1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình muốn lắm rồi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tamsuabc, 17/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ bác định làm chuyện đó ở công viên hay sao mà thấy cô ấy ít đi công viên cũng đã nản rùi. Phải chuẩn bị tâm lý tốt chứ, kể ra bác gái nhà bác kiên định nhỉ?
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Bác làm cái lễ đính hôn đi, lúc ấy có khi được voi lại đòi hai bà trưng
  3. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Oral được thì ko phải nói nữa. Oral đc thì làm qué j cũng được rồi. Lúc đấy ng em nó chả run lên bần bật ấy, em nó có mà để cho đi ko thế á.hỏa dục thiêu tâm
  4. phong_sinh

    phong_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng muốn quá, muốn bắt tay chú tamsuabc (tắm sữa bà cô) này phát quá, hê,
    tớ còn hơn tuổi chú mà cũng chưa gì như chú, hê, chẳng làm sao cả, tớ với người yêu tớ vẫn bình thường thôi, vấn đề quan niệm cả thôi, mấy thằng em trai chơi với tớ thì qua tay năm bảy em cả rồi, chúng nó đứa thì chửi tớ ngu, đứa thì không tin tớ nói thật, đứa thì lo lắng cho tớ, hê,
    tớ tự biết khả năng của tớ, chỉ vì tớ là típ hoài cổ, cho nên giữ gìn vậy thôi, người yêu tớ cũng thấy thế là bình thường, có gì đâu, bọn tớ vẫn trao đổi thoải mái về chuyện xxx, chỉ không thực hành thôi, chờ đợi đến ngày cưới thôi, có sao đâu, mình sao lại phải sống bằng quan niệm của người khác,
    chúc chú luôn đẹp trai, hê,
    chú đừng có bức xúc quá mà đi ngoài, rồi bệnh tật ra lại khổ, kệ bọn nào nói gì thì nói, cứ giữ tấm lòng trong sáng như gương, hỉ,
    mà chú có lẽ cũng nên tìm hiểu nhiều hơn về vấn đề ******** lành mạnh, hiểu kỹ thì ham muốn sẽ đúng lúc đúng chỗ hơn, nhỉ, tớ có sách Kamasutra, chú lấy không tớ gửi file cho, hihi,
  5. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    em nghe thấy mổi TỰ CUNG hehe, chắc là ko đến nỗi ấy. tự cung là thành thái giám luôn rồi .
  6. ahihp

    ahihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    cung này cung cầu, chứ không phải kiểu vung đao tự cung (hình như là tự cắt ) khi luyện tịch tà kiếm phổ đâu
  7. phiconggioi

    phiconggioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    em hiểu cho bác vì em cũng đã rơi vào tình cảnh như bác rồi
    giờ em cũng muốn lắm nhừng không được chấp nhận thế có đau em không
    em vào để chia sé với bác thôi
  8. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    @ bác Tâm Sự A Bê Xê : 26 t rồi, cưới cũng chả phải là sớm bác ạ, thay vì gạ gẫm cô ấy xxx thì sao bác không cầu hôn cho nhanh ?
  9. Lissee

    Lissee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Các bác giai này! Làm gì mà nhu cầu mạnh mẽ thế? Nếu người yêu bác "tiết liệt khả phong" như thế thì bác phải mừng mới đúng chứ!
    Gớm. Ngoài đời khối bác xxx xong, lo xôi chán chè thì đâm mất ham muốn, mấy hứng thú, có khi còn tính chuyện bỏ em ý ý chứ. Tạm thơ?i thi? bác "giặt tay" đi, đê? da?nh cufng cha? chết ai. Sau na?y có ma? tha hô?. Cưới đi! Lúc đó cha? ai cấm bác la?m gi?.
    Nếu bác thực sự yêu ngươ?i yêu mi?nh, va? 2 ngươ?i cu?ng hướng tới tương lai tốt đẹp sau na?y thi? bác la? con trai, bác cufng nên tiên phong trong chuyện kiê?m chế ham muốn mới pha?i. Ti?nh dục có thê? la?m ti?nh yêu thêm hương vị, but not all.
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Bác gái nhà bác chắc cũng giống em, có thể có cái nhìn rất thoáng về ***, nhưng lại tôn thờ nguyên tắc cổ điển: No *** before marriage. Bác cũng nên thông cảm cho người ta.
    Với lại, bác cứ nghĩ đến việc có 1 đêm tân hôn đúng nghĩa vào cái thời kỳ mà nó gần như tuyệt chủng thế này mới hiểu cô ấy đã khó khăn như thế nào để giữ gìn nó.
    Một khi các bác trai vẫn chưa thay đổi quan điểm về virgin của chị em thì vẫn còn các bác gái kiên quyết nói KO với *** tiền hôn nhân như thế. Có ai biết được mình sẽ lấy ai sau này đâu cơ chứ. Em là em ủng hộ bác gái nhà bác
    Bf của em năm nay 28t rồi cơ, chúng em đợi sang năm rồi cưới vậy mà vẫn fải đợi như bác đấy.
    Chúc các bác hạnh phúc

Chia sẻ trang này