1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

minh muon hỏi về nhu cầu con trai các bạn ơn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovohu, 22/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. clovernsky

    clovernsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình trả lời cụ thể cho bạn vovohu theo kinh ngiệm ít ỏi nè:
    1.có nhu cầu thi` cần phải xử lý, xử lý nhu cầu thi` cũng có nhiều cách.Thông thường:
    *call girl service(cái này cũng nhiều thể loại lắm, giải thik rõ hơn dưới đây, hix)
    *kiếm cái jì đó coi, rồi vô ...toilet
    *dạo này có thêm ba cái đồ kêu la` toy ..for adult, tuỳ hưng, tuỳ nhu cầu,tuỳ sở thích;có người bán vậy chắc cũng có người mua thôi...
    2.các bác nói **** nghe có vẻ tởm và khinh miệt nhỉ, thế e hỏi trong số các pác đã pót bài trên nì thôi, mấy người chưa bao jò tìm đến những d.vụ tương tự, và cam đoan cả đời cũng ..ko thèm mò đến ( dám nói la 0% , bạn vovohu đọc kĩ nhé, để ko phải hiu lầm ur BF)
    Như đã nói, có người bán ắt co người mua.Chẳng thế mà nó thành nghề, nhiều nước có giấy phép hành nghề đàng hoàng. u cũng xuất phát từ nhu cầu về mặt sinh lý của 1 cơ thể phát triẻn BT mà thôi...
    3.Xét về mặt đạo đức, và tình cảm, ắt là không nên rồi.Nhưng xin nói để bạn biết, đàn ông du the nao`, cũng chỉ có một người con gái duy nhất trong đời mà thôi, ngay cả khi người đó không phải là người yêu , hay người vợ hiện thời..Và bạn hãy khoan dung 1 chút(có giận cũng để ngoài mặt thôi, đừng để trong ..da dày..đau bụng khổ lém)
    Hãy mỉm cười, khi mình là người con gái duy nhất trong đời người con trai mình yêu,
  2. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Anh tự tin tuyên bố rằng anh là nhân vật xứng đáng nhất nước Việt mình có thể trả lời thắc mắc đáng yêu của bé.
    Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình ba đời đào củ chuối, khôi ngô tuấn tú, văn chương trí tuệ hơn nhiều người. 19 tuổi đã ra đi tìm đường cứu nước, nhưng sự học -than hỡi- quá vô biên bơi mãi chẳng thấy bến bờ. Năm nay anh đà 26. Vẫn bơi, tất nhiên.
    Báo cáo bé, và xin lỗi bé trước nếu cách diễn đạt của anh tỏ ra thiếu lịch sự thiệp nhã- là nhu cầu ******** của anh- một gã trai bình thường- nhưng đang lứa tuổi thanh xuân trai trẻ tầm 4-5 giao hoan / tuần.
    Gái bên này thì đầy, nhưng mỗi phát cũng mất 60 euros. Nhịn ăn chơi gái thì sức đâu, tiền đâu hả bé? Đừng nghĩ oan cho chúng anh, tội nghiệp.
    Không có bạn gái thì thủ dâm chứ biết làm sao. Cũng là pháo binh cả nhưng chúng nó nhằm trúng xe tăng chiến xa, còn ta không có mục tiêu thì tạm nã vào không khí chân không. Mất gì của bọ.
    Thủ dâm suy cho cùng cũng là một giải pháp lương thiện, vừa an toàn lại vừa sạch sẽ vệ sinh. Chả có gì phải cảm thấy xấu hổ và xấu xa khi thổ lộ điều mà ai cũng biết ấy.
    Cho nên hậu quả là đến bây giờ, anh vẫn trong trắng ngây thơ như ngày nào thơ ấu.
    Anh vẫn chờ, chờ đợi một bóng hình người con gái kiều diễm đến mần thịt anh.
    Nhịn lâu cũng mệt, dễ bị gái hoá hoặc chuyển hệ lắm. Cũng may vì anh vẫn chưa, bằng chứng là thấy gái, nước dãi anh vẫn chảy long tong.
    Và anh nghĩ anh không là trường hợp đau thương duy nhất trên cõi thế gian vô cùng thương đau này.
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ông anh thẳng thắn quá, hehe, nhưng mà nói chung mình nghĩ là ai kểu là thủ tiết cho vợ với cả cho lơ vào cù là xấu xa thì nên suy nghĩ lại, chứ có nhu cầu mà ko giải quyết thì đúng là..... mình tháy thế thì hại ng lắm
  4. dan_ong113

    dan_ong113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn NhocQuai nói -vừa thật lại vừa hay-con gái có khác hiểu thế
    Đúng là có đi ăn phở mới thấy cơm ngon thật
    THêm chut là: -Tôi xa ngưòi ta-thiếu thật nhưng nhất thiết ko phải là ****..100%ok
    - Ko bit con gái thì sao nhỉ ? hic..lo quá
  5. Air_Force_One

    Air_Force_One Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Sau này sẽ nói. Bây giờ nói sợ bạn hết yêu
    Được air_force_one sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 28/03/2007
  6. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác trai đã giúp em hiểu rõ hơn vấn đề nhưng em muốn hỏi thêm là đàn ônh(con trai) quan niệm thế nào về tình yêu, nghĩ là với phụ nữ bọn em thì có thể lấy người ko yêu nhưng vẫn có thể nhớ tới duy nhất một người đàn ông mà họ đã yêu mà ko lấy được, các bác giai nhà ta có vậy k? có thể các bác cần giải quyết nhu cầu đâu đó, lúc trẻ cũng như lúc già, nhưng trong các bác có bao h có cái gọi là tình yêu đích thực và duy nhất ko? trong các bác giai có tồn tại một bóng hồng duy nhất đến già ko, phần trăm của số này là bao nhiêu? còn về phụ nữ bọn em thì hầu như 100% là luôn có 1 người để yêu đê mơ mộng duy nhất cho dù đã có chồng con?
  7. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Vì đàn ông và phụ nữ là hai mặt đối lập của một vấn đề... nên một số chuyện cũng đối lập nhau. Đàn ông có "tình yêu đích thực", phụ nữ có "tình yêu... thích đực"
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng 2:Cứ sắp đọc bài của anh busicare này là mình đang ăn uống gì phải dừng lại ngay, không thể nào cũng sặc vì cười!
    Vàng 1:Tớ không nghĩ là phần lớn phụ nữ chỉ có luôn có 1 người để yêu để mơ mộng duy nhất đâu! Mơ mộng thì có thể có nhiều chứ, nhưng khi tỉnh táo quay về thì chỉ có một bến đỗ thôi. Còn ngay cả xxx, cũng không hẳn là phụ nữ chỉ xxx với người mà mình yêu. Nhưng mà đấy là quan niệm của nhiều người, nhất là đàn ông nhỉ. Anh của tớ thì bảo là đàn ông đau hơn khi người phụ nữ của mình ngoại tình vì phụ nữ mà đã thế là vì yêu, còn đàn ông thì chỉ là vì *** thôi. Tớ nghĩ là thế ra suy nghĩ đấy, chẳng phải là để thông cảm cho phụ nữ, mà để biện hộ cho đàn ông à. Mà tớ thấy mấy vụ ngoại tình công sở, thì làm sao có yêu trong đấy được. Nên tớ nghĩ, ngày nay cả phụ nữ và đàn ông đều thế thôi, có người ngoại tình vì thấy cô đơn trong chính nhà mình, còn có người thì đơn giản chỉ là do nhu cầu(mặc dù không phải là nhà sản xuất chính không cung cấp đủ), do thích chinh phục hay của lạ. Ở mình hồi xưa không như thế, chứ bây giờ phim ảnh, văn hoá phương tây tràn ngập, mà cứ xem trong đấy (Desperate housewives-hình như ở vn cũng đang chiếu, hay *** and the city, etc) thì thấy phụ nữ cũng phóng túng chẳng kém đàn ông, mà người vn chúng ta lại thuộc loại học hỏi và tiếp thu những tư tưởng đấy khá nhanh nữa, nên phụ nữ vn bây giờ không phải là phần lớn, song tớ nghĩ cũng không ít người không còn have *** chỉ vì tình yêu nữa đâu. Tuy vậy, cho đến thời điểm này, tớ tin là phụ nữ vn mà ngoại tình thì chỉ có 1 ********, còn đàn ông có thể nhiều hơn. Nhưng mà với xu hướng nam nữ bình đẳng, thì chẳng biết một thời gian nữa sẽ thế nào!
    Cơ mà nói thế này là nói trên diễn đàn thôi, chứ với anh của tớ thì tớ cũng chẳng dám to mồm, không anh lại hiểu nhầm là mình đang chuẩn bị cơ sở lý luận để thực hành vụ này trong tương lai thì chết!
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    - vàng 1: Có
    - Vàng 2: Không hoàn toàn
    Lý do cho vàng 1 và vàng 2: chả có cái gì là tuyệt đối.
  10. Eurofighter

    Eurofighter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cười sái cả quai hàm. Bạn chủ topic có thể an tâm rồi nhá. Chính xác đến 99% đấy.
    Du học sinh chả có tiền đâu mà ****, trừ 1% có tiền, hehe. Với lại cũng ngại nữa cơ, **** Tây to vật vã ( !!!).
    Mà ở nhà chịu chết có khi lại hay. Sạch sẽ mà lại mang đầy tính chung thủy với vợ mình.

Chia sẻ trang này