1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình mong nhận được lời khuyên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovebirthday2, 26/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovebirthday2

    lovebirthday2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình mong nhận được lời khuyên

    Mình viết ra những dòng tâm sự này mong được chia sẻ và nhận được lời khuyên của các bạn. Mình thật sự rất đau đầu và không biết phải quyết định hạnh phúc và tương lai của mình như thế nào nữa.

    Mình nhận lời yêu anh ấy cách đây hơn 2 năm, khi mình 25 tuổi. Cả 2 bên gia đình đều biết và vun vén cho 2 đứa, tụi mình dự định khi ổn định về công việc sẽ làm đám cưới. Nhưng mình thật sự rất không yên tâm mỗi khi nghĩ đến chuyện người đó sẽ là chồng của mình, là cha của các con mình. Anh ấy hơn mình 2 tuổi, nhưng tính cách thì còn rất trẻ con và hay ỷ lại, từ nhỏ tới lớn, cái gì cũng đến tay mẹ, nhờ mẹ. Bù lại, anh sống rất tình cảm, mặc dù cũng không fải là người biết quan tam đến từng chi tiết đối với người thân và người yêu. Cho đến bây giờ, sự nghiệp của anh cũng chưa đâu vào đâu cả. Có lẽ điều đó khiến cho anh ngày càng khó tính đối với mình, hay cáu gắt hơn và không còn hay âu yếm mình như trước kia nữa. Dù là 1 lỗi nhỏ của mình anh cũng cáu, cũng giận; cũng với lỗi ấy, trước đây anh thường cười và bỏ qua. Đôi khi mình có cảm giác anh chỉ chực đợi cơ hội ấy để cáu với mình. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, quả thật không đáng để cáu như thế. Mình biết anh đang chịu áp lực công việc nên mình cũng thông cảm thôi. Mình nói với anh thì lý luận một cách rất trẻ con - cái tính cách vốn có của anh ấy. Nhìn bạn bè có được người yêu đứng đắn, chiều chuộng, mình cảm thấy thèm và tủi thân lắm. Mình không phải là người khéo léo, nên phải chăng không thể làm dịu đi được tính cách nhất thời này của anh?

    Không thể chỉ có thế thôi, tuy đã gần 30 mà kiến thức xã hội cũng như chuyen môn của anh rất ít. Mình lo sợ con mình sau này sẽ không thể học tập ở 1 người bố như vậy. Cộng thêm tính trẻ con và ỷ lại nữa, thì sau này mọi việc chắc chắn cũng chỉ có đến tay mình. Bạn bè người quen của mình biết anh đều khuyên mình không nên yêu và lấy anh, vì anh sẽ không thể lo cho mình cả về vật chất lẫn tinh thần.

    Chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ tai sao mình phàn nàn về anh ấy nhiều thế mà vẫn yêu và lại yêu những hơn 2 năm? Mình là một người ít mong có sự thay đổi. Mình hay tiếc những kỷ niệm và cứ nghĩ rằng đã yêu một người, rồi chia tay thì mãi mãi sẽ mất đi kỷ niệm ấy, mãi mãi không còn ở bên nhau nữa, mình thấy tiếc. Cũng có một vài lần mình nói chia tay, nhưng anh lại níu kéo và thể hiện tình yêu rất nồng nhiệt. A noi rằng a rất yêu mình, vì mình anh sẽ thay đổi, anh sẽ làm mình hạnh phúc, sẽ cố gắng,... A, nhưng rồi sau lại đâu vào đấy. Lời nói chỉ là lời nói, anh chưa thực hiện được điều gì. Ở bên anh những lúc vui vẻ, mình lại quên đi những băn khoăn của mình từ trước. Vòng tay ấm áp của anh khiến mình rất hạnh phúc. Thế nhưng cứ mỗi lần giận nhau, hay nghĩ một cách nghiêm túc về tương lai thì mình lại không hoàn toàn yên tâm. Mình đang thật sự rất lo lắng cho tương lai, không biết nên chọn con đường nào nữa, vì mình k còn trẻ, đã 27 tuổi rồi. Bắt đầu lại từ đầu sợ rằng có muộn? Chắc cũng không còn hào hứng với tình yêu nữa. Hiện tại cũng có một số người đến với mình, họ đều hơn anh về tất cả. Có bạn nào từng trải qua giai đoạn như mình hoặc thông cảm, hãy cho mình lời khuyên nhé!
  2. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Theo e hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời chị nên cân nhắc cẩn thận. Tham khảo ý kiến mọi người là tốt nhưng quyết định vẫn là chị. Nhưng nếu là e thì e bỏ từ lâu rồi chẳng để đến bây giờ, thà làm lại bây giờ còn hơn là để đến khi lấy nhau rồi chịu ko nổi dắt nhau ra tòa ly di. Đầy người lấy nhau xong rồi chia tay họ vẫn còn làm lại và có cuộc sống hạnh phúc đấy chứ huống chi chị mới 27 tuổi, mà mấy bà bạn e ấy tòan 29 mới lấy chồng, gì út nhà e cũng mới lấy chồng ở tuổi 29 chị à. Bên tình ******** yêu ấy thiếu gì bác u7x với u6x đang tìm người yêu loạn lên kia kìa chị yên tâm.
  3. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của tớ cũng giống bạn lắm nhé, cũng iêu hơn 2 năm rồi, nhưng hắn ta kém tớ 2 tuổi nên đã trẻ con lại càng trẻ con, nhiều lúc tớ cũng lo cho tương lai lắm, vì thật sự hắn ta chảng va chạm gì nhiều, nói thật là rất ngoan. Về mặt đạo đức tính tình và quan tâm tới nguời yêu thì tớ chảng thể trách hắn đuợc điểm nào - ngoài cái việc tuổi đời ít nên non nớt,ít va chạm, vốn sống ít và său này chắc kém vợ là cái chắc ..
    Mọi ng` cũng khuyên tớ phải xem sét vì său này lấy nhău tớ sẽ khổ, nhất là tớ lại hơn tuổi hắn nữa . Mà thời buổi nè ối em xinh sắn, cứ nhan nhản đầy ra ....Nói túm lại là đem tớ và ấy so sánh thì tớ còn fải lo hơn ấy gấp vạn lần luôn, ...có nguời khuyên nên xem mối khác, tớ cũng có í định đấy trong đầu, vì biết mình còn tình yêu với hắn thì său này lấy nhău xong khổ cực gì mình fải chịu thôi, ko trách ai đuợc,....nhưng mà ....tình yêu có lí lẽ riêng của nó, trót iêu mất rồi nên hắn có kém cỏi tí mình cũng chịu đuợc, bây giờ bảo mình đi iêu ai đó có điều kiện và giỏi giang hơn thì quả thật khó - XH này ng` tài ko hiếm, nhưng nguời khiến mình yêu mới gọi là hiếm . Bạn tự phân tích và cảm nhận xem xem bản thân bạn có chịu đựng chưởng lực đuợc nữa ko, đừng nghe này nghe nọ . Cứ để trái tim bạn quyết định, tớ tin cho dù său này có khổ đi chăng nữa nhưng đuợc ở bên ng` mình yêu thì chắc chắn chảng bao giờ hối hận (với tớ là như thế) .
    Chúc bạn sớm giải quyết đuợc mọi chuyện nhé
  4. tranlinhmai

    tranlinhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Càng trong vòng tay thương yêu, bạn sẽ càng mù quáng, con người ai cũng ngại thay đổi cả, tôi cũng vậy, và tôi cũng đang phải nuối tiếc.
    Con cái sau này phụ thuộc rất nhiều vào cả bố, cả mẹ
    Bạn có thể không nghĩ cho cuộc sống của mình khi chấp nhận giữ tình yêu này
    Nhưng bạn phải nghĩ cho con mình sau này
    27 tuổi cũng như tôi, đáng tiếc là tôi lấy chồng sớm hơn bạn
    Cuộc sống gia đình rối ren lắm, đáng ra , gia đình phải là chỗ dựa, phải là nơi tạo dựng và duy trì niềm tin, niềm vui vào cuộc sống, thì đằng này, càng ngày càng mất đi
    Bạn hãy dừng lại.
    Đừng để sau phải ân hận cả đời
    Rời xa vòng tay anh ta ra, bạn sẽ tỉnh táo hơn
    Hãy đi chơi với những người khác, để nhận ra cơ hội còn nhiều.
    Bạn đang vấp phải viên sỏi trên đường thôi, nhưng nếu lờ đi thì một tảng đá lớn sẽ xuất hiện đấy
    Mong bạn sớm thay đổi, tìm được người tốt và có gia đình hạnh phúc
    Đừng như tôi.
  5. toiyeutruongtoi

    toiyeutruongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Không muộn đâu chị ơi. Đến rổ rá người ta còn cạp được lại nữa là. Chị còn phải nghĩ tới những đứa con của chị trong tương lai nữa chứ. Bây giờ không lựa chọn sợ vài năm nữa đến cơ hội cũng chẳng còn. Để anh chàng trẻ con đó cho các em trẻ hơn đi. Nhiều người ế chềnh ềnh ra kia kìa, chị có quyền lựa chọn nhiều người tốt hơn mà không thấy may mắn hay sao. Đúng là hết biết.
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Nếu không lo được vật chất và tinh thần thì nên nghỉ ! ANh thật !
    2 Năm là cái đếu gì, bạn anh nó yêu 9 năm còn bỏ được.
    (Nếu như những gì em nói là thật)
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 27/04/2007
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 27/04/2007
  7. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mọi người nên khuyên bạn chủ topic cách để cải thiện tình trạng của chồng tương lai chứ không nên khuyên bỏ người ta. Dù sao họ cũng đang yêu cơ mà. Mà bỏ thì liệu có khá hơn ko? Cái gì cũng đem lên cân hết thì...
  8. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Úa cậu nói đúng đấy, tớ thấy mọi ng` toàn bàn ra thoai, mọi nguời ko ở trong cuộc nên nói bỏ nghe dễ lém, làm sao nói bỏ là bỏ đuợc như đồ vật đâu, dù gì cũng 2 năm tình cảm rùi mà
  9. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Thì chị chủ topic đã chẳng nói là góp ý nhưng ko thay đổi có xin lỗi xong rồi đâu lại vào đấy còn gì. Thế nên đáng bỏ nếu lấy nhau mà khổ thì sau này còn khó làm lại hơn a có nghĩ đến điều này ko hay lại khuyên là lấy rồi có mà chịu, chẳng ai chịu đựng nhẫn nhịn được mãi đâu

Chia sẻ trang này