1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình muốn lấy chồng, xin tư vấn giúp mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi monsterlove2, 25/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monsterlove2

    monsterlove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Anx thân mến, có lẽ mình sẽ hỏi cụ thể nếu vệc "người ra đi đầu k ngoảnh lại" chỉ xảy ra với một anh nhưng ởđây lại xảy ra với một số anh nên mình nghĩ hẳn phải có điểm gì đó chung giữa các lần, và cái điểm lặp đi lặp lại k chỉ 1 lần đó khi ấy sẽ trở thành một vấn đềđáng lo ngại. Vì thế, mình xin mọi ng tư vấn, giúpđỡ là để giải quyết triệt để.
    Được monsterlove2 sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 26/05/2009
  2. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    bạn bạn, cho mình xin cái ym! , mình cũng đang muốn mặn hoá câu chuyện, tình hình cũng bị chê là khô khan huhu
  3. monsterlove2

    monsterlove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nếu sau một thời gian gặp gỡ họ mới như thế có lẽ sẽ đỡ sốc hơn, đằng này ngay sau buổi đầu tiên họ đã k có ý quay lại rồi.
  4. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    kakakk đến đây thì bắt bệnh cho bạn được roài! mọi người nói đến 5 trang mà chưa vỡ ra à bạn!
    Bạn kể ra cuộc hẹn với một anh nào đó!
    Hẹn ở đâu! đi ăn hay uống nước!
    Biết là bạn ko xâu, Nhưng bạn ăn mặc như thế nào! có hở hang quá không hay kín đáo quá! hay tóc trên đầu be bết gàu!
    Kể ra bạn nói những chuyện gì, và anh chàng kia nói gì! lúc nói chuyện có hành động gì đáng yêu không: chẳng hạn, ngoáy tai, ngoáy mũi rồi đưa lên hít hà, hay đưa tay vào miệng cắn cắn...!
    Bạn phải cho ví dụ cụ thể, chứ cứ nghe lời mợ An có mà chít! ế vẫn hoàn ế!
    Mợ An em nói thế có đúng không ạ!

  5. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Giá như bạn chủ topic có tài kể chuyện chi ly từng cành cây ngọn cỏ như bác Hiệp khách thì mọi chuyện đã sáng tỏ như ban ngày.
  6. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Rât tiếc là mình không thể cho được! Bạn thông cảm!
    Hôm nay trời thay đổi thời tiết! thấy chủ topic già roài! tội nghiệp, định cho ym thôi!
    Bạn còn trẻ! ăn mặn sớm dễ khát nước lắm! khổ ..
  7. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có 1 vài lần giống các giai của chủ top, nếu loại trừ các lí do khác là thì lý do duy nhất của mình để ko thèm quan tâm nữa là: Nhạt nhẽo và vô vị.
    Và mình cũng có vài lần giống như chủ top và mình cũng nghĩ mình nhạt nhẽo vô vị. Nhân chi sơ tính bàn thiện phải luyện thì mới ác được. Mình cũng đang luyện để biết thế nào là nhạt thế nào là nhẽo đây, và làm thế nào cho đỡ nhạt nhẽo. Chúc thành công
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    @ Chủ topic: Bạn nên chỉ xét trường hợp ANH NÀY. Còn nếu nói như bạn, mọi lần khác bạn bỏ các anh khác vì cùng 1 lý do? Và mọi anh khác từng bỏ bạn cùng chỉ vì 1 lý do?
    Tính cách thì bồi dưỡng cả đời. Bạn có ý tốt muốn sửa tính cách cho tốt hơn thì đúng (tốt), nhưng mà không trúng trong trường hợp này. Khi mà bạn đang loay hoay bồi dưỡng nhân cách cao vời thì anh kia tuần sau đã phone rủ cô khác đi chơi, cô kia 2 ngày sau gọi lại cho anh ta và rủ đi chơi tiếp. Họ đi chơi với nhau 10 ngày liên tiếp, sau đó thì họ xem xét mối quan hệ nghiêm túc hơn. Trong khoảng thời gian đó, bạn ngồi đây và lo bồi dưỡng nhân cách với sửa cách cư xử. 4 tháng sau, vào tháng 9, bạn nhận được thiệp mời cưới của cặp kia.
    Tóm lại là bạn kể lại là 2 người gặp nhau tình huống nào, làm cái gì, nói chuyện thế nào, từ bấy đến nay là bao nhiêu giờ rồi mà anh ta chưa gọi lại.
  9. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có tình huống cụ thể như mấy anh em trên box yêu cầu e rằng ca này giống với kiểu "Thầy bói xem voi"! Vì thế yêu cầu là cần thêm thông tin cho cá chuyên gia :
    - Lý lịch trích ngang của chủ Top (nếu có thêm của các gà thì càng hay)
    - Tình tiết trong các buổi gặp gỡ...
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nên nghĩ việc yêu, việc lấy chồng không phải muốn là được. Mà là nó là tự nhiên, nó là cái duyên. Không hiểu mình có duy tâm quá không mà mình thấy chuyện tình yêu, chuyện cuới xin cứ đòi hỏi, cứ muốn, cứ khao khát thì nó chả đến í. Nhưng đến khi mình mặc kệ nó, thì nó ở đâu từ từ lăn đến
    trường hợp của bạn cũng không phải cá biệt, mình biết nhiều trường hợp như thế này. Nguyên nhân thì ôi thôi là nhiều, thấy không hợp, nói chuyện không có điểm chung, sở thích khác nhau, hay đơn giản nhìn tháy KHÔNG THÍCH.
    Mình cũng có mấy thằng bạn, cũng hỏi bọn nó thế thích con gái như thế nào trong lần hẹn đầu tiên thì bọn nó thích con gái phải tỏ ra tự nhiên và phải là chính mình. Có nghĩa là không phải giả tạo, không phải quá điệu đà, không nói nhiều và nên biết lắng nghe.
    Không hiểu mấy thằng bạn mình nó có điêu không, hay chỉ sở thích của bọn nó thôi. Nhưng mình ngẫm ra cũng thấy khá đúng. Nên mình nghĩ việc ngay sau lần hẹn đầu 1 số ngừoi con trai đó không có cảm tình với bạn thì đơn giản, bạn không hợp gu của họ. Tuy nhiên, không phải vì thế bạn cứ kệ kệ. Mà bạn thử xem xem, khi gặp gỡ bạn có gì không ổn không. Ví dụ nói về mình quá nhiều, hỏi nhiều câu với đối phương 1 cách dồn dập, hay đơn thuần bạn ăn mặc không được hợp gu họ.
    Nếu hỏi lý do thì vô vàn, mình nghĩ 100 người con trai thì 100 sở thích khác nhau bạn ah, nên bạn hỏi ở đây cũng chỉ làm bạn hoang mang hơn mà thôi. Cho nên mình nghĩ bạn hãy là chính bạn, tích cực tham gia các câu lạc bộ, các lớp học về giao tiếp, hay có thể nhờ giới thiệu từ bạn bè, gia đình.
    Việc bạn cần lấy chồng thì mình nghĩ phải qua giai đoạn yêu đã nhỉ. Mà đến yêu thì phải thích đúng không? vậy cứ từ từ, còn bạn cực kì múôn có chồng vì 1 lý do cá nhân thì đơn giản nhất có lẽ là nhờ người quen biết xem anh chàng nào nhiều tuổi và cần lấy vợ nhanh thì đơn giản. Nhưng thế thì chưa chắc bạn đã yêu và bạn đã muốn lấy. hì
    Vậy nên, duyên chưa đến ta đợi duyên, trong lúc đó trau dồi thêm nhiêù kĩ năng giao tiếp, chăm chút cho mình đẹp đẽ hơn, mở rộng quan hệ.
    Chúc bạn sớm tìm được ý trung nhân nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này