1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình muốn lắm rồi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tamsuabc, 17/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamsuabc

    tamsuabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn lắm rồi

    Mình và bạn gái quen nhau lâu rồi, 2năm. Chỉ kiss, ôm hôn, etc... nhưng chưa làm đến chuyện ấy. Mình là con trai, 26 tuổi rồi, nhưng chưa lần nào làm chuyện ấy. Mình rất muốn lắm, nhưng bạn gái bảo là fải chờ cưới. Em ấy còn bảo năm ngoái lúc mình xa nhau(đi công tác), em ấy muốn thì mình lại không hiểu ý.

    Là con trai ở tuổi này, mình muốn lắm rồi. Đương nhiên mình ko thể đi ngoài làm chuyện này ko fải với người yêu mình được.

    Rất là bức xúc, mong tâm sự với các bạn ở đây.
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Cụng ly cho đôi vợ chồng còn son duy nhất trên thế giới nào .
    Một số đôi uyên ương cho rằng, quan hệ ******** trước hôn nhân cũng có cái lý thú, đó là được khám phá người bạn trai (gái) của mình, là hành động thể hiện tình yêu đã được thăng hoa.
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    giống của pác gj 23 t
    he he
    mà pác này 26
    công nhận là
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    miếng ngon tới mốm mà ko biết ăn. 26 tuổi gì sao mà kem thế.
    Quyết tâm lên, mon men dần dần. tích cực cho vào nhà nghỉ (đi chơi xa, rồi kêu mệt) lúc đầu ko cần làm gì. 3,4 lần sau rồi chiến.
  5. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Mẫu thuẫn..........
    Kô lẽ trên đời này kô còn ai giữ đến sau ngày thành hôn......chưa chắc đúng đêm tân hôn
  6. tamsuabc

    tamsuabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thật tình mình muốn lắm rồi, nhưng mình nghĩ khi đã làm thế thì cần sự chấp nhận của 2 người thì mới nến. Chứ không giống như cuỡng bức vậy. Mình cũng nghĩ giống bạn vậy, cứ tù từ. Chắc là em ấy ngượng thôi. Nhưng thật sự rất khó, có thể em ấy cũng nghĩ vậy nên dạo nào, rất hạn chế đi chơi công viên rồi, híc.
    Mình và em mình đã gặp bố mẹ hai bên rồi.
    Hỏi thêm một câu nữa đến các bạn gái. Khi mà đến nhà bạn gái, nên đến ban ngày hay là buổi tối vậy.
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ khi xxx con gái nó phải gạ ông à. mà nó lại là người iu ông. tất cả là do suy nghĩ của mình cả. Cậu ui thật lòng và muốn cưới cô ấy làm vợ mà. làm thì cũng làm sao đâu.
    Tái bút. Cẩn thận không bạn gái nghĩ cậu không có khả năng xxx đấy. keke
  8. tamsuabc

    tamsuabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khuyên của bạn. Nhưng mà mình muốn và rủ rê nhiều lần rồi, mà em ấy cứ kô đồng ý đấy chứ.
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Kém lắm, không biết tạo cơ hội, cứ chờ đối phương gật đầu thì đến tết Tây.
    Có điều tôi rất ghét những anh bạn sau khi đạt được ý muốn ít hôm là lên đây sụt sùi: Em chán, em phải làm sao để xa cô ấy... lắm đấy!
    Muốn đàng hoàng quân tử thì cưới phéng đi, 26 tuổi đầu rồi, nhanh nhanh cho các cụ thằng cu để bế cũng không phải là giải pháp tồi đâu!
  10. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khuyên của bạn. Nhưng mà mình muốn và rủ rê nhiều lần rồi, mà em ấy cứ kô đồng ý đấy chứ.
    Ông chả cần rủ rê gì đâu. Tự nhiên lại bắt bạn gái phải ra 1 quyết định quan trọng như thế thì cô nào chẳng (chả vờ) từ chối. Muốn thì cứ xáp lại mà vuốt ve rồi thì tiến hành thôi, chả cần hỏi han gì đâu. Nhưng nếu cô ấy kháng cự mạnh quá thì cũng không nên ép buộc

Chia sẻ trang này