1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

minh muon hỏi về nhu cầu con trai các bạn ơn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovohu, 22/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rat_killer

    Rat_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
  2. tuancauchui

    tuancauchui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    mỗi người 1 tính,đâu pải ai giống ai!có những người con trai khi yêu 1 người thật chân thành thì xa nhau mấy cũng chung thuỷ hơn cả con gái đấy!tự tin lên!
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Ông này có phải bạn thân của tớ không mà nói đúng về tớ thế nhỉ ?
  4. JangMi

    JangMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em thì em tin tưởng chồng iu của em hoàn toàn ý
    Mà làm gì đến nỗi như bác gì nói, ko có thì ko chịu được chứ
  5. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Con nít bây giờ tụi nó cứ tư tưởng hễ yêu là phải cu cho vào L thì mới là yêu. Mẹ kiếp, còn cho là hiện đại nữa chứ. Cứ tưởng khôn hơn các lão, té ra 1 lối sống tha hoá tồi tệ đang mang trong nguời.
  6. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chú không nên căng thẳng quá thế.... thế dễ khi chú yêu thì chú .... cho Lơ vào cù à
  7. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Nhu cầu bức xúc không được giải toả dễ phát bệnh lắm
    * Nếu bỗng nhiên tan tàn sự nghiệp
    * Mà thản nhiên xây dựng lại từ đầu
    * Hay trong chỉ một trận thôi
    * Mất trăm lần thắng không lời thở than
    * Nếu dũng cảm mà không sơ hở
    * Cứng rắn mà vẫn giữ tình thương
    * Thông minh mà chẳng phô trương
    * Vẫn khiêm tốn học hỏi chung mọi người
    Đúng và Hay
    Có điều là hoàn cảnh xô đẩy mỗi người đều khác nhau và ĐK cũng khác nhau ~> pp giải quyết cũng khác nhau
  8. Rat_killer

    Rat_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thế cho C vào L thì là tha hoá hả bạn? Cái chuyện natural như vậy mà lại cho là tha hoá....... vovan.com
  9. khoaheniken

    khoaheniken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mà nói đàn ông đến tuổi đấy (30 T) mà không "Giã gạo" thì đầu óc nó cũng mụ mị ra,nếu bạn "giai " của bạn mà đi du học ở nước ngoài thì bạn đừng hỏi anh ấy giải quyết nhu cầu đàn ông thế nào mà phải hỏi là anh đã làm việc đó bao nhiêu lần trong thời gian đi du học
  10. Rat_killer

    Rat_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    "Bí hạ phá thượng"
    Có ông.... 37 cái xuân xanh mà ..... chưa bao giờ.... mà lại không leng keng ..... Thì chắc chắn là PRO trong chuyện ăn vụng và chùi mép.....hoặc là đối tác bị leng keng cho nên dễ lừa ... "GÀ" gáy sao "nghe" vậy
    Sư phụ ơi!!!!

Chia sẻ trang này