1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình mới yêu lần đầu tiên, muốn hỏi ý kiến mọi người về tần suất gặp nhau

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gaihanoi1, 24/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    gặp nhau nhiều hay ít không phải là vấn đề qua trọng nhất, mà gặp nhau lần nào cũng y một kịch bản diễn suốt thì mới nguy hiểm nhất
    lại còn gaihanoi1 để phân biệt nữa
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ah, mối tình đầu ạh . Mối tình đầu của em cũng thế , ngày gặp 18 tiếng , sáng đưa em đi học , trưa đón ở trường , đi ăn rồi chiều học thêm ,rồi tối lại hết ăn kem lại ăn chè .... cứ thế cứ thế đến tháng thứ 10 thì bắt đầu cãi nhau , rồi ghen tuông linh tinh vớ vẩn.... và hết năm thứ 2 thì hết chịu nổi , chia tay xong lòng nhẹ bẫng . Chỉ khuyên chị là tần suất như thế với mối tình đầu là chuyện bình thường . Cái quan trọng là làm mới tình yêu , làm mới mình , vì yêu nhau lâu đến khi chán là hay để ý soi mói rồi giận dỗi cãi nhau . Mà thường thì lúc ấy mình lại rất thiếu kinh nghiệm , trong sáng , hay làm nhiều hành động và nói ra nhiều câu nói nông nổi bồng bột . Mối tình đầu mà giữ được thì đẹp lắm , vì lúc ý cảm xúc trong sáng và trọn vẹn . Đến lần thứ 2 là đã không còn hào hứng được như lần đầu rồi .
  3. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    @ chủ xị: em thấy gặp thường xuyên cũng tốt, dưng mà thơi gian mỗi lần gặp nên rút lạii í.Lâu lâu mới gặp mà lại rõ lâu dễ chán hơn.
    @tyn : ko kiss .... !!hờ ...đố anh làm được!
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hơ , gặp mà không kiss thì gặp làm quái gì nhỉ ??? Thế thà nằm nhà xem film còn sướng hơn .
  5. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Mối tình đầu của mình xảy đến khi mình 5 tuổi. Hồi ấy ngày nào cũng gặp nhau và đút kẹo cho nhau. Thỉnh thoảng đi đường nhặt được cái BCS vứt ngoài đường đem nhét vào túi đến lớp thổi cho bạn ý chơi. Ngày đấy thì chưa kít kiếc gì đâu, chỉ là cầm tay cầm chân đi tung tăng lăng nhăng trong nhà trẻ thôi.
    Sau những giờ gặp nhau như vậy là khoảng thời gian của riêng mình: Mình bắn bi với các bạn trai , nhảy dây, chơi chuyền cùng các bạn gái khác.
    Ngoài cái sự gặp nhau vì bất khả kháng thì nên có khoảng thời gian riêng của mỗi người. Thực ra thì nhớ cũng chẳng chết được đâu mờ :D.
    Thông tin tiếp theo cần chú ý là hôn nhiều rất tốt cho sức khỏa của răng lợi và hệ hô hấp và làm tăng lợi nhuận của các hãng kem đánh răng cũng như sing gum
    Xin hết
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Ngày có 24 tiếng. gặp 18 tiếng. Chắc chắn là gặp đi qua đêm rồi. Vì còn trừ 4,5 tiếng ở trường.
  7. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    gặp nhau thường xuyên nhưng đừng có làm gì hết , chỉ gặp nhau và nói chuyện thôi, chia sẻ thôi mọi việc vẫn còn ở phía trướcKìm chế và giữ được nhiều cái mới lun mới mẻ
  8. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Ổ ôi ... tình đầu thich thế ...
    Cứ kệ đi ... theo cảm xúc mà làm cho noá chong xáng ... nhớ thì gặp nhau ... gặp nhau thấy môi xinh thèm hôn thì cứ hôn ... sao phải xoắn ...
    Đến 1 lúc thấy nhàm chán thì tự khắc sẽ biết mà điều chỉnh ...
    Quan trọng là bi h hai bạn có chán đâu ... ko gặp nhớ muốn chết ... gặp thì xoắn xít ... kiss lung tung ... có khi cứ ngồi ôm nhau ngủ ko cũng thích ...
    Ôi sướng chế ... ước gì mình đc như bạn ấy ...

  9. yeumami90

    yeumami90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu trong tình yêu ai chả vậy cơ bản là về lâu thôi làm sao có thể làm mới và giữ được tình yêu đến ngày đơm hoa kết trái và khi găp nhau lúc nào cũng thấy ở người yêu mình có nhiều điều khiến bạn tò mò và hứng thú trò chuyện , chứ cư lặp đi lặp lại sẽ nhàm chán trong nay mai thôi . Về nói khéo vớ BF vấn đề này cũng tế nhị đó không cẩn thận là toi luôn hihih chúc vui vẻ và hp
  10. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Gặp bao lần là tùy nhu cầu, nhưg sau 2,3 tháng đầu thì thưa dần, nhớ thì nhớ, nhưng chính cái nhớ mới là cái duy trì TY lâu lâu ...
    Gặp nhiều, nhàm đấy

Chia sẻ trang này