1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình muốn lấy chồng, xin tư vấn giúp mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi monsterlove2, 25/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    kể ra mợ AN cũng tốt bụng nhỉ! thấy cái topic này tư vấn rất nhiệt tình! giống mình thía kaka
    mợ động viên khéo thật! Nhưng mà các cụ ta có câu rồi! Nồi nào úp vung nấy! Vợ cao chồng nhiều khi lao đao!
    đúng là khi đã yêu nhau thì lại không là trở ngại, Nhưng đây là đang giai đoạn cò cưa để đi đến tình yêu mợ ạ!
    Chủ topic , bạn cao mét bao nhiêu vậy!
  2. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đă giúp thì giúp cho chót! Lần sau bạn đi gặp bạ trai, bạn chuẩn bị câu chuyện như sau! đảm bảo có một cuộc nói chuyện mặn mà!
    Em xin giúp bác chủ topic 7 -10 phút nói chuyện! các bác nào có lòng thì giúp tiếp! sao cho lần kế tiếp, chàng đối diện cứ gọi là khát khô cả họng vì chuyện của bạn mặn!
    Bác chủ topic chuẩn bị gói muối iốt, mang theo vào quán, vào nơi uống nước em chào anh, anh chào em xong xuôi! bạn lôi nó ra dặt trên lên bàn!
    Nếu anh chàng của bạn không bị mù , thì cũng hỏi, đây là gói gì, hoặc tại sao em lại mang muối đến nhỉ! ... Thì bạn trả lời: em nghe tự thấy mình nói chuyện nhạt quá! nên luôn mang theo gói muối! để tự nhắc nhở mình anh ạ!
    Rồi sau đó bạn nói chuyện về đề tài muối! đậi loại như thế này:
    Anh biết không muối ăn hay trong dân gian còn gọi đơn giản là muối (tuy rằng theo đúng thuật ngữ khoa học thì không phải muối nào cũng là muối ăn) là một khoáng chất, được con người sử dụng như một thứ gia vị tra vào thức ăn. Có rất nhiều dạng muối ăn: muối thô, muối tinh, muối iốt. Đó là một chất rắn có dạng tinh thể, có màu từ trắng tới có vết của màu hồng hay xám rất nhạt, thu được từ nước biển hay các mỏ muối.
    Anh biết không muối thu được từ nước biển có các tinh thể nhỏ hoặc lớn hơn muối mỏ. Trong tự nhiên, muối ăn bao gồm chủ yếu là clorua nátri (NaCl), nhưng cũng có một ít các khoáng chất khác (khoáng chất vi lượng). Muối ăn thu từ muối mỏ có thể có màu xám hơn vì dấu vết của các khoáng chất vi lượng.

    Anh biết không muối ăn là cần thiết cho sự sống của mọi cơ thể sống, bao gồm cả con người. Muối ăn tham gia vào việc điều chỉnh độ chứa nước của cơ thể (cân bằng lỏng). Vị của muối là một trong những vị cơ bản. Sự thèm muối có thể phát sinh do sự thiếu hụt khoáng chất vi lượng cũng như do thiếu clorua nátri.
    Anh biêt ko muối ăn là bắt buộc cho sự sống, nhưng việc sử dụng quá mức có thể làm tăng độ nguy hiểm của các vấn đề sức khỏe, chẳng hạn như bệnh cao huyết áp. Trong việc nấu ăn, muối ăn được sử dụng như là chất bảo quản cũng như là gia vị.
    Và anh biết không muối ăn là một phần rất quan trọng trong câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay đấy
    kekekek
    Đấy bạn cứ áp dụng thế! đảm bảo người ra đi đầu không ngoảnh lại!
    Được lastnickname sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 26/05/2009
  3. monsterlove2

    monsterlove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hix, thật là dã man con ngan quá hix
  4. monsterlove2

    monsterlove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh ấy k biết việc "bỏ của chạy lấy người" ngay sau khi buổi hẹn đầu tiên kết thúc đã khiến mình tự ti đến mức nào đâu, thấy lòng nặng trĩu và buồn ghê gớm.
    Anh ấy là một người năng động, giỏi giang, tinh tế, từng trải, tinh tường (tất cả là mình đoán thế) nên mình nghĩ việc anh ấy chấm dứt k luyến tiếc sau lần đầu gặp gỡ chứng tỏ mình k ra gì cả.
    Nhưng cũng cám ơn anh ấy vì việc đó có thể sẽ khiến mình thêm một lần nữa nhìn lại mình một cách nghiêm túc để tốt hơn.
    Được monsterlove2 sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 26/05/2009
    Được monsterlove2 sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 26/05/2009
  5. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    không hợp thôi mà
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhiều người bỏ tôi rồi bạn ạ. Bỏ 1 lần không quay lại làm bạn. Bỏ không xét làm date. Bạn trai cũng bỏ. Nhưng tôi không nghĩ mình ''không ra gì'' cả.
    Ai bỏ tôi cũng có lý do của họ. Tôi bỏ những người khác cũng có lý do của tôi. Và chưa bao giờ tôi dám cho rằng những người bạn trai tôi từng bỏ là những kẻ ''không ra gì'' cả.
    Tôi đọc suốt topic, tôi thấy chủ topic suy nghĩ lệch lạc. Bạn chủ topic không nhận thức được vấn đề là cuộc sống có cái gọi là sự phù hợp và lúc nào cũng nghĩ bị từ bỏ nghĩa là ''thua cuộc'' và mình là kẻ ''không ra gì.''
    Tình yêu, hôn nhân, tình bạn, công việc, điều gì cũng cần sự phù hợp. Một công ty không tuyển mình không có nghĩa là mình ''thua'' người bạn cùng lớp được tuyển. Đơn giản là cty nhìn thấy mình không thích hợp, và điều đó có nghĩa là mình không thích hợp. Khi bạn chọn chồng, bạn sẽ từ chối những người không thích hợp, không có nghĩa là họ xấu xí gớm guốc gì, mà là vì họ không thích hợp cho bạn: họ thích hợp cho một người khác.
    Cuộc sống không có 1 tiêu chuẩn duy nhất để ai cũng phải cố gắng đc ''điểm 10'' hay ''điểm A.''
    Khi ai đó từ chối mình, bạn cố gắng hết sức để họ cân nhắc lại quyết định của họ. Tuy nhiên, nếu họ đã suy nghĩ thấu đáo mà vẫn giữ nguyên ý định, thì đó là do bạn không thích hợp với họ. Việc họ từ chối bạn cũng là điều tốt cho chính bạn.
    Chẳng lẽ bạn không nhận ra khía cạnh tích cực của vấn đề là người kia đã từ chối một người không thích hợp với họ? Hay bạn nghĩ sẽ tốt khi người kia cắn răng cắn lợi lựa chọn một người thiếu thích hợp?
    Bạn không phù hợp với một người không có nghĩa là bạn trở thành một kẻ ''chẳng ra gì.''
    Tôi từng bị từ chối. Và tôi cũng đã từ chối. Bạn từng từ chối. Và bạn đang bị từ chối. Điều đó không có nghĩa là tôi hay bạn trở thành ''kẻ thắng cuộc'' khi từ chối hay trở thành ''kẻ không ra gì'' khi bị từ chối.
    Tôi nghĩ, việc đơn giản nhất bạn nên làm lúc này là liên lạc lại anh kia và rủ anh chàng đi chơi.
    90% các cuộc hẹn đầu tiên của tôi là do tôi chủ động. Tôi có gặp, có thấy, có soi, thì khi (nếu) người kia tỏ ý thích tôi thì tôi mới có cơ sở để suy nghĩ xem người này có thích hợp không + mình có thích người này không để có phản ứng cho phù hợp. Chừng nào tôi còn chưa biết nhiều về người kia, tôi còn cái say mê quáng mắt trước một thứ mới mẻ. Tôi không ưa nhìn thấy mình quáng mắt như vậy. Tôi cần hiểu một người trước khi đem lòng yêu cái vầng hào quang trên đầu người ấy - cái vầng hào quang do chính tôi tô vẽ.
    Khi bạn rủ mà anh chàng từ chối, bạn hãy update để mọi người biết và giúp bạn thêm.
  7. monsterlove2

    monsterlove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Anx vì sự nhiệt tình của bạn. Có thể có những điều tôi không cùng quan điểm với bạn nhưng bạn làm tôi thấy vui hihi.
    Nếu có một cô bạn thân như bạn sẽ rất tuyệt đấy, mình nghĩ vậy
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có lẽ trong cuộc sống của bạn, bạn có ít bạn bè có cùng suy nghĩ như tôi để làm bạn vui nên bạn mới có cái ý nghĩ kỳ quặc rằng khi có 1 anh chàng không chọn bạn thì bạn là một kẻ ''chẳng ra gì'' chăng?
    Bạn có biết một người bị người khác thu hút bởi điều gì không? Sức sống.
  9. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    hehe Mợ An lại viết liên xiên rồi! toàn đưa ra những lời đóng đinh, mà lại mâu thuẫn nữa!
    "Cách làm người khác yêu mình tốt nhất là hãy là chính mình. Bạn có sao thì thể hiện ra như vậy"
    "Bạn có biết một người bị người khác thu hút bởi điều gì không? Sức sống"
    keke mợ viết hay quá! các cáo và các gà lấy lời của mợ An làm kim chỉ nan hành động nhé!
    Sức sống(với còn người) sức: là người còn có sức khoẻ, Sống là không chết!Sức sống= người còn có sức khoẻ là (và) không chết là thu hút người khác ngay!
    Mợ An đúng là thiên tài kekke
  10. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Có thể bà này sợ làm phật lòng người khác, đến mức nhu mì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này