1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình muốn lấy chồng, xin tư vấn giúp mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi monsterlove2, 25/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongthangsongsong

    duongthangsongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ tô píc kính mến!
    Cái này mà không có thực tế thì cũng chỉ là nói mò thôi!
    Tối nhất bạn cứ pm cho mình số đt sau đó mình mời bạn đi uống nước, từ đó mình có thể nói cho bạn biết là lý do tại sao?
    OK?
  2. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì chủ Topic đã thành công và đạt đc mục đích chính, mãi mới có 1 cậu chui vào bẫy, tò mò thì phải gặp thôi, mồi nhử của chủ Topic hay đấy
  3. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông nó thích ướt mà không thích khô, vậy thoai.
    Em chủ top xem mình có khô không?
  4. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    12 trang rồi, các bác làm em càng tò mò. Em cũng muốn rủ chủ topic đi uống cafe. Em 27t, dù thế nào vẫn có thể uống cafe được. Hy vọng em sẽ không thấy chủ top là nhạt nhẽo, vô vị, mà là một lý do khác tại sao các bạn trai lại chạy mất tăm. Nhưng em sẽ cố tình không chạy sem sao
  5. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh! thế nên mới có người bỏ đi ngày lần đầu gặp!
    Các bạn có biết vì sao không! Đại loại!
    Anh con giai hỏi: Em ăn cơm chưa!
    Cô gái trả lời:
    um Em đang tắm, thì con mèo nhà em với còn mèo hàng xóm nó tâm sự với nhau! ồn quá loạn cả lên, em phải ra dọn, rồi lau nhà em tắm xong, đang sấy tóc, thì có điện thoại đứa bạn gọi, nói chuyện với nó được ít phút thì con mèo nhà hàng xóm lại chạy sang iu đương với con mèo nhà em! em lại phải ra đuổi, rồi đóng đóng cửa! đóng cửa xong em mới chọt nhớ mình chưa tắt cái mấy sấy tóc... Con mèo lại ...
    đấy chuyện của chủ topic có mà kể đến mùa quyết sang năm:)
  6. monsterlove2

    monsterlove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật là biết đùa... k đúng trường hợp.
  7. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Tiền đâu ? . em chúc chị chủ topic sớm tìm được người phù hợp. hi vọng h đây chị đã tự tin lên rất nhiều sau các lời tư vấn của các bác trên này.
    e cũng cám ơn chị đã lập ra topic này : vì cái topic thú vị ở chỗ : nó là 1 trong số ít các topic thể hiện đc phần nào thực cảnh của ttvn.
    cũng sẽ có người nói chị chả ra zì - điều đó em nghĩ chị cũng đã xác định từ trước khi mở topic - đây có lẽ là 1 hành động dũng cảm , đáng khâm phục của chị. Hãy quên béng mấy lời đó đi và coi như nó không tồn tại.
    cách đây chừng 6 năm khi ttvn mới khai sinh : sao mà e thấy ai cũng rất tốt, 1 thái độ nhiệt tình , cống hiến vì 1 ttvn ngày càng tốt đẹp hơn. Nếu chị với hoàn cảnh hiện này mà đc xếp vào khung cảnh đó thì em nghĩ chị đã tìm đc key rồi.
    chắc hẳn trong này sẽ có nhiều cựu thành viên : họ sẽ có thái độ chán nản , buồn chán vì thực cảnh này và thất vọng nữa.
    ngày nay the gôod , the bad and the urly lẫn lộn chính vì vậy em mới khuyên tốt nhất lên cản thận hơn trong việc public thông tin. đừng để sau này nói từ Nếu.
    tạm biệt chị.
  8. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    ak ak hizhiz huhu sao mà phải xoắn thía nhờ ,,,nàg mấy chục cái xuân xanh rồi mà pải thía này??? cứ vô tư mà sống đi chứ...nếu gặp ai mà nó ngoảnh đi ko quay đầu lại thì háy tự nghĩ rằng : con cá pé cho nó di ,mình đợi con cá to hơn ...cuộc sống là ko ngừng tìm kiếm mà ...con zai đã chít hết đâu mà nàng lo
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi hỏi 1 câu thẳng thừng, vì tính tôi nó thẳng quen rồi (kiểu bộp chộp này rất không hay, tôi bị chửi cũng nhiều lần rồi vì cái tội này, nhưng tính người thì khó sửa):
    Bạn chủ topic cần giấu thông tin cá nhân vì tôi mò vào topic của bạn phải không?
    Bạn chủ topic cần giấu thông tin cá nhân với tôi có phải không?
    Xin lỗi vì tôi nhiều lời với bạn ở topic này, chả là hôm qua tôi mới thay chữ ký mới xinh quá nên đành cố công viết nhiều bài một tí. Làm phiền bạn thế này thì tôi không nghĩ là tốt lành gì, vậy tôi ngưng.
    @ Nhắn 1 bạn ở topic này: Tôi YM mà không thấy bạn trả lời nhá.
    @ Nhắn tiếp 1 bạn khác ở topic này: Đừng nghĩ lời nhắn phía trên là dành cho bạn nhé.
  10. NhacMatQuan

    NhacMatQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ căn bệnh mấu chốt là chữ NHẠT.
    Có mấy loại giai tìm đến với chủ Topic, phân loại theo mục đích nhé.
    1.Loại đến để cưa cẩm với mục đích phang phịch vớ vẩn :
    - Qua buổi trò chuyện đầu tiên, thấy nhạt nhẽo quá, chẳng có vẹo gì, lượn luôn cho đỡ mất thời gian. Vì theo lời chủ Topic, cô ấy cũng không phải sắc nước hương trời gì lắm ngoài chiều cao, hơn nữa tuổi cũng tầm tầm rồi.
    2.Loại đến để cưa cẩm cho vui, cho cuộc sống bớt nhàm chán :
    - Qua buổi trò chuyện đầu tiên, thấy nhạt nhẽo quá, cũng té luôn, quên bẵng luôn.Nếu tình cờ gặp lại thì à ơi vài câu, không có vẹo gì cũng lượn nốt.
    3.Loại đi kén vợ
    - Ấn tượng ban đầu bình thường về hình thức, nhạt nhẽo trong câu chuyện. Cảm thấy khó có được triển vọng gì, không có gì đáng nhớ, mờ nhạt trong số các cô mà anh ta đã từng tán tỉnh.Vậy là cũng lượn luôn.
    4.Loại giai già ế hàng đi tìm vợ
    - Về hình thức, gia đình không vấn đề gì. Nhưng sốt sắng về chuyện lập gia đình, trong khi nàng vẫn thế, ề à, đơn điệu. Tạo cho chàng có cảm giác mất tự tin, thiếu tự nhiên, không có cơ hội. Vậy là cũng lặng lẽ ra đi.
    Chủ Topic cứ mạnh dạn kể ra cuộc gặp với 4 anh điển hình cho 4 mẫu hình trên đây xem, mọi người bắt bệnh ra liền. Văn phong của cô có vẻ tự sự, hi vọng sẽ có được tính chính xác. Đảm bảo là Topic của cô sẽ đắt khách như tôm tươi.
    Đừng dại nghe mấy ông xui post hình lên, chỉ sướng mấy ông hay ném đá thôi.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này