1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình muồn làm quen

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cobedethuong15, 16/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobedethuong15

    cobedethuong15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình muồn làm quen

    Mình là cobedethuong15 hay còn có cái tên là Trang, mình ssang muốn tìm một người bạn trai nhưng mà nói thật là chưa thấy ai hợp với mình cả. Nên mình mới xin làm quen, có bạn nào tầm khoảng 15 đến 17 tuổi ở hà nội thì làm quen với mình nhé. Mình giới thiệu lại nhé.: Mình là trang 15 tuổi học trường Giảng võ. Nhớ nha, có ai muốn thì làm quen với mình nhé.
  2. Kim_Xà_new

    Kim_Xà_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Chà,
    Nghe qua anh nghĩ đang xem quảng cáo hay là thông báo tuyển nhân viên.
    Cho phép anh KX góp ý chút xíu:
    Phần này lẽ ra em nên để nội dung là cần làm quen với các bạn (bình thường thôi)
    Vả lại câu "nhưng mà nói thật là chưa thấy ai hợp với mình cả" dễ khiến mọi người bất mãn, mặc khác em lại là thành viên mới (như anh)
    Em cứ vui vẻ tại đây đi, rồi mọi người sẽ xem em như người trong nhà thôi. Vui lắm em à.
    Người yêu là **** phiêu bồng
    Tình yêu là áng mây hồng dạt trôi

    KIM XÀ
  3. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Có Robot đây muốn làm quen không?Vừa kịch 17 nè!

    LEARNING BY
    MISTAKE
  4. doilacaidinhtinhlacaique

    doilacaidinhtinhlacaique Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hơ Hơ! Thế lớn tuổi hơn thì không được hả cô bé? Anh mới có 23 thôi mà. Chưa già mà.hìhì
    kysỹkhôngđầu
  5. cobedethuong15

    cobedethuong15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vì bạn mình thấy ai ai cũng có rồi. Mỗi lần đi chơi toàn đi một mình nên quyết tâm tìm người nào cho hợp một tí chứ. Tầm tuổi gần bằng hoặc hơn 2,3 tuổi thôi, chứ như chú 23 tuổi thì làm chu' chứ người yêu nỗi gì. Thông cảm nha, nếu mà chú có đợi được ý thì cháu chấp nhận liền. hehe. Thôi thì thời gian còn dài phải không? Nhớ làm quen với mình nhé
  6. doilacaidinhtinhlacaique

    doilacaidinhtinhlacaique Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Híchíc, tuy chú 23 nhưng mà hãy còn phong độ lắm đấy cháu ạ. Thôi thì chú sẽ đợi cháu lớn lên chút nữa vậy.
    Cứ đi rồi sẽ đến.Cứ gõ rồi cửa sẽ mở
  7. Tranngoc_hai

    Tranngoc_hai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Chú đây cũng 23 rồi, cháu ( a` quên ) em có muốn quen chứ
    chú tuy hơi có ra da` nhưng mà tính nết vẫn con trẻ con lắm

    Trần Ngọc Hải

    Trí tuệ ta có được chỉ như hạt cát trong sa mạc mênh mông
  8. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Còn chú đã 23 tuổi và chú thì không muốn làm quen ,nói câu chú nghe hơi to quá gọi anh cũng được
    [​IMG]

    Không thích thất hứa với ai và cũng không thích ai thất hứa với mình
  9. nguyentienng

    nguyentienng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    anh cung muon lam quen. nhung tuoi nhung 25 co. co gia qua khong em?
  10. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    19 tuổi! Đẹp trai như người mẫu, có lương tháng ổn định, học hành chăm chỉ, giỏi giang, ngoan ngoãn nhưng bên cạnh đó thì... sành điệu, tâm lý, sẵn sàng chiều người iu hết mình.
    Hãy thử xem, em sẽ thích ngay sau lần gặp đầu tiên!
    Hẹn em 14h tại quán Trái Đào Tiên, em sẽ ko thất vọng đâu! (A`, em thích đi cũng được mà ko đi thì hẹn em khi khác! No vấn đề... quan trọng là làm cho em vui là chính! Hihihi)
    Binhboong

Chia sẻ trang này