1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình muốn có một món quà lạ để tặng một người bạn thật bất ngờ !!! giúp tớ với.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kindly, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    chìu khò cài 'Ăm truòc hĂm sinh nhẶt, là?m mẶt cài gì? 'ò thẶt hoà?nh tràng trước cư?a nhà? nà?ng.
    Gòi thĂm thf?ng bàn thĂn cho nò giùp sức,
  2. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    chà chà
    800K cơ à
    bác tư sản thể
    đầu tiên nhá
    1.đĩa
    nhưng ko phải đĩa nhạc, 1 đĩa ghi âm lời thủ thỉ của bác về những tình cảm<bạn bè hoặc iu đuơng gì đó> dành cho nguời đấy, nguời đấy quan trọng thế nào với bác, nói = tâm trạng và tấm lòng thật của mình, chứ bác muợn ai viết rồi đọc vào thì nghe nhận ra ngay<em thề đấy> lúc đó cái đĩa chỉ vứt đi thôi
    khoản này bác mất khoảng 60K nếu thiết kế cho đẹp + ghi âm chỉnh sửa ở phòng thu
    hoạc chả mất xu nào nếu nhà bác có máy tính- dùng adobe au***ion ghi rồi mang sang chỗ nào có ổ ghi ghi ra đĩa
    bác còn tầm 740 K
    tiếp nhá
    2. thiếp
    gì chứ chim hạc giấy thực ra ko hẳn là thích hay ko, mà là nguời nhận có cảm nhận đuợc tấm lòng nguời tặng ko
    bác thử ngồi gập 100 con thôi đã thấy nản muốn chết rồi nữa là 1000 con, dù ko thích nhưng chắc chắn sẽ cực thích, vì cảm nhận đuợc tấm lòng nguời tặng
    bác mua tầm 10 cái thiếp<hoặc hơn> giấu khắp nhà rồi viết lời chúc vào đó, có điều phải để lại dấu hiệu trong cái thiếp truớc để tìm cái sau nhá , nhưng đôi khi ko để lại dấu, chỉ để họ vô tình phát hiện thôi, ở những nơi mà họ hay sử dụng ấy
    ngẫm nhá : tự nhiên 1 ngày tẻ nhạt , về đến nhà chán chả buồn chết, lục cặp lại có 1 cái thiếp xinh xinh ---> ấm lòng chứ
    khoản này bác tốn khoản 30 K---->100 K tuỳ loại thiếp bác dùng
    <ko phải cứ nhiều tiền mới tốt>
    bác còn 700 K
    3.đặt làm là 1 sự phí phạm, đôi khi rất ổn, nhưng đôi khi chả đuợc gì,những nguời lãng mạng đánh giá cao sự chân thành, bác bỏ ra 1tr mua về 1 thứ bóng nhoáng rồi ném cho họ : này đẹp ko thì họ cũng cuời khẩy mà ném vào thùng rác
    nhưng bác bỏ ra 1 tuần lễ chỉ để ngồi nhặt nhanh chắp vá vài thứ xấu ỉn họ lại chân trọng như vàng
    tuýp nguời này thật đáng ghét, phiền 1 nỗi đa phần bạn bè em thuộc tuýp này, thậm chí em cũng thuộc nó nốt
  3. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    cậu ra nhạc viện thuê đội guitar đến đánh tặng nàng vài bài. tầm 800k thừa sức.
  4. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi con gái ko cần gì lớn lao cho lắm, chỉ cần 1 cái kẹp tóc là đủ. Điều quan trọng là bạn dành tình cảm của mình để lựa chọn cái kẹp tóc đó như thế nào thôi.
  5. never_let_u_down

    never_let_u_down Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    mua cho 1 con chó với 1 con mèo
  6. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    HE HE LẦN TRƯỚC SINH NHẬT THẰNG PẠN CHO NÓ 1 QUẢ CẦU TRÌ VÀ Ổ CẮM ĐIỆN + 2 ĐĨA DVD EKEKEK
    THẰNG NHÓC KÚ LẮM
  7. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Theo em là bác cứ phang con lô 800k, sau đó đưa cho nàng cái phơi đề cho nàng đi dò............., đợi kết quả,>>> thật bất ngờ >> trúng luôn thằng điệp.. Chẳng có gì bất ngờ hơn vụ này. hê hê. VD SN 22 tuổi thì phang con 22 sau đó đưa cho nàng nhé.
  8. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0

    1 - Ngày xưa tớ tán một cô bé! Để chứng tỏ rằng mình...rất thích cô bé đó, tớ đã thức suốt .... 3 tiếng đồng hồ để vẽ một tấm thiệp thật đẹp và thật ngộ nghĩnh để tặng nhân một ngày nào đó. Điều quan trong không chỉ là một cái thiệp handmade mà cái chính là một cái thiệp phải truyền đạt vào đó nội dung (hay một cốt truyện hoàn chỉnh) chỉ có người làm và người đọc mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó (người ngoài chỉ biết là nó hay và đẹp thui). Tấm thiệp tớ làm cô bé đó thực sự rung động và tớ đã chiến thắng các anh em khác (he he xin lỗi nếu có ai ở đây trùng máu với tớ hồ i đó nha). Thú thật là tớ cũng đã từng thành công với các kiểu thiệp này các lần trước
    2 - Trong một lần giận dỗi với một cô bé, trong lúc nóng nãy hai người đã cãi nhau, do cái tôi của hai người rất lớn nên hai người dự định không gặp nhau một thời gian dài. Nhưng tớ chỉ được 2 hôm là thấy người khó chịu và bứt rứt (he he cái này thì các bác tự hiểu nếu trong trường hợp đó). Thế là em làm một cái slide show bằng power point trong đó ghép ảnh của tớ và cô bé đó, những lần gặp nhau, những bức ảnh chụp tại nơi mà hai đứa gặp - 2 ghế trống tênh...công với cả nhạc nền là bài Ước gì nữa). Tớ gửi chuyển phát nhanh bằng chính ...tay của mình đến với cô bé, chả nói chả rằng bảo "Xem đi!" xong về luôn! Hiệu quả đến ngay sau 30p! Đang ở CQ thấy điện thoại gọi dồn dập, một giọng thổn thức...không nói nên nời: "Anh à! Em xin lỗi! Em mún gặp anh wá!". He he thành công, đại thành công!
    3 - Vấn đề wan trọng nhất ở đây là: thứ nhất không phải là dân IT, thứ hai không phải dân Kiến trúc hay Mỹ thuật; thứ hai là nếu em này mà chán không thích nữa có thể chuyển sang em khác cũng với cái bài như vậy! Lạy Chúa, tớ mới chỉ phải làm có hai lần, không biết lần này đã phải vợ tớ chưa???
  9. cwn

    cwn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Công nhận món quà này hay thật.
  10. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Hay mà chẳng thấy ai có ý kiến phản hồi hay vote cho em gì cả? HIc chic!

Chia sẻ trang này