1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình muốn khóc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi comeintodie, 15/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    mình muốn khóc

    mình buồn wa bạn ơi
    có ai tâm sự cùng mình không
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Trời đất! Bạn buồn thì bạn phải nói ra là có tâm sự gì chớ!!! Nói thế này ai giúp được bạn đây?

    Hãy hoàn thiện mình
  3. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    comeintodie có chuyện gì cứ tâm sự đi, mọi người sẽ chia sẻ với bạn. Hãy cởi mở, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn!

    Never mind the darkness, we still can find a way... 'Cause nothing lasts forever...
  4. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng buồn quá đây,bạn buồn cái gì thế.........nói ra di..............................
  5. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hey, thế thì khóc đi, khóc xong bạn sẽ thấy nhẹ người lắm. Nhưng chẳng biết khóc xong bạn còn muốn chia sẻ với mọi người về tâm sự của mình không, hay lại thấy mình thật trẻ con và bật cười vì mình đã khóc bởi những điều vụn vặt.
    Sutumom
  6. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Khóc hả!!! Tớ đã khóc vì khi bắt đầu cảm thấy nhớ một người thì người ấy lại bảo rằng hay thôi bây giờ chúng ta là bạn tốt!!! Chẳng bít phải làm gì bi giờ???

    Hermione711

  7. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    ôi cám ơn các bạn đã quan tâm tơi mình
    mình mới bị người yêu bỏ các bạn ạ
    mình muốn tìm ai đáy để tâm sự
    các bạn trò chuyện cùng mình nhé
    cám ơn nhiều
  8. Athos(ND)

    Athos(ND) Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Đã có nhiều lúc tôi cũng buồn như vậy. Tôi thường im lặng : " Luật im lặng ". Tôi thu mình như chính bản thân minh vốn im lặng từ nhỏ, Và tôi nghĩ im lặng, chúng ta sẽ vượt qua được bởi chính chúng ta hoàn toàn có thể. Nếu như bạn đã từng đọc " ba nguời lính ngự lâm". Bạn sẽ thấy sự im lặng thật có ý nghĩa. Hãy tin vào chính mình. Cái nửa đích thực của bạn đang chờ bạn phía trước. Nếu có thể , bạn có thể nói, nguời bạn mà bạn vừa chia tay có thể không xứng đáng với tình cảm của bạn. Bạn có rất nhiều việc phải làm phía trước. Cuộc sống là vậy và chúng ta phải thừa nhận và quan trọng nhất là chấp nhận nó.
    Chúc bạn chóng vui trở lại. Hahahah
    Athos
  9. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    Mình sẵn lòng tâm sự cùng bạn đây, hãy nói nỗi buồn của bạn đi
    ISO
  10. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Athos, tiéng cười của bạn dễ thương quá! Tự nhiên tôi cảm thấy không có gì đáng buồn nếu ta không nghĩ nó quá kinh khủng! Dù sao thì cách nhìn đời củng thạt là quan trọng phải không? Cho nên come. ơi! Bạn hãy cười thật lớn, để thấy rằng mọi chuyện không bi đát như mình nghĩ!

    MeoMeo

Chia sẻ trang này