1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình muốn tìm chỗ nào thực tập giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài miễn phí ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kelangdu88, 09/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trẻ con chúng nó có thể bỏ ra 10-15 năm để học tiếng theo kiểu bạn TK mô tả để đạt trình độ ổn. Người lớn thì không ai đủ rảnh 10-15 năm như trẻ con cả. Trừ phi có kẻ rảnh thật. ;))
  2. traveltour0

    traveltour0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    1
    Thế thì xin mời cứ học theo cách của trẻ con nhé ;)) . Ăn cám sớm =))
    Gần đây (có lẽ cũng chả gần, cỡ 5-7 năm trở lại đây) bỗng xuất hiện những lí lẽ "mới" là chỗ bấu víu cho nhiều kẻ "dốt" ngoại ngữ, như kiểu "từ ấy trong tôi bừng nắng hạ", như ngộ ra điều gì ấy. Ví dụ như:
    - Trẻ con đẻ ra nó học ngôn ngữ là "kỹ năng nghe" đầu tiên, rồi nó học nói, chứ nó có học viết trước đâu ;)) . Thế là nhiều con giời bấu víu vào.
    - Học sinh Vịt Ngan giỏi ngữ pháp nhưng không biết nghe nói.
    - Thậm chí còn cực đoan hơn :"Ngữ pháp đã trói buộc bạn, hãy vứt hết ngữ pháp đi, hãy nói nhiều vào, nghe nhiều nhất có thể" =))
    Chết cười.
  3. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Bạn traveltour có biết tại sao mà trẻ em Việt Nam học tiếng Anh từ lớp 3 đến hết lớp 12 mà thậm chí đến cả sau khi tốt nghiệp đại học mà vẫn không nói nổi một câu tiếng chuẩn ko?
    Học như thế thì ko bằng mấy đứa trẻ con nhỉ :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    PS: Ko bằng mấy đứa trẻ con dân tộc trên Sapa nhé. Chúng nó có đi học đâu mà chém tiếng Anh như gió. Mình cũng phải nể :))
  4. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Khoan nói chuyện thời gian, hiệu quả, vấn đề quan trọng nhất là đầu óc bạn có đc như trẻ con không mà đòi học theo trẻ con (nhanh nhạy, không có định kiến...)?
  5. traveltour0

    traveltour0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    1
    Chỉ có bạn mới đi nể mấy đứa trẻ con dân tộc trên Sapa bán hàng rong nói tiếng Anh thôi ;))
    Bạn dốt nên bạn nể chúng nó chứ sao :P
    Thế mà cũng khoe =))
  6. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Ah, mình vẫn luôn cho mình chỉ là một đứa trẻ con to xác thôi bạn ạ :)>-
  7. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ là một chuyện nhưng thức tế chắc sẽ khác.

    Còn nếu bạn đc như thế thật thì phải nói là... hi vọng không phải kiểu em Chã của Vũ Trọng Phụng.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hai chuyện trớt quớt mà cũng so sánh.

    Mấy đứa trẻ con dân tộc trên Sapa hay mấy bác xích lô chở Tây ba lô ở SG đều "chém tiếng Anh như gió" (ngoặc kép nhé.) Tất cả những ng vì mưu sinh mà học ngoại ngữ thì đều "chém như gió" (ngoặc kép nhé) nếu không thì có mà đói rã họng. Mấy đứa trẻ con dân tộc trên Sapa mà không nhanh nhảu hơn các bạn mình thì có mà đói, không bán đc cái gì cho khách du lịch Tây. Mọi ng chịu áp lực phải nói đc ngoại ngữ để kiếm sống đều nói đc (nhiều) ngoại ngữ. Ví như bác Hồ đấy, tiền bạc làm gì có để mà đi học ngoại ngữ Nga hay Ý nhưng không nói đc tiếng, k kiếm đc job, k thuê đc nhà, thì có mà chết đói, chết lạnh. Thế là tự dưng bác không đi học, cũng chẳng phải trẻ con, lại càng không ở Sapa, thế mà đi xứ nào bác cũng bập bẹ đủ ngoại ngữ để còn kiếm job.

    Không cứ tại VN mà ở các nước khác thì 5-10 năm học tiếng Anh (hay một ngoại ngữ bất kỳ) ở trường học đều gần như cả nên cơm cháo gì, chẳng thể đạt đến trình độ làm bạn TF nể phục được. (Nhưng vì ng ta giàu, mỗi mùa hè đi du lịch mấy tháng sang nước X cho nên cuối cùng nói được tiếng X.) Bạn TF vẫn giữ cái lối không hiểu bản chất mà chỉ nhìn vào kết quả để nể phục thì sẽ đem lòng nể phục những ng giàu, đủ tiền mỗi năm đi du học ngoại ngữ dăm tháng ở xứ người mãi thôi. (Ng nghèo k có tiền du học ngoại ngữ thì 40-50t vẫn cứ theo học các lớp ngoại ngữ ban đêm thôi nhé.)

    Còn ở xứ nào cũng thế, tầng lớp có đủ tiền để học hành nghiêm chỉnh thì không những xí lô xí la đc như mấy đứa trẻ con phải đi làm sớm ở Sapa mà họ còn hơn thế nữa. Còn nếu ai có nhu cầu đc bằng y chang những đứa bé kia thì cứ sống đời chúng nó là sẽ nói đc như chúng nó: nhà nghèo, phải bươn chải kiếm sống trong môi trường khách hàng là Tây ba lô.

    Hoặc sống đời gái điếm cho khách Tây cũng được: chỉ có thể kiếm đc tiền nếu xí lô xí la đc = tiếng Tây.

    Mà bạn TF đã từng nghe đứa bé Sapa nào nói trơn tru 5 phút kể về cuộc sống của mình, gia đình mình, kể chuyện xảy ra trong quá khứ, kể về mơ ước trong tương lai, lý giải vì sao mình có ước mơ đó, đưa ra kế hoạch làm sao để mình đạt đc những ước mơ đó chưa? Hay chỉ nhìn thấy chúng nó chào hàng, chèo kéo khách, giới thiệu về địa điểm du lịch?

    Lần sau bạn TF vào TP HCM thì ghé chợ Bến Thành nhé. Mấy ng bán hàng ở đó chào hàng, đưa giá và thuyết phục khách mua hàng bằng gần một chục ngoại ngữ luôn đấy. Nghề mà. Không chào hàng đc thì đói à?
  9. traveltour0

    traveltour0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    1
    Các bạn là những người có điều kiện học hành bài bản, đừng nên "ngưỡng mộ" hay muốn học theo những người nói tiếng Anh bồi nhé. Có thể các bạn "ngưỡng mộ" họ ở góc độ không sợ sai, không ngại giao tiếp, chứ tuyệt đối ko thể học theo cách như vậy được. Cách nói tiếng Anh bồi nói chung chỉ là sự lắp ghép những từ riêng lẻ với nhau, thường là không theo quy tắc ngữ pháp, người nghe vẫn hiểu được nhưng trong 1 số trường hợp rất hạn chế. Còn các bạn cần tiếng Anh để giao tiếp formal, không chỉ nói mà còn viết, trong các hội thảo, đọc dịch tài liệu, ... thì tuyệt đối phải học có bài bản, có ngữ pháp chuẩn mực đàng hoàng.

    Ví dụ; Thằng Tây (nói tiếng Việt "bồi") gặp bạn trên phố, cầm cái bản đồ đến và hỏi bạn "Hồ Gươm?" thì hẳn bạn sẽ đoán ngay được nó hỏi đường đi đến Hồ Gươm và bạn sẽ chỉ đường cho nó. Hoặc bạn là người bán vé máy bay, thằng Tây nói tiếng việt "bồi" có thể nói với bạn chỉ 2 từ thôi: "vé" ... "Đà Nẵng" thì bạn sẽ hiểu ngay rằng nó muốn mua vé đi Đà Nẵng. Đấy, cái tiếng Việt bồi chỉ là sự lắp ghép các từ đơn lẻ và đa số ko theo cái quy tắc gì cả, nhưng mục tiêu giao tiếp vẫn có thể đạt được, nhưng chỉ trong 1 số trường hợp đơn giản nhất thôi. Đừng có nhìn vào đó mà "nể phục" với chả "cảm phục", chết cười.

    Còn nếu thằng Tây trong ví dụ trên, muốn được thăng tiến trong công việc, muốn được vận dụng tiếng Việt để làm việc thực sự, hoặc để học hành nghiêm túc (giả sử nó đang du học VN) thì nó phải nói được như thế này: "Bạn làm ơn chỉ cho tôi đường đến Hồ Gươm được không?" và "Tôi muốn mua 1 vé máy bay đi thành phố Đà Nẵng". Muốn vậy, phải học ngữ pháp cẩn thận mới nói được câu cú nghiêm chỉnh, chính xác được.
  10. kelangdu88

    kelangdu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn này dốt nhưng thích cãi nhau nhỉ. Đúng là dân Bắc Kỳ, rất thích cãi nhau.

    Tớ chỉ muốn có môi trường thực tập tiếng Anh thôi. Đơn giản thế thôi. Đi làm người ta ít dùng, vào mấy câu lạc bộ tiếng Anh thì toàn bạn nói tiếng Anh kiểu Việt Nam.

Chia sẻ trang này