1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình muốn có một nguời bạn tốt sao mà khó thế *** ????

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LaNgTu_BuOn, 27/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranhoanganh

    tranhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    bạn hãy cố găng lên.hay sông thât với chính mình ,đưng sống khép kín , nghi ngờ những ngưòi mà bạn mới tiếp xúc .Mình nghĩ những ngưòi đang sống quanh ban đang nghĩ bạn là kẻ khinh người đó .Hãy cố gắng sống hào đồng cùng mọi ngưòi khi đó mình nghĩ những người xung quanh bạn sẽ hiểu và bạn sẽ tìm được những người bạn thân thật lòng với bạn.Hãy sống Như tinh thần của một sinh viên thực sự.Chúc bạn thành công.
    Chào thân ái!
    Trần hoành anh
  2. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    người bạn tốt là người ư ? tìmkiếmkhông khó miễn là mình phải sống sao cho đúng
    [green]ThanhBich[/red[/size4]
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    thật sự để có 1 người bạn thân để chia sẽ cho mình tất cả mọi điều thì sẽ khó có được.. vâng tina cũng đã có 2 nguời bạn thân .. nhưng gọi là bạn thân nhưng chưa bao giờ tina nói tâm tư tình cảm của mình để họ hiểu .. có lẽ tina quá ích kỉ .. nhưng tina cảm giác mình ko thể tâm sự cho họ .. vì đơn giản nếu tina nói ra thì họ sẽ buồn .. và bây giờ tina chỉ vẩn mình tina .. với những nổi đau trong hồn 1 mình mà thôi
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  4. little_fox

    little_fox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nghĩ rằng cuộc sống xa nhà là khó.Thực sự,sống xa nhà sẽ làm ta cảm thấy trưởng thành lên rất nhiều.Tớ đã sống xa nhà gần 2 năm và trong thời gian đó tớ nhận ra rằng mình tìm được rất nhiều thứ.
    Đúng là khi sống xa gia đình thì ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn đủ thứ :tiền bạc,đặc biệt là tình cảm. Nhưng chỉ khi sống xa nhà thì ta mới nhận ra điều đó,phải không? Hơn nữa,khi phải tự mình lo tất cả mọi thứ thì ta đã sắp trở thành người lớn rồi.Tớ thích cuộc sống xa gia đình vì khi đó tớ có thể tham gia vào các quan hệ xã hội một cách độc lập và tự chủ,không cần phải thông qua gia đình như trước đây nữa.
    Khi thiếu tình cảm gia đình thì rõ ràng bạn bè là vô cùng quan trong,nhất là với những người sống tình cảm.Tớ nghĩ,việc tìm một người bạn tốt, đặc niệt là một người bạn thân thì càng khó.Nhưng không phải là không thể.Cái chính là bạn phải hiểu được chính mình , bạn là người như thế nào, hợp với người như thế nào? Bạn nên chú ý đến những người xung quanh nhiều hơn,trong số đó sẽ co người có một số đặc điểm mà bạn mong muốn. Bạn hãy tiếp xúc với họ nhiều hơn ,và hãy bộc lộ mình nhiều hơn trước họ.Trong quá trình đó ,bạn sẽ thấy người mà bạn hằng tìm kiếm.
    Tình bạn có thể tự đến,nhưng đôi khi chúng ta phải tự đi tìm. Việc tìm kiếm có thể sẽ rất khó khăn đấy, nhưng tớ nghĩ rằng đó không phải là nhiệm vụ bất khả thi.Chúc bạn thành công!
  5. doanhuy

    doanhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật tìm được một người bạn tốt và sống thực sự với mình là rất khó, nhưng cũng ko phải là không tìm được đâu, mình cứ sống tốt và thật sự với người ta đi rồi mình cũng sẽ gặp được người tốt thôi bạn ạ hehhêhh có đúng vậy ko các bạn nhỉ.
    Huy
  6. thaiphuonghn

    thaiphuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ bạn chẳng cần phải vội vàng tìm một người bạn, tô hgiểu cảm giác trơ trọi của bạn, tôi không biết nói gì với bạn, tôi nghĩ chỉ cần mình quan tâm và đối xử thực lòng với mọi nười là được
    thaiphuong
  7. hoa_cuc_vang

    hoa_cuc_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn. Tôi mới tham gia vào đây thôi, có gì mọi người chỉ bảo thêm nhé.

    KLOESEN

  8. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Hãy mở rộng lòng mình, vui vẻ hoà đồng với mọi người, rồi bạn sẽ tự có những người bạn thân lúc nào không hay.
    Ủa, mà nếu không có ai làm quen với bạn thì bạn phải tự làm quen với mọi người thôi, dũng cảm lên nha, hay tin rằng mình sẽ thành công.
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
  9. Tranngoc_hai

    Tranngoc_hai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Muốn có 1 người bạn tốt không khó đâu bạn à,
    mình nhớ 1 câu nói rất hay là: " Chỉ cần bạn quan tâm đến người khác thật lòng trong 2 tháng , bạn sẽ có nhiều bạn hơn là bạn cố gắng bắt người ta quan tâm tới bạn trong 2 năm "
    Mình tin là bạn sẽ có nhiều bạn tốt
    tnh_hq@yahoo.com
    cwht20@yahoo.com

    Trần Ngọc Hải

    Trí tuệ ta có được chỉ như hạt cát trong sa mạc mênh mông

Chia sẻ trang này