1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình muốn lấy chồng, xin tư vấn giúp mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi monsterlove2, 25/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Cứ đọc topic của mấy gái đi tìm chông zai đi kén vợ là mình oải hết kả ng ... tư dưng lại thấy mình già đi mý tuổi , lại thấy lo lo ...
    Mịe ... đời co mấy tí , sống nó dãn ra , cứ iu đi đã , chết ai , cưới xin vợ chồng nó có số , cứ vừa mới bập vào đã xét hết cái nì cái lọ xem co làm vợ làm chồng đc ko ...
    Mình là mình thấy hãm ...
  2. monsterlove2

    monsterlove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ có thể là do mình nói chuyện k thú vị, thậm chí là NHẠT NHẼO và VÔ DUYÊN, ko biết nói đùa hoặc hài hước và có những câu nói khiến họ cảm thấy KO THOẢI MÁI và KHÓ CHỊU...
    Đây là một nguyên nhân vô cùng quan trọng, mình nghĩ vậy.
    Mình nghĩ có thể mình mắc phải các lỗi đó.
    Nhưng các bạn có thể nói cho mình biết những câu nói như thế nào, cách nói chuyện như thế nào khiến mình như thế ko (nhạt nhẽo, vô vị...)? Hy vọng là mình biết để sửa được dù có thể k phải là đơn giản.
    Điều thứ hai có thể là do mình KHÔ KHAN. Cái này k biết có giống và khác gì với lý do trên k? Nhưng có một anh bạn theo đuổi mình bảo là mình khô khan lắm. Mình k rõ ý anh ấy nói khô khan nghĩa là sao...
    Được monsterlove2 sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 25/05/2009
    Được monsterlove2 sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 25/05/2009
  3. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Đời có rất nhiều cái lạ : đầy người xấu ơi là xấu thế mà lại lấy được ông chồng phong độ dã man
    Vậy mà có nhiều em xinh ơi là xinh thế mà lại yêu toàn zai xấu
    Tớ thấy 1 điểm rất chung của những chị chưa bước chân lên xe hoa : TRÈO CAO
    Nếu biết mình biết ta thì cũng đã kiếm được nơi nương tựa rồi ( nồi nào úp vung nấy mà )
    Nhưng mà có nhiều người hồi trẻ xinh cực xinh , hoa hậu cứ gọi là , zai xếp hàng đến nhà ầm ầm
    Nhưng muốn yêu anh nào : đẹp trai cao ráo , gia đình khá giả , học thức đàng hoàng , nhân phẩm tử tế , yêu đương chân thành ( ??? )
    Rồi nhan sắc tàn phai ... muốn kén cũng chả đc
    Còn nhiều chị xấu nhìn mà thấy ghét : cũng đòi hỏi này nọ 1 tí cơ ...
    Chung quy là : Chua mấy cũng chẳng bằng chanh . Đàn ông thằng nào mà chẳng sở khanh nhiều lần
    Kén vỏ dưa thì gặp vỏ dừa . Các cụ nói có bao h sai
    Nhưng mà ko kén thì lại bị nói là ăn tạp .Chả lẽ ra đường thằng nào hỏi cũng yêu . Cũng phải xét duyệt tí tí cho nó gọi là cân xứng !
    Chỉ biết nói 1 từ : Đời


  4. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chắc đây là hậu quả của những tháng ngày học và học, làm việc và làm việc. Không sách báo, truyện trò, bè bạn, ăn uống, vui chơi!
    Bạn muốn trở thành người nói chuyện thú vị, hấp dẫn thì liên lạc với tớ, Mỗi ngày nói chuyện chừng 30 phút, đảm bảo sau thời gian ngắn nói chuyện mặn như cá ướp muối! không hay không lấy xiền :)

    Chưa chắc bạn đã khô khan đâu, quan trọng là người nói chuyện với bạn không biết tưới đúng lúc, mưa đúng thời điểm mà thôi!
    Nói tóm lại, bạn cứ chịu khó lượn lờ trên các cốc này nhiều, đọc nhiều vào, xì phem được cái topic nào thì xiphem dăm bữa nửa tháng lúc đó mấy bác trong này lại há mồm nghe bạn kể chuyện ấy chứ akaka
  5. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Thầy có bốc fét ko ?? Mai thầy mở lớp dạy chém gió đi , e xin 1 chân đi học nc với gái cho nó ngọt ...
  6. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    keke người ta chỉ giúp những người khốn khổ!
    Nghe bảo nd_long_mobile tốt nghiệp loại xuất văn sắc rồi mà! định học cao học à kakka
    Mà mở lớp cho thiên hạ đại loạn à! giời giảm phần phúc đức của mình đi!
    Có chăng thấy chủ topic tội nghiệp, mình lại đụng lòng trắc ẩn ! người tốt là khổ thế đấy!
  7. gunboy_1907

    gunboy_1907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Cái na?y mi?nh nghif mi?nh có thê? tra? lơ?i cho bạn.
    Mi?nh có quen 1 bạn gái, khá xinh, mi?nh cufng có ca?m ti?nh với bạn ấy, mi?nh va? bạn ấy bo? ra 6 tháng cho giai đoạn la?m quen.
    Nhưng cuốicu?ng ko trơ? tha?nh 1 đôi, ngươ?i rút lui la? mi?nh, lí do la?: ko biết nói chuyện gi? với nhau.
    Mi?nh nói chuyện thuộc dạng ha?i hước, nói chuyện với ai cufng hợp, nhưng riêng bạn gái na?y mi?nh ko thê? na?o kiếm chuyện ma? nói cu?ng dc.
    Nên cuối cu?ng mi?nh rút lui lặng lef.
    Bạn thấy mi?nh có giống trươ?ng hợp các bạn trai cu?a bạn ko. Nếu giống có lef la? bạn "khô khan"(theo ý khó nói chuyện) thật.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    @ chủ topic:
    Cách làm người khác yêu mình tốt nhất là hãy là chính mình. Bạn có sao thì thể hiện ra như vậy. Còn chuyện bạn không có mà cố quá để thể hiện những phẩm chất bạn không có / chưa có, đâm ra thành quá cố đấy bạn ạ.
    Tính cách, thói quen, cách suy nghĩ, tất cả là quá trình của mấy chục năm, chẳng phải vì mình muốn là đổi được. Mà khi muốn đổi thì nên vì chính mình, hơn là vì người khác.
    VD vì anh A này mà bạn tập tính bạn thành X, sau này bạn bỏ anh A này mà theo anh B, bạn liệu có sức tập tính bạn thành Y không? Mỗi anh bạn quý là bạn đều phấn đấu thay đổi bản thân thành người khác? Khả năng thay đổi của bạn cao đến vậy sao?
    Còn nếu ý bạn muốn là thành một người cư xử lịch duyệt mà ai ai cũng yêu mến thì...thế giới này có 6 tỷ người cùng các nhu cầu và mong muốn cá nhân rất khác biệt, chỉ khi nào bạn làm vừa lòng đc các nhu cầu và mong muốn của họ thì họ mới ưa thích bạn. Bạn liệu làm nổi không?
    Bạn đừng nên vội khái quát vấn đề, nào là Tôi muốn tìm chồng, nào là Tại sao tất cả các anh ấy lại thế? Bạn hãy cụ thể hóa vấn đề lại đi: Tôi thích anh này, anh ấy có tính cách thế này, hoàn cảnh thế này, chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh thế này, đã trao đổi thế này, tôi có cảm tình với anh ta vì các lý do sau, bây giờ tôi nên làm gì?
    Đặt được câu hỏi đúng là giải quyết 50% vấn đề rồi bạn ạ. Bạn cố gắng đặt câu hỏi đúng đi.
  9. gunboy_1907

    gunboy_1907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Trơ?i oi bức, nha? ko quạt không điê?u ho?a nhưng ma? gió cứ lô?ng lộng ;))
    bác 1 phát. :)
  10. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này