thì già như bà cụ, người thì ngu đi vì tối ngày chồng nhốt trong nhà. Đi chơi ư? Thì được truy tố trong những topic như topic này.
    Nói chung đàn ông Việt chỉ biết đòi hỏi một chiều ở đàn bà.
    Chán.
  3. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác này là chuẩn đấy. 99,99% đàn bà là dư này. Còn lại dành cho vợ của bác chủ topic. Nói thế cho thấy bác ko quá khó để cải tạo. Miễn là bác cũng phải đánh vào tình cảm của cô ấy cho con, cho bmẹ đẻ, bmẹ chồng. Bác đừng chiều cô ấy mãi mà sinh hư.
    Đọc tittle tưởng bác mới cưới đc vài tháng. Hik. 2năm để thay đổi lại hơi bị khó. Nhưng chắc sẽ đc. Tiến lên đê bác.
  4. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ham chơi là bệnh kinh niên dễ chuẩn đoán và quả là khó chữa, bệnh này chỉ giảm khi có tuổi
  5. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Được piggy2612 sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 08/09/2008
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chỗ tớ làm cũng thấy phải 50% các chị tối mắt tối mũi vì gia đình con cái đến mức gầy mòn sau khi lập gia đình , còn lại thì do điều kiện gia đình cũng khá , có người giúp việc hoặc may mắn được gia đình bên chồng giúp đỡ , chồng chia sẻ thì nhìn tươi tắn rạng rỡ khác hẳn .
    Còn về vợ của anh chỉ topic thì tớ thấy không ổn chút nào , biết là chị ấy lấy chồng khi còn trẻ có nhiều điều phải hy sinh nhưng có con rồi mà vẫn ham chơi về muộn thế thì lạ thật . Tớ nghĩ thiên chức của người phụ nữ là hâm nóng tình cảm gia đình qua bữa cơm sum vầy , thế mà chị ấy quên bẵng mất điều giản dị này -- thật đáng tiếc . Chị ấy thật may mắn vì có bố mẹ chồng dễ tính cảm thông và 1 người chồng rất yêu thương vợ . Nhưng yêu thương chứ không nên chiều quá , rồi đến 1 ngày chính anh sẽ mệt vì không tìm được hơi ấm của vợ .Anh chủ topic nên tâm sự với mẹ vợ để nhờ mẹ vợ thủ thỉ với con gái sẽ tiện hơn . Anh cứ dễ dãi thế chị ấy sẽ không nhận thức được cái sai của mình để thay đổi , rất không hay . Chị ấy cần nhận ra sớm vị trí quan trọng và trách nhiệm của mình với gia đình nhỏ
  7. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Thế xin hỏi, sau h làm việc, anh có về thẳng nhà hay la cà như vợ anh nốt?
    Hic, mình nghĩ không ai có khả năng đi nhiều như cô ấy mà không biết mỏi mệt.
    Có khi đi shoping, lang thang 1lần uần thui
    Còn lại là làm việc, phấn đấu lên chức... phó phòng! Hoặc đi cafe, à ơi... tạo dựng mối quan hệ!
  8. kami_gtvt

    kami_gtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Đối với tớ thì như thế là ko thể chấp nhận được. Uh thì bỏ bê nhà cửa, bếp núc, nhưng ko thể bỏ bê con mình như thế.
    Bọn tớ cũng mới cưới, ở riêng, tớ đã thấy bao nhiêu việc để làm sau giờ làm việc. Đôi khi VC cũng có xích mích vì chuyện tớ làm hơi muộn, và vì đang có bầu nên ax muốn tớ làm thoải mái và ko vất vả.
    Tớ nghĩ bác chủ topic cần mạnh mẽ hơn nữa, hình như bác hơi yếu đuối thì phải, mà chịu đựng được những 2 năm, còn đợi vợ bác thay đổi thì chắc là ko bao giờ, bản tính mỗi người rùi mà .
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Bạn này thẳng thắn
    Chuyện này tớ thấy chả phải nói gì nhiều, cứ xử lý thôi chứ có vấn đề gì đâu. Bạn chủ topic này hiền, bố mẹ lại cắn răng chịu đựng, dù nhà còn có cả người júp việc thì cũng chỉ là lý do mà thôi, tóm lại là mọi người quá hiền. Hoặc chán chẳng muốn nói hay sao ý.
    Tất nhiên không nên quá to tiếng hoặc thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Một lời nói đôi khi hiệu quả nhiều lần. Nên góp ý với vợ bạn đi.
    Tớ chả tin có người con gái nào như thế, thật!
  10. SuSuSuSuSu

    SuSuSuSuSu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Sao bác không đi cùng vợ bác đi xem sao. Thế lúc she đi chơi thì bác ở nhà ẵm con à. Thỉnh thoảng em cũng tụ tập bạn bè but lúc nào cũng có chồng em đưa đi đón về. 2 vợ chồng cùng tụ tập với bạn bè em. Như vậy chồng em cũng có cảm giác là 2 vợ chồng cùng đi chơi chứ ko phải là vợ bỏ mặc chồng con ở nhà. Hay bác thử đưa đón em ý đi làm xem. Đến h đưa đi, đến h lại đón về. But nhà em cũng kác nhà bác, tụi em chưa có con. Mí lị em cũng ko đến nỗi ham chơi như thế. Bt chồng em đưa đón em đi làm, hum nào đi chơi tụ tập bạn bè 2 vợ chồng đi lun. Rất thoải mái bác ạ. Mới cả bác yên tâm 24 tuổi thì cúi năm nay bạn bè em ý đi lấy chồng hết em ý chả còn người để mà đi chơi đâu mà. Bh như bạn bè em hoạ hoằn lém mới có 1 đứa chưa chồng nên bọn bạn cũng ít tụ tập hơn trước nhìu. sợ nhất là vợ bác tụ tập với zai thui chứ. Em ý còn trẻ, tính lại năng động nên mới lấy chồng cũng khó bỏ được tình nết xưa. Bác nên từ từ khuyên nhủ, or cố làm thế nào để em ý thấy những lần bên cạnh chồng con thì được vui vẻ và hạnh phúc hơn bên cạnh lũ bạn. Cơ bản là cám dỗ ham vui cùng bạn bè vẫn cao quá.
    But cá nhân em thì em vẫn thấy chồng em là cám dỗ duy nhất đối với em. Sau này có con thì thêm con nữa. Còn lần nào đi chơi với bạn bè mà ko có chồng đi cùng thấy vô vị lém. Bác làm thế nào để cho vợ bác có được cảm nhận như em đi. She sẽ tự động rời bỏ những cuộc vui thui.

Chia sẻ trang này