1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình muốn lấy chồng, xin tư vấn giúp mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi monsterlove2, 25/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Title "Mình muốn lấy chồng, xin tư vấn giúp mình" nghe kinh khủng quá và không phù hợp với những gì bạn chủ topic muốn hỏi. Nhiều khi hơi riêng tư nhưng để bà con không đoán mò thì bạn nên trình bày chi tiết cuộc hẹn để mọi người còn biết đường mà bắt bệnh. Còn nếu bạn quả quyết rằng nguyên nhân là vì bạn nói chuyện không hấp dẫn thì sửa title lại để thu hút đối tượng thích hợp vào đọc và giúp bạn. Dù gì thì cũng chúc bạn được... sớm lấy chồng như ý muốn!
  2. anon81

    anon81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    éo mẹ, đâu phải mod muốn làm làm gì thì muốn, già rồi, có gđ rồi, tha cho em nó kiếm bf, kiếm chồng
    mặt khác topic này nhằm thăm dò mấy anh nguyên do đi ko trở lại chứ có phải topic kiếm chồng ko đâu mà đòi khóaa
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thông báo nhỏ: Bài anon81 có đoạn vi phạm nên bị ẩn nhé.
    Còn nội dung (không vi phạm) nhưng bạn thắc mắc thì tôi giải thích luôn là tên topic lúc đầu không phù hợp với TVTY (dù nội dung topic hoàn toàn ổn) nên tôi đề nghị chủ topic đổi tên topic và bạn ấy đã quyết định đổi tên topic ngay ở trang 1. Lần sau bạn đọc kỹ rồi hẵng viết nhé.
  4. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Dạ cái này em hơi hơi biết:
    -Cô gái bị gọi là vô duyên khi cô ta "cười không đúng lúc đúng chỗ".Em gái nào mà "đi nhẹ,nói khẽ,cười duyên" đảm bảo 90% là không vô duyên rồi.
    -Cô gái bị gọi là nhạt nhẽo khi cô ta "không thể làm người đối diện cười" ạ.Em gái nào mà đối đáp khiến người đối diện phải cười thì 90% là không nhạt nhẽo ạ.
    Báo cáo hêt.
  5. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Chị thử xem mình có nhạt , "thiếu muối " trong cách nói chuyên không . Có những em gái mới nhìn trông rất đáng yêu ,thế mà lân la nói chuyện thấy nhạt không chịu được ,Không phải là vô duyên nhé .
    Tâm trạng thế này thì thật là ... cứ hồn nhiên như cô tiên đi khéo lại hay .
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn cố ý không kể chi tiết bất kỳ cuộc hẹn nào thì không ai có thể nhận xét gì, còn hỏi vu vơ như bạn thì câu trả lời là: Có hàng ngàn lý do, bạn ạ. Bạn muốn hỏi lý do nào?
    Chuyện một người thấy không thoải mái, khó chịu khi tiếp chuyện ai đó, thấy người kia thật khó gần, nhạt nhẽo và vô duyên thì tùy cả 2 bên, không có chuẩn nhất định.
    Tôi bị / được tiếp chuyện với kha khá ttvnolers và người nào ''chơi được'' với tôi cũng có giai đoạn ít nhất 1-2 tháng mỗi ngày bỏ ra vài tiếng để tỉ tê với tôi. Còn những người không ưa nổi tôi mà đi mất sau lần đầu tiên cũng rất nhiều. Tài ''đuổi khách'' của tôi cũng rất xịn. Tôi kể chuyện để cho bạn thấy là có nhiều người thích chơi với tôi, cũng có người thấy không ưa tôi, nói thẳng vào mặt tôi là tôi khó gần, là vô duyên, là nhạt, là này nọ. Trên đời có nhiều loại người mà.
    Thông thường, khi một người không ưa thích ta, cũng đồng thời ta không ưa họ, không phải vì cay cú gì đâu, mà là vì 2 người đúng là không phù hợp nhau. Có một số trường hợp (lấy ví dụ thô thiển nhé) là 2 người không hợp nhau nhưng anh kia / cô kia đẹp quá, xinh quá, giỏi quá, thơm quá, giàu quá, etc. nên dù không hợp (về bản chất) nhưng ta vẫn không nhìn ra sự không phù hợp mà cứ muốn CÓ cái sự xinh đẹp, giàu có, thơm tho kia.
    Bạn có vẻ cầu toàn khi mà muốn biết lý do MỌI anh kia một đi không trở lại để bạn hoàn thiện bản thân và, ngược lại, không hợp lý khi không cung cấp bất cứ thông tin vì về các buổi hẹn nhưng cứ hỏi mãi.
    Bạn ạ, một câu nói vừa tai người này có thể chối tai người khác. VD là khi tôi ''sửa lưng'' một người bạn, bạn tôi ngay lập tức nói ''chính xác, lúc nãy ý mình là vậy nhưng chưa tìm ra từ.'' Nhưng một người lạ mới nói chuyện thì lại nói ''bạn không nên so đo câu chữ như thế, phải hiểu ý tổng thể chứ!'' Bạn tôi giống tính tôi, chữ nghĩa chuẩn xác, không có việc nghĩ A mà nói B bậy bạ nhầm nhọt, nên tôi tìm ra được từ đúng với ý trong đầu của bạn tôi thì bạn tôi không có gì cáu tôi, nhưng người kiểu khác lại tự ái cho rằng tôi đang bảo họ ngu. Một người thì thích vì tôi tìm ra từ trúng ý họ, một người thì ý tứ nhạt nhẽo trong đầu và dùng từ gì cũng được nên ghét khi bị ai đó chỉnh từ ngữ.
    Bạn muốn làm vừa lòng ai? Không ai tìm ra một phong cách làm vừa lòng mọi người trên đời đâu, bạn ạ. Đi tìm một người phù hợp với bản thân thì tốt hơn là đi tìm một cách cư xử mà ai nhìn vào cũng bắt buộc phải ưa.
    Bạn cứ nói chung chung, hỏi vu vơ (mặc dù ý định câu hỏi rất tốt), thì không ai trả lời được ngoài mấy câu vu vơ, ví dụ vu vơ đâu bạn ạ.
  7. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    @ chị Anxiety: Đầu 8x,tức là cũng tới tuổi lấy chồng,thậm chí hơi cứng rồi ạ.Không biết trong miền Nam thế nào,chứ ngoài bắc này,nhiều nơi vẫn còn phong kiến lắm ạ.Cô nào tầm này chưa lấy chồng là bị cha mẹ giục giã ghê lắm,thành chủ đề đàm tiếu của nhiều cuộc nói chuyện trà dư tửu hậu.Sức ép lắm ạ.
    @ chị chủ topic:Thông tin của chị còn mờ mịt quá ạ,chị không public ảnh cũng được,nhưng thế này thì mọi người biết đằng nào mà lần ạ.?
    Có anh nhận xét chị "khô khan".Cái này có thể hiểu theo 2 hướng:
    1,Về ngoại hình:đến tầm tuổi này,các chị không thể phơi phới như các em mười tám đôi mươi được.Tóc tai,da dẻ,ngoại hình đều thua sút.Chị nên xem lại xem mình có gầy và già hơn tuổi không,nếu có thì nên chăm sóc mình tốt hơn 1 chút.
    2,Về tính cách và cách giao tiếp: qua các bài viết của chị,em có cảm giác chị là 1 cô gái biết suy nghĩ,sống thiên về nội tâm.Có thể do chị khá ít nói,ít cởi mở và nhiệt tình với mọi người chăng??
    Tất cả ý kiến của em chỉ là do phỏng đoán,còn cách tốt nhất để biết được là: Chị thử book 1 cuộc hẹn với 1 anh cao thủ ở trên này xem,anh Công ,anh Hiệp hay bác Quẩy..... cũng rất tốt.Em tin các anh ấy có thể bắt được bệnh cho chị ^^
    Chúc chị sớm khỏi bệnh ^^
  8. monsterlove2

    monsterlove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cả nhà, những lời tư vấn của các bạn đã bắt đầu giúp mình phần nào có được câu trả lời cho những thắc mắc và băn khoăn trong lòng. Mặc dù các bạn k biết chi tiết những cuộc gặp của mình nhưng những gì các bạn nói đã giúp mình từng bước xóa tan đám sương mù trước mặt.
    Mình muốn hỏi thêm một câu: Liệu CHIỀU CAO có phải là vấn đề ko? Chẳng hạn mình cao hơn anh ấy 5-7 cm (có đi dép cao do sở thích).
    Được monsterlove2 sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 26/05/2009
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chiều cao có thể là một trở ngại.
    Nhưng khi đã yêu nhau thì lại không là trở ngại, có nhiều cặp mà cô gái cao hơn (vì mang giày cao hoặc chưa mang giày cao) nhưng vẫn rất hạnh phúc đó thôi. Người đàn ông nhìn thấp hơn một chút, nhưng người ngoài nhìn vào, vẫn thấy đấy là người-đàn-ông-của-cô-ấy.
    Bạn xem thử: Người đàn ông này luôn luôn thấp hơn vợ mình, lộ liễu trên sàn diễn, từ khi bà mới 19t, nhưng chiều cao không ngăn họ là một đôi đẹp: http://www.youtube.com/watch?v=Acia1CnFlMs
    Bạn có biết cách tạo ra ấn tượng rằng bạn là người-phụ-nữ-của-anh ấy đối với anh ấy và đối với người ngoài hay không?
  10. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đấy mãi mới nói! thế này bị các chàng bỏ ngay từ đầu là đúng quá còn gì ,
    Trên này toàn cao thủ, giỏi tâm lý, gợi ý đến thế mà tận trang 8 mới tiết lộ thông tin!
    Tóm lại là em cao hơn anh ta chứ gì! Cái này cả là vấn đề đấy!
    Thuờng thì tâm lý con giai , không tự tin lắm khi cặp với con gái chân dài hơn mình! hihi
    Có khi mình cũng chạy ra ngoài, lập cái topic: Mình muốn lấy vợ, xin tư vấn giúp mình! keke đăng ký bản quyền với Mod trước rồi nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này