1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình muốn học bơi, mọi người giúp với!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi April_July, 03/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. April_July

    April_July Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Không biết mình nói bé tripper thế bé tripper có dỗi không nhỉ ? Bé mà dỗi hay là giận thì thôi xong rồi! Có dễ dỗ không đấy?
  2. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Hì hì....hôm nay mua một cái kính 70 000, màu tím trong trong yêu yêu ....Bơi cũng ngon lành hơn rồi.....
  3. April_July

    April_July Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Lúc bơi đuợc thì thích lắm tranganh nhỉ?
    Tớ mà biết bơi thì chắc ngày nào cũng máu đi bơi. Mong đến ngày đó wá!
  4. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Ừ, ko thấy môn thể thao nào nhẹ nhàng, sảng khoái và hiệu quả như bơi cả. Thích lắm, hè mà ngày nào ko đi bơi lại thấy khó chịu ấy chứ. Cái căn bản phải quyết tâm, chứ cứ nói ko thôi thì khó mà biết bơi được lắm ....
  5. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    ặ , thỏ em Trang anh fút fạn fỏằƠt vỏôn chặa trỏÊ lỏằi giúp anh hỏÊ kặng ?
    CĂi bỏằf VỏĂn Phúc nó ỏằY 'Âu thỏ , 'i 'ặỏằng nào vào nhỏằ ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Anh ơi, cái bể toàn trẻ con bơi.........Anh bơi làm gì ....Ở nhà hàng Trúc Sơn, sứ quán Thuỵ Điển đi vào anh à.
  7. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con là trẻ con thế nào, tớ không biết bơi nên toàn bơi ở Trúc Sơn cho nông , tớ đi bơi lội cho mát là chính . Vừa lội vừa mò ra chỗ đầu con rồng cho nó phun nước vào mặt xong lại lội trở về bàn ăn thịt xiên nước , uống nước he he . Tớ thích bơi ở đấy vì nước nó sạch chứ bơi ở Sao mai thì đông quá, người ta thích lên Sao Mai để ngắm các em là chính nhưng tớ thích người thật việc thật nên cũng rất ít ngắm ( thề luôn ) toàn lội xong đi mua bánh bao chay với khoai tây chiên ngồi ăn với hội bạn .
    Bơi thì thích thật nhưng mùa này nóng quá , bơi xong đi chưa về đến nhà người đã dính dính có cảm giác như chưa từng bơi
  8. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Thì tớ thấy hôm nào cũng bơi với lít nhít trẻ con .....Có vài người lớn nhà gần đấy thì cũng xuống bơi cho mát. Bể hơi bé và nông, nhưng công nhận nước sạch và view tốt. Cái đầu con rồng thấy ko còn nữa......Mình cận nặng, xuống nước là khỏi cần biết xung quanh mọi người hình dáng ra sao
  9. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Hồi lớp 1 lớp 2 gì ấy ông anh dạy tớ bơi bằng cách cõng ra chỗ sâu quẳng đấy rồi ông ấy bơi vào. Hoảng quá chân đạp tay đập hổn hển một lúc cũng vào được bờ. Từ đấy trở đi là biết bơi kiểu ?. bơi chó , chỉ bơi được khoảng 5 m là mệt đứt hơi. Sau rồi cứ ra bể bơi nhờ bạn dạy hoặc đeo kính vào hụp xuống nhìn người khác bơi (nhìn để học bơi thôi đấy nhá)và bắt chước theo, giờ bơi cũng màu mè ra phết. Nói chung bạn cứ phải liều đi, không chết đâu mà sợ, cùng lắm là uống nước (bửn). Ra chỗ sâu nhất, góc sâu của bể bơi thường có chỗ đứng ở thành bể để nghỉ mệt - rồi bơi (à?., chưa biết bơi thì chuyền) từ cạnh này sang cạnh kia. Nhớ là 2 cạnh của một góc nhá, không phải hai cạnh đối diện , tăng dần khoảng cách? Sáng sớm thứ năm tớ lên bể Thủy Lợi, có ai có nhu cầu học bơi không
  10. April_July

    April_July Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Úi, bạn madking này cứ xui dại bạn là thế nào? Nhớ hồi tớ còn chưa đi học lớp 1 hay lớp 2 như bạn đâu, đợt đó mọi người cũng vác cấy chuối ra cho tớ tập hẳn hoi (mà tớ thì nào biết là thân cây chuối nó lại trơn như thế chứ), tớ cứ tóm vào nó là lại bị trượt, không ôm nổi thế là uống nước no lê ắc ặc, mọi người được phen hết hồn.
    Đấy ấy cứ nói thế lịch sử lại lặp lại với tớ thì chết.

Chia sẻ trang này