1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình muốn lấy vợ, xin tư vấn giúp mình! sao rơi sao rụng ngập đầu!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lastnickname, 28/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn lấy vợ, xin tư vấn giúp mình! sao rơi sao rụng ngập đầu!

    Khi còn trẻ, mình không có nhiều người để ý đến nỗi mình là sự lo lắng của những bạn bè , người thân xung quanh. Mình cũng đã từng yêu thầm, nhưng sau đó cố ý đi lấy chồng!

    Nhưng không hiểu sao giờ đây, nhiều cô nàng sau buổi gặp mặt đầu tiên với mình (qua người khác giới thiệu) thì lại nhắn tin, bày tỏ tình cảm iu thương nồng cháy, khiến mình cảm thấy hụt hẫng về các em ấy và quá tự tin về bản thân ghê gớm bởi mình nghĩ nguyên nhân có lẽ là do mình nhưng mình lại ko biết rõ đó là gì nên suốt ngày mình tự dằn vặt mình, tự trách mình ( không biết mình nói gì, mà ghê gớm thế) .

    Mình nghĩ có lẽ trong buổi gặp đầu tiên, mình đã có cái gì đó khiến họ quá thích đến nỗi "người ra đi đầu luôn ngoảnh lại", ra đi ko mà luôn muốn gặp lại. Nhưng mình ko biết đó là cái gì. Chính vì thế mình cứ luôn dằn vặt bản thân, tự trách bản thân, có khi mình là chất gây nghiện. Nhiều đêm cứ nằm trằn trọc nghĩ lại xem mình đã làm gì, nói cái gì mà ko tìm được câu trả lời?

    Mình ước mình biết được đó là nguyên nhân gì, nhưng mà các em ấy thậm chí luôn gọi điện nói chuyện lại với mình, rồi bày tỏ tình cảm này nọ!. Mình thấy tự tin quá và vui kinh khủng, Nhưng mà mệt quá! vì liên tục bi tra tấn!

    Có ai có thể nói giúp mình biết vì sao những cô n àng kia sau một lần gặp gỡ là định iu iu mình luôn không? Nếu sau buổi hẹn đầu tiên các bạn liên lạc, bày tỏ tình cảm với chàng trai đó thì đó có thể là những lý do gì? Mình cám ơn các bạn nhiều lắm.

    Xin hãy giúp mình bớt có duyên, chứ như thế này, mình không biết chọn ai

    (Xin lỗi vì tiêu đề hơi bị trùng lặp với người khác và câu khác , em dùng nội dung người bài người khác, nhưng có chỉnh sửa cho phù hợp với hoàn cảnh của em. Xin Min, Mod thương tình đừng xóa bài của mình. vì đây là sự thật, mỗi cây mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh!

    Cám ơn trước ạ!
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhạt. Spam chán quá. Lộ quá. Đợi tôi log in vào rồi khóa nick lại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này