1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình muốn cua em gái bạn thân mình,

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Raun2015, 01/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raun2015

    Raun2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2012
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Không, mình thấy níu kéo một người mà không yêu mình, dù muốn bù đắp thì cũng chã được gì. với lại cô ấy nói đã có bạn trai rồi. hà tất gì mình phải tiếp tục.mình đã cố 2 tháng rồi.Chẵng được gì mà bị chửi nữa, ....chi vậy.Hạ thấp mình bấy nhiêu đủ rồi.
    Trong khi em gái bạn mình hiền ngoan, giỏi, ba mẻ mình đều thích, anh trai em rất thân với mình cùng ở chung nhà nữa...
    Bé đó tính như bà già vậy, nhưng được cái rõ ràng dứt khóat(thà vậy còn hơn).Trong thời gian gần đây mình cũng hay gặp.Bé đó động viên rất nhiều...nên mình nghĩ người như vậy thì kiến chi gái miền tây phụ tình, lăng nhăn chứ,hhihihiihi.
    Mình wen em gái bạn thân mình 12 năm rồi?còn ở chung thời cấp 3 nữa..nói chung h em nó xem mình như anh trai vậy.Mình thấy tính tình được.
    Mấy bác chỉ em cách.
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chả có thông tin gì về em nó thì sao mà vấn, thế đã biết e nó thế nào, sở thích ra sao, lối sống dư lào, tính tình ,...cho vài thông tin đi chứ bác
  3. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    update thông tin nữa đi bồ tèo :P
  4. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Mới hôm qua bạn còn đang cuống cuồng (điên cuồng thì đúng hơn) tìm cách giữ một người con gái bên mình, hôm nay bạn lại tìm cách để ở bên cạnh một cô gái khác. Chả hiểu ntn nữa~X. Em gái bạn thân thì không dỡn được đâu, cứ để từ từ vài tháng nữa cho nó lắng chuyện vừa xảy ra, khi đó bình tâm lại suy nghĩ kỹ rồi chiến em gái bạn thân vẫn chưa muộn[r2)]
  5. Raun2015

    Raun2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2012
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Không, mình thấy níu kéo một người mà không yêu mình, dù muốn bù đắp thì cũng chã được gì. với lại cô ấy nói đã có bạn trai rồi. hà tất gì mình phải tiếp tục.mình đã cố 2 tháng rồi.Chẵng được gì mà bị chửi nữa, ....chi vậy.Hạ thấp mình bấy nhiêu đủ rồi.
    Trong khi em gái bạn mình hiền ngoan, giỏi, ba mẻ mình đều thích, anh trai em rất thân với mình cùng ở chung nhà nữa...
    Bé đó tính như bà già vậy, nhưng được cái rõ ràng dứt khóat(thà vậy còn hơn).Trong thời gian gần đây mình cũng hay gặp.Bé đó động viên rất nhiều...nên mình nghĩ người như vậy thì kiến chi gái miền tây phụ tình, lăng nhăn chứ,hhihihiihi.
  6. an1311

    an1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    ủa? sao lặp lại câu hỏi và câu trả lời thía. bạn nên thử để yên một thời gian xem tình cảm của bạn thật sự là thế nào đã, rồi hẵng tính chuyện yêu đương cô em gái kia.
  7. dichvunemda

    dichvunemda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Loser thì mãi mãi là loser thôi, dù có tìm cách xoay phỏm thế nào đi chăng nữa thì cô này hay cô kia đều sẽ thất bại.
    Tự sửa mình trước đi, rồi hãy tính việc đi cưa gái!
  8. Raun2015

    Raun2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2012
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    hi mấy bác cứ góp ý, em tập sự mà nên cần trôi dồi kiến thức. thanks.
  9. MichaelNguyenLX

    MichaelNguyenLX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    qua 1 mối tình thì bác rút kinh nghiệm dc gì chưa? Ae tư vấn, but hành động chủ yếu là do bác thôi! Riêng tôi, thấy bác đụng 1 tí là xoắn lên! @@
  10. Raun2015

    Raun2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2012
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm công nhận mình yếu thật nhưng qua những chuyện này mình cũng đã ok hơn nhiều.
    MÌnh nóng tính, và quyết đóan. nhưng trong phi vụ này mình không thấy tự tin.

Chia sẻ trang này