1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình muốn lấy chồng, xin tư vấn giúp mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi monsterlove2, 25/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monsterlove2

    monsterlove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hi , từ "chẳng ra gì" là mình nói hơi quá hihi . Nhưng cảm giác tự ti và hẫng hụt sau vụ vừa rồi là có.
  2. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng nhạt lắm cũng bị bỏ mãi rồi cơ mà vẫn tức khi đọc tới 9 trang topic này mà vẫn có mỗi cái điệu, ôi sao thế nhỉ, cho tớ biết đi, ôi tớ vô duyên, ôi tớ nhạt nhẽo quá, ôi giúp tớ đi, loanh qua loanh quanh chả có thông tin gì cả, chả nói được lời nào cụ thể, bực hết cả mình, bít như hũ nút í
    tớ được tư vấn nhiều lần rồi, rất đồng ý và hâm mộ anxiety, ghét mấy anh xì pam ném đá nhưng mà ca này tớ thề là tớ là con gái mà cũng thấy bạn nhạt thật đấy (sori nếu có gì xúc phạm), nhạt cái tội không cởi mở, không coi trọng sự tư vấn gợi mở của ng khác.
    bạnđã xác định tư vấn cũng phải nói mình thế nào, tính cách, công việc, tầm tuổi, mối quan hệ, hay kể qua 1 cuộc gặp nào chứ, cứ ôi tớ nhạt quá hay sao giúp tớ với (n lần) thế này, đọc xong bực mình quassssssssss
  3. monsterlove2

    monsterlove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    uhm, vụ này tớ k hề kể chi tiết mà các bạn vẫn giúp tớ được rất nhiều mà k biết đấy, tớ đang vỡ ra dần dần vấn đề của mình rồi hihi.
    Thế mới biết trên này toàn cao thủ, tiếng đồn quả k sai , thật ngưỡng mộ.
  4. hoamitru

    hoamitru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, sốt hết cả mề. Mè nheo, lèo nhèo cả ngày. Chả có j cụ thể thì tư vấn vào mắ! Input k có thì output cái nỗi j? Chả ai phán được cả!
  5. monsterlove2

    monsterlove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Còn thông tin về bản thân, tớ đang tiết lộ dần dần, tớ tiết lộ thêm những thông tin cần thiết khi nào thấy cần để mọi người tư vấn, còn nếu chưa cần thì tớ xin giữ được giữ lại.
    Được monsterlove2 sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 26/05/2009
  6. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ chả ai cần (thông tin) của bạn đâu!!!
    nói ra thì giúp, mà lòng kiên nhẫn cũng có chừng mực thôi, bắt mọi người (xa lạ) nhảy vào rồi chờ mọi người hàng ngày mất time năn nỉ ỉ ôi để xin giúp bạn thì chắc chắn bọn tớ "hâm" nặng hoặc là...
    cân nhắc chút đi, mà tốt nhất là nên close cái topic vĩ đại này lại!
    (lại sori lần nữa, nhưng mà chưa bao giờ thấy người nào lèo nhèo mãi như thế này,v à cả những bác cmt dưới tớ nữa nhé STOP HERE!
  7. hoamitru

    hoamitru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế em đến jờ chưa cần mọi người tư vấn àh?
    Thôi thỉnh thoảng em thò cái chân, cái tay, đôi tai ra. Bao jờ đầy đủ cac'' thu'', thì pm anh em trên box này cái. Chứ jờ mỗi bác cầm 1 cái, khác j thầy bói xem voi!
  8. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo ném đá thế! anh em toàn tương muối Iốt cho chủ topic đấy! Không thấy em nó cám ơn đấy còn gì kekke
    Bác chủ topic, tiết lộ tiếp đi! không thì đề nghị Mod đóng cái topic ở đây!
    Mình có thằng bạn, nó kể đi hẹn gặp một em, cũng xinh, trông quý phái cao dáo! dáng được, khung cảnh cũng lãng mạn! Nhưng nó bảo! gặp đúng lần đầu thôi , giờ nó lặn mất tăm hihi
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vì bạn lastnickname rất mất công reply lời tôi + nhắn riêng tư cho tôi không dưới 3 lần tại topic này, nên tôi cũng rộng lòng mà reply bạn một lần.
    - Cách tốt nhất để làm người khác yêu mình là hãy là chính mình.
    - Một người bị thu hút bởi sức sống ở một người khác.
    Hai phát ngôn này độc lập với nhau. Một sự suy luận tồi sẽ làm một người cho rằng tôi đang khuyên chủ topic giả bộ đóng vai một người tràn trề sức sống.
    Chữ ''sức sống'' thì dù, tôi biết, ít nhiều chủ topic sẽ hiểu không hoàn toàn giống ý tôi, nhưng cũng không trật lấc thô thiển theo kiểu ''sức sống = chưa ngoẻo'' như bạn lastnickname.
    Riêng chuyện lời nói tôi đóng đinh hay bửa củi, thì do cảm nhận ở lòng người đọc. Người đọc nào bị ''hút hồn'' thì sẽ nghĩ đó là lời thánh phán, người nào có óc suy luận logic + có quan niệm sống riêng thì sẽ xem quan niệm, suy nghĩ của một là một trong các nguồn tham khảo. Nếu lòng lastnickname thấy lời tôi như-đóng-đinh thì tôi cũng không làm gì được, cũng như có người xem ý kiến tôi rất bình thường, hiển nhiên thì tôi cũng không thể làm họ lóa mắt được. Mọi phát ngôn ở các bài viết này đều là các statement, chân trị là gì thì còn tùy, vậy bạn lastnickname nếu không còn bị ám ảnh về (lời) tôi nữa thì có thể ngừng quote bài tôi + reply riêng tư này nọ đến tôi, tránh tạo ấn tượng rằng bạn cứ bám lấy tôi qua topic này.
    Tôi không nói Tôi nói ít, bạn hiểu nhiều, tôi nói Tôi nói dài, mong bạn hiểu hết. Chào bạn lastnickname.
    *****​
    Bạn chủ topic,
    Tôi không biết bạn có gặp gỡ nhiều người (người quen, chưa nói đến bạn trai) trong đời không. Nhưng tôi có không dưới 10 lần được biết rằng lần gặp gỡ duy nhất của tôi với một người nào đó đã để lại ấn tượng sâu (và tốt) ở họ. Có những khi tôi tình cờ gặp lại chính những người đó, nhiều năm sau, và họ nhắc lại. Có những khi, nhiều năm sau, một người thứ ba nói với tôi là họ được nghe chính người kia nói về ấn tượng với tôi.
    Không ai biết mình đã để lại ấn tượng thế nào trong lòng người khác. Nếu bạn không chủ động liên lạc lại với người kia, không tạo ra một cơ hội cho chính bạn, bạn có thể sẽ không bao giờ gặp lại người kia để biết họ đã có ấn tượng tốt thế nào về bạn.
    Điều tôi nói là hoàn toàn có thật, tôi từng gặp những người niềm mở xoắn xuýt với tôi và nhắc về lần gặp đầu tiên, trong khi tôi không hề nhớ gì cả: mặt mũi họ, tên tuổi họ, hoàn cảnh gặp, đã nói gì trong lần gặp trước.
    Đừng tự nhốt mình trong sự hoang mang, trong khi về thực tế mọi việc có thể rất khác. Tôi từng viết là 90% cuộc hẹn đầu tiên là do tôi chủ động, bạn cũng có thể hiểu rằng nếu phía bên kia không hài lòng về tôi sau lần gặp đầu tiên, họ sẽ từ chối ''cuộc hẹn đầu tiên'' đó.
    Đừng tự nhốt mình trong sự hoang mang. Nếu người kia không ưa bạn, có nhét tiền cho họ, họ cũng không thèm đi chơi với bạn. Nhưng nếu chính họ cũng e ngại về bạn, và bạn thì im lặng tuyệt đối như thế này, chắc chắn sẽ không có gì xảy ra giữa hai bạn nữa.
  10. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Huhu oan thị màu quá! oan cho tôi quá!
    To mơn An: đúng là em có reply bài của mợ, Nhưng mợ lại bảo là em nhắn riêng tư cho mợ! huhu cả ngàn người đọc mà mợ bảo riêng tư à! mợ làm thế mọi người dễ hiểu nhầm! tội nghiệp thân em lawms aj!
    còn em nghĩ tất cả bài viết của mợ cuối cùng đều phục vụ cho cái tít :"Mình muốn lấy chồng, xin tư vấn giúp mình " Nên các bài của mợ em đọc thấy sự xộc sệch, tay trái tát má phải, tay phải tát má trái , nên em reply lại thôi!
    "vậy bạn lastnickname nếu không còn bị ám ảnh về (lời) tôi nữa thì có thể ngừng quote bài tôi + reply riêng tư này nọ đến tôi, tránh tạo ấn tượng rằng bạn cứ bám lấy tôi qua topic này." làm Mod mà nói thế này là vi phạm nhân quyền đó nhá!, nhắc lại với mợ và mọi người hiểu là em không có reply riêng tư này nọ nhé! Tất cả ý kiến ở đây đều mong muốn làm tốt cho chủ topic nhé! Không có chuyện dính bám ở đây nha!
    còn em sẽ tiếp tục quote của mợ đấy! em sai thì Mod khoá nick! còn em chỉ ra đúng thì chả sao đúng không ạ!
    hii em sẽ sét cái câu : "Bạn có biết một người bị người khác thu hút bởi điều gì không? Sức sống" cho nick của mình với được kakka
    To chủ topic: bạn cứ nhìn cách mợ An viết, và cách mợ ấy tung hứng rồi mình viết bài đáp lời, toàn muối từ biển chết cả đấy! học được khối điều đúng không!
    đang xì chét có nơi để xả, rất hợp lý
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này