1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình mới cưới vợ, cô ấy quá mải chơi không lo gia đình ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi windup0512, 07/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windfall

    windfall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Giang sơn dễ đổi - bản tính khó rời
    Chia buồn nhé-đành sống chung với lũ thôi
  2. lemon2509

    lemon2509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Giang sơn dễ đổi - bản tính khó rời
    Chia buồn nhé-đành sống chung với lũ thôi
    [/quote]
    Không đâu bạn ạ. Nếu cứ để như vậy thì gia đình lại rất dễ tan vỡ. Có thể, vì em ấy đi chơi nhiều, sẽ gặp những chàng trai khác, và nói thật nhé, chuyện tình cảm rất dễ xảy ra. Hoặc, chính anh chủ topic này sẽ gặp một cô gái khác có đầy đủ những đức tính mà vợ anh ấy không có. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra nào?
    Đây là tớ chỉ liệt kê ra 2 trường hợp xấu nhất từ quan điểm khách quan của tớ thôi nhé. Tớ cũng là đứa hay suy nghĩ về nhiều trường hợp bất ngờ xảy ra trong cuộc sống. (Mặc dù, kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng mờ báo chí viết ra rả đấy còn gì.)
    Tốt nhất là anh chủ topic này nên gia trưởng thêm một chút cho vợ nó sợ.
  3. giotmautuoi

    giotmautuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ai lấy được em kizzzshockkk này sau này sướng phải biết
    Đừng phổng mũi nhé kizzz, anh khen thật lòng đấy. Nếu em cứ giữ được quan niệm sống đúng đắn như thế này thì tương lai chắc chắn em sẽ có 1 gia đình hp với chồng giỏi con ngoan.
    Quả thật bây giờ tìm được một người phụ nữ hiện đại mà biết sống có trách nhiệm với gia đình thật khó quá. Nhưng khó mấy thì anh em (chưa vợ) cũng nên chịu khó tìm kiếm không thì sau sẽ khổ đấy
  4. nhimfamily

    nhimfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để tìm dc 1 gia đình chồng tốt như nhà bác chủ topic này nhỉ.Ước gì sau này nhà chồng mình cũng thế. E cũng sẽ đi chơi nhưng ít hơn. kekekek
    Nhìn chung cũng muốn chị e sướng hơn nhưng như thế này thì cũng hơi quá. Phải xử lý thui bác à.
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Gia đình là trách nhiệm chung của cả 2 phía và người chồng nên hiểu rằng mình thông cảm giúp đỡ vợ cũng là giúp vợ trẻ đẹp lâu hơn , mình càng được tự hào về vợ mình nhiều hơn . Bây giờ em chứng kiến rất nhiều người chồng thương vợ từ những điều nhỏ bé nhất , và chị vợ thật sáng suốt khi chọn được cho mình 1 người chồng như thế . Mẹ em bảo là lấy được người đàn ông tốt thì kể cả ban đầu mình không yêu thì sau rồi sống với nhau dần dần chắc chắn sự nhân hậu của người đàn ông sẽ làm vợ anh ấy yêu và phục anh ấy hơn nhiều .
    Àh , tiện thể cảm ơn mấy câu khen của anh nhé , làm em ngồi nhìn gương cười 1 mình mãi
  6. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Em Kz Sk cứ ngồi đấy mà tán hươu. Cứ giữ cái tính cách như hiện nay thì ế tới già.
    Những thông tin chủ topic đưa ra chưa đủ để tư vấn cặn kẽ. Qua đây cũng thấy chủ topic chưa thực sự trưởng thành (vì còn phải lên đây kêu cứu).
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0

    Chắc hum ăn thịt chó , em làm rơi mắm tôm lên điện thoại của anh nên anh cay cú em ah ???
  8. nguoi_ko_tim

    nguoi_ko_tim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
  9. choanhhoi

    choanhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Thử thu xếp cho bà giúp việc về quê chơi vài bữa, và động viên ông bà cũng đi du lịch đâu đó. Không có người trông con, làm việc nhà thì vợ em phải sáng mắt ra thôi! Nhưng làm sao cho nó thật tự nhiên nhé!
    Bệnh của vợ em là bệnh ỷ lại, thấy mọi việc có người lo hết rồi nên sinh ra thói hư tật xấu đây!
    Sau việc này, em cũng có thể dùng lời ngon ngọt lúc vợ chồng tâm sự. Bảo rằng mai mốt mà không có ông bà hay người giúp việc thì sao! Em phải lớn lên đi chứ!
    Thành công hay ko còn tùy thuộc vào vợ của em có thiện chí hay ko nữa kìa!
    Chúc em thành công!
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện thẳng thắn, ko được thì rải tán, loại đấy ko ở lâu được với nó đâu

Chia sẻ trang này