1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình nên chọn ai đây??? Giúp tư vấn với nhé! Thanks!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vista313, 08/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vista313

    vista313 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình nên chọn ai đây??? Giúp tư vấn với nhé! Thanks!

    Một anh A nổi tiếng học giỏi, nhưng không năng động lắm, có phần hơi nhút nhát, chút tự ti, hoàn cảnh gia đình ko được hạnh phúc lắm, hình thức trung bình,...tóm lại là mỗi lần mình đưa anh ta giới thiệu với mọi người thì chỉ nhận được sự chê bai sự vụng về trong cách ứng xử của anh ta.
    Còn một anh B ngoại hình nổi bật, nhưng ngày trước học không giỏi bằng anh A, song rất năng động, biết cách chiều lòng người khác,...với anh B này mình có cảm giác được che chở, còn với anh A mình có cảm giác như lúc nào mình cũng là người cầm dù cho anh ấy, và mình là người tỏ tình với anh A trước khi anh B đến với mình.

    Thực tình lúc này mình không hiểu nổi bản thân mình thích ai hơn, nên muốn xin ý kiến của các bạn, mong các bạn tư vấn giùm.
    Cám ơn!
  2. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Có nên dội nước sôi vào đầu vịt ko nhỉ?!
  3. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    nếu là mình, mình chon anh B. nhưng thực chất tình yêu là j thì mình vẫn ko hiểu :D
  4. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Bảo hai ông ý vật nhau,ông nào thắng thì yêu ông ý thật đấy
  5. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Mình là boy nên mình khuyên bạn nên chọn ai yêu mình hơn. Bạn thử làm phép so sánh xem. Ở đây anh B mình thấy có nghị lực đấy về tương lai hạnh phúc gia đình là tốt, còn anh B chắc tương lai không bằng anh A được.
    Một sĩ quan về nhà, thấy vợ ngoại tình, ông bình tĩnh nói:
    - Anh ra ngoài, chúng ta sẽ giải quyết theo kiểu đàn ông. Sau đó, ông ta đề nghị bắn hai phát đạn, rồi hai người giả chết Nếu bà vợ ôm xác ai, người đó sẽ ở lại với bà ấy. Nghe tiếng súng nổ, bà vợ mở cửa ra rồi kêu to:
    - Anh ơi, chui ra đi. Cả hai thằng ngốc đều chết cả rồi
    Được minhemthoi sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 08/07/2006
  6. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Bi jờ có 2 thằng A và B, thế e chọn 1 trong 2 thằng này làm j` ??? cũng fải nói ra e muốn j` thì a e trên này mới bít đường mà xúi e chứ.
    A cho e 3 lựa chọn:
    1. Để yêu và tín tới lâu dài: Cái này thì fải thêm nhìu thông tin, vd như thái độ từng thằng với e, cách chúng nó thể hịn tình cảm với e v.v...
    2. Để fang nhau: cái này thì fải thử mới bít được, nhìu thằng nhìn rất nhút nhát, vụng về nhưng khoản này hơi bị ngon.
    3. Để khoe mẽ với bàn dân thiên hạ: cái này thì ko fải nói nhìu chọn luôn thằng B.

  7. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình nghĩ chuyện này bạn hơi nóng vội....
    Có thể bạn chỉ khâm phục anh chàng A vì anh ấy học giỏi và có tương lai chứ mình chưa thấy sự đồng cảm trong tình yêu...Thật ra 1 khi đã yêu thì mình sẽ biết cách chấp nhận dần và khắc phục những yếu điểm của anh ấy.....
    Và chính vì tình cảm đó ko phải là tình yêu nên bạn mới dễ bị rung động bởi 1 người khác....
    Có những thứ tình cảm dễ bị nhầm lẫn với tình yêu....chẳng hạn như tính chất thần tượng hóa 1 con người lên...mình cứ nghĩ là yêu...nhưng chẳng phải đâu...
    Dù sao trong chuyện này bạn mới chính là người có suy nghĩ thấu đáo nhất..vì đây là tình cảm của bạn...ý kiến mọi người chỉ là tương đối thôi bạn ah..
    Chúc bạn suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định và ko làm ai tổn thương..!!!

  8. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Ra đường thì yêu anh B,về nhà thì yêu anh A,tối đến thì nằm với anh B,nói tóm lại là như thế.Cậu mà không chọn được cho cậu nữa thì đến tụi tôi cũng chịu,chọn ai là chọn cho mình,thấy mình ổn với ai thì chọn.
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là bạn yêu A hay B ?
    Tình yêu không phải là sự chọn lựa.
  10. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Lý thuyết thế thôi. Sống là chiến đấu, cuộc đời là 1 chuỗi những sự lựa chọn nối tiếp nhau, TY cũng thế thôi. NGười ta đang đứng ngã 3 đường, còn mịt mờ giữa yêu nhiều-yêu ít, yêu chân thành-yêu bồng bột.... nên mới cần lời khuyên để lựa chọn. Chứ lúc nào cũng rõ ràng rồi thì cần gì đến cái box này. Đã ai nhìn thấy hình dạng TY nó thế quái nào đâu.

Chia sẻ trang này