1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình muốn lấy chồng, xin tư vấn giúp mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi monsterlove2, 25/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monsterlove2

    monsterlove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    @hoami & scarlet: Ngoài những ý kiến của các bạn về những lý do có thể xảy ra, mình cũng từng bước đưa ra các câu hỏi mà mình băn khoăn, những khả năng có thể lý giải cho sự thất bại của mình (chẳng hạn như việc nói chuyện nhạt nhẽo, về chiều cao...). Mình cảm thấy khá hài lòng và thỏa mãn với sự tư vấn và câu trả lời đã có của các bạn và tất nhiên là vẫn muốn được nghe tiếp hihi
  2. monsterlove2

    monsterlove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn có một băn khoăn nữa: Liệu có khả năng anh ấy đã CÓ NGƯỜI YÊU rồi nhưng vẫn đi gặp mình và khi đến gặp, thấy mình k bằng hoặc k hơn gì cô ng yêu hiện tại là mấy nên quyết định dừng lại k?
  3. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Đọc lướt lat qua một tí .. cứ thấy bài nào của mợ Anx là thấy rối như canh hẹ bài đấy , rườm rà , diễn giải lắm ch toàn nhưng lý thuyết cao siêu ... . Chắc mợ Anx học cao lắm bằng cấp dữ dội cứ gọi là ... ( cái nì e nói thật ạ :-p )
    Kiểu ng như mợ , ngoài đời thèng nào dám yêu , thuyết giảng cứ như giáo sư trên bục , bon e sv ở duới nói thật mải chơi cờ ka rô đeck thèm nghe đâu ạ ...
    Mợ nên về viết ba cái thứ sách Đắc Nhân Tâm , Tâm Sinh Lý Học gì cho mấy đứa tự kỉ nó đọc thì hơn ...
    E nghe càng lúc càng chối tỉ ... ko fải vì nó ko hay ko đúng mà đơn giản nó cứ chối tỉ thế nào ý nhở ...
  4. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    chị chủ Big lưu ý nha : Đừng nên Public thông tin nhiều quá về mình. đừng để mắc bẫy việt vị của người Bỉ.
    tại sao ? // thực ra ngay từ đầu em đã mương tượng tới đòi hỏi : sẽ có kẻ sẽ nói đại loại : cô cứ nêu chi tiết về thông tin cá nhân mình cho mọi người để họ đưa ra hướng giải quyết cụ thể hơn.... v v và vv... trên lý thuyết là rất đúng Song ... vấn đề là ở chỗ : không phải ai vào cũng có ý tốt , thiện ý cả. tốt nhất chị nên cảnh giác. Nếu như cách đây 6 năm thì em chả phải nói câu này... h thì con người đổi thay hết rồi : cẩn trọng là tốt.
    theo ý em : chị nên khéo léo đưa ra thông tin 1 cách có chọn lọc vừa đảm bảo mọi người có thể zúp mình vừa tránh bị "các đặc vụ" fake.
    VẪn 1 câu như đúng rồi : Chị phải thực sự bình tĩnh. Em nghĩ chị là 1 người con gái tốt. Zai tử tế còn rất rất và rất nhiều. chị khỏi lo chuyện đầu ra.
    Được STASI_2 sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 26/05/2009
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đọc cái này thì khẳng định lại ước đoán của tôi: Gói gọn trong lòng chủ topic chỉ một chữ SỢ. Chữ SỢ (thất bại) nó lớn hơn chữ TÌNH (cảm tình dành cho anh kia.)
    Những người có kiểu suy nghĩ này (nỗi sợ thất bại lớn hơn cảm tình dành cho người kia) thì không bao giờ dám đi bước trước, không bao giờ dám tạo ra một cơ hội, không bao giờ dám bày tỏ tình cảm với người kia.
    Tóm lại, những người như thế này sẽ chỉ ''cưa'' khi biết chắc chắn là kết quả sẽ là ''cưa đổ.''
    Vậy thì chẳng ai giúp được chủ topic cả. Dám chơi thì dám chịu. Thuyền to thì sóng lớn. Không dám theo đuổi người mình có cảm tình thì ở nhà mà trùm mền nằm ngủ. Ế thêm 5 năm nữa thì cũng sẽ có 1 anh ế 40t đến rước thôi, chả sợ. Đời này không chỉ mình bạn sợ ế, cánh đàn ông cũng thế, sẽ có ngưới quen mai mối cho các bạn thôi.
    Chuyện bạn ngại lộ info nên reg nick mới rồi giấu giếm info thì cá nhân tôi thấy là lo quá xa đến độ không cần thiết. Tôi post gần 5k bài rồi, leo lẻo nói về bản thân rất nhiều, nhưng chẳng ai biết gì về tôi cả, nếu tôi không cố ý dí thông tin cá nhân vào mặt họ.
    Nếu bạn cũng có kỹ năng tìm hiểu về thông tin cá nhân của anh kia như kỹ năng giấu thông tin cá nhân của chính bạn, thì giờ này không ngồi đây giấu thông tin mà post bài đâu. Bạn đầu tư phát triển nhầm kỹ năng rồi.
  6. thichanthitbokho

    thichanthitbokho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic : Cho đến lúc này thì tớ dám khẳng định vấn đề chẳng phải do gì hết mà là do cách suy nghĩ và giao tiếp của bạn , ai đời cả 9 trang vẫn chỉ quanh đi quẩn lại như gà quẩn cối xay , chẳng có gì mới mẻ , và vẫn chỉ là những câu hỏi ngu ngơ kiểu " liệu có phải mặt trời mọc hướng đông lặn ở hướng tây không ?" rồi thì là "nếu thế thì tớ phải làm gì bây giờ " , ngán hết cả ngẩm . Tớ đoán trong lần hẹn đầu của bạn , bạn cũng không cởi mở , cũng luẩn quẩn vài câu quá xã giao hời hợt , không chịu để người khác biết về mình , nên mấy bác kia nản là phải . Thêm vào đó , câu chuyện nhạt nhẽo về những đề tài ất ơ nên chắc chẳng ai muốn tiếp tục .
    Tớ nghĩ kĩ năng bạn thiếu là cách giao tiếp cởi mở . Tớ đoán bạn nói chuyện không hài hước và cũng không hay cười , hông biết có đúng không
    Key point : Cởi mở hơn , hỏi thăm nhiều về người ta hơn và cũng để người ta biết về mình nhiều hơn . Chúc bạn may mắn lần sau
  7. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    tối nay có lẽ đẹp zời. zời dầy sao mà k có mưa... ra uống nước ở ngòai hồ thật mát.
    he he... chị chủ Bis àh. em cũng hiểu phần nào Lỗi khổ tâm của chị :
    - chả hay ho zì khi phải lập cái topic này.
    - mất time.
    - mệt óc suy nghĩ.
    - có lẽ cẩn trọng trong phát ngôn vì chị là gái ngoan.
    ... chưa chắc với tình hình hiện nay cái topic này sẽ làm chị vơi đi phần nào. Vì nó đã quá Loãng. cẩn thận k tẩu hỏa nhập ma.
    ngày xưa khi lục nọi trí tuệ vn : em có đọc 1 tuyệt kĩ ( có thể gọi là vậy ) : cẩm nang cưa zai. viết khả hay ở đó nó dạy vài thứ hay. xong chị chú trọng đến đoạn : phải tạo cơ hội cho Zai. em sẽ gửi cho chị. h tìm đã...
    mà cũng lạ : giới trẻ ngày nay thường có câu hỏi : Em muốn trở thành 1 Cracker 1 cách nhanh nhất ? >> có lẽ cách nhanh nhất là dùng các phần mềm "chuyên sinh mã độc và tấn công đồng loạt vào máy mục tiêu ". mà hậu quả là zì : họ thường bị "gậy ông đập lưng ông khi chính những tul như vậy lại tạo sâu ngay ở máy chủ của họ. đúng là sự đời.
    điều đó có nghĩa là zì : em nghĩ - qua hàng loạt các lời Tư vấn theo đúng nghĩa ở trên - chị hãy cố gắng tìm ra nguyên nhân Gốc như chị nói : ván đề là ở chỗ nào ? - gốc gác của vấn dề ý. em tin rằng khi tìm ra và dần khắc phục nó chị sẽ thấy hanh phúc và tự tin hơn. v
    còn em nói chị phải cẩn thận hơn khi public thông tin ra đây vì : như thế có lợi cho chị thôi. Xin hết.
  8. monsterlove2

    monsterlove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có thể đó là một lý do. Mình sẽ nghiên cứu để sửa nếu cần. Rất cám ơn bạn.
    Tuy nhiên, có một điều này mình xin có chút ý kiến. Khi mình xin tư vấn thì điều mình cần là câu trả lời của các bạn cho những câu hỏi của mình.
    Trong khi đó, các bạn, bện cạnh việc tư vấn, thì có thể vì bản tính tò mò vốn có của con người nên muốn biết thêm về mình (tất nhiên là cả nguyên nhân muốn biết cụ thể để tư vấn chính xác hơn). Nhưng đúng là cho đến giờ với những câu trả lời cho vấn đề chung cũng như từng thắc mắc nhỏ của mình từ phía các bạn thì mình cảm thấy sự tư vấn đó với từng ấy thông tin về mình là rất ổn và khiến mình khá thỏa mãn.
    Được monsterlove2 sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 26/05/2009
  9. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tớ tập viết ngắn gọn và chỉ nói một câu là đọc sơ sơ topic ở đây thấy vấn đề của bạn là sự thiếu RESPECT dành cho người đang giao tiếp với bạn.
  10. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    ''
    Tiếng anh thì tiếng anh cả đi, cứ nửa anh nửa em, mất công chủ Topic phải giở từ điển mà tra mỗi 1 từ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này