1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình nên chọn ai đây??? Giúp tư vấn với nhé! Thanks!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vista313, 08/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    theo như cách em mô tả thì anh nhận thấy là em dek yêu thằng ku nào cả , đúng như 1 bác đã ý kiến ở trên , em sẽ còn gặp anh C anh D thậm chí anh ..... X Y Z
    chứ 2 chú kia có vẻ chưa phải t/y em à !!!!!!
  2. zolahn

    zolahn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Chài, cái cậu Buratino khôn v đ. Chọn thằng nào thì chọn nhưng đừng để sau này phải khổ vì nó là đc
  3. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    tui cũng đồng ý với quan điểm này
    hãy chọn ai yêu mình hơn
    vì đó là nền tảng cho sự bền vững sau này
  4. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Tôi k hiểu cái chủ topic này muốn gì, nếu chẳng may xuất hiện anh C mà xét về mọi mặt thì giống hệt anh B, nhưng anh ý lại có cái nốt ruồi ở miệng, khéo chị cũng lao đầu vào anh C chắc. Quan điểm của tôi, nhưng người con gái thế này, bị anh B đá cho cái vào đít, rồi quay về với anh A, thì anh ý lấy vợ rồi. Lúc đấy báo với tôi nhé! hehehehehe
  5. dangthaison0911

    dangthaison0911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì cách tính đơn giản nhất là thế này nhé, nếu bạn chưa thể chọn được ai, đang còn băn khoăn giữa việc chọn hai thằng Avà B thì tốt nhất là "Các ngày trong tuần thì thứ 2,4,6 bạn dành cho thằng A, Còn thứ 3,5,7 bạn dành cho thằng B Riêng ngày chủ nhật bạn phải để cho hai thằng đó giải quyết với nhau , ngày trước thì còn có cái trò đấu súng, nhưng các bác khuyên đấu sung thì lấy súng đâu mà đấu tốt nhất là thi tài về một lĩnh vực nào đó...." dần dần bạn sẽ tìm được người phù hợp thôi mà
    Một vợ, hai con, ba lầu, bốn bánh
  6. vista313

    vista313 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mình cũng không biết bây giờ mình muốn gì nữa, sự thực là khi ai đó hỏi tại sao mình lại yêu anh A thì đơn giản mình chỉ trả lời :"vì anh ấy học giỏi", còn ngoài ra mình cũng không biết là yêu vì điều gì nữa, biết nhau từ lúc còn nhỏ, khâm phục cách anh A biết vươn lên cho dù hoàn cảnh gia đình không mấy hạnh phúc. Thú thực đây là mối tình đầu, mình không biết có phải là thực sự yêu anh A hay không, nhưng mỗi khi ai đó nói điều gì không hay về anh ấy cho mình nghe, mình cảm thấy có chút gì đó lung lay, lúc đầu mình nghĩ chắc chỉ tại người ta không thích anh ấy, song có quá nhiều lời không hay trong cách ứng xử vụng về của anh ấy đến tai mình khiến mình cảm thấy nản. Và một điều quan trọng nữa là mình hiện giờ ở cách xa anh ấy (6 múi giờ), tuy biết nhau đã nhiều năm, song mọi thứ ngày trước chỉ dừng lại ở tình bạn,nếu gọi là để hiểu nhau thì thực sự là không có nhiều thời gian ở bên nhau. Chẳng biết có phải tình yêu không nữa. Lúc chưa tỏ tình thì lúc nào cũng nhớ tới người ta, lúc anh ấy nhận lời yêu mình rồi thì sau này anh ấy mới nói với mình rằng " thực ra anh yêu em từ lâu rồi song ngày trước mỗi lần đứng trước em anh khó nói,...". Trong khi đó nếu trước ngày mình đi xa, mình không nói ra tình cảm của mình cho anh ấy biết, có lẽ anh ấy sẽ để mình đi xa mà chôn chặt trong lòng tình cảm của anh ấy với mình, ý mình là có lẽ anh ấy chịu mất mình. Thực tình nhiều lúc nghĩ đến điều này khiến mình phân vân không biết có nên tiếp tục nữa hay thôi, nhiều lúc muốn ước giá như anh ấy quyết đoán, tự tin lên một chút thì hay biết mấy. Nếu nói lời chia tay mình không biết nói ra sao, vì từ nhỏ anh ấy bị tổn thương bởi gia đình tan vỡ, giờ mình lại làm vậy với anh ấy, khác nào...
    Cám ơn lời góp ý của các bạn nhé ^^. Mình rất vui^^
    Được vista313 sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 12/07/2006
  7. vista313

    vista313 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em nghe một số người nói anh B là người khéo léo, em có cảm giác người con trai mà khéo léo quá thì sẽ giả dối, anh B không những biết cách chiều lòng em, mà cả những người thân của em, nên nhiều lúc em không hiểu anh B đến với em vì điều gì? Ở em thì không có gì nổi bật lắm (). Hơn nữa, mỗi lần ngồi nghe cuộc nói chuyện của anh B với một số người khác, thấy không có chính kiến riêng lắm, không hiểu có phải là anh B làm vậy để đẹp lòng người khác không nữa
    à, để đến trình u30 thì em còn 8 năm nữa các bác ạ^^
  8. kutebu

    kutebu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Phân tích đúng sai thế rồi mà còn hỏi à?
  9. vista313

    vista313 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn, đây chính là điều khiến mình nhiều lúc cảm thấy day dứt vì dù gì mình vẫn là người tỏ tình trước với anh ấy, giờ lại thành ra như thế này, khổ nhất là chẳng biết mình muốn gì, sắp về nhà rồi nhưng mà thực sự không có hứng lắm, vì đối mặt với anh ấy, không biết nói ra sao.
    Một lần mình đã định gọi điện nói lời chia tay với anh ấy, vì ở xa nên mình không gặp trực tiếp để nói với anh ấy được, nhưng rồi chuẩn bị cầm điện thoại thì nhận được mail của anh ấy, đọc nội dung bức thư ấy mình đã khóc và rất thương anh ấy (nói chung là kể về chuyện buồn của gia đình mà anh ấy phải chịu đựng), mình lại thầm cảm phục anh ấy vì hoàn cảnh gia đình tan vỡ như vậy song học lúc nào cũng dẫn đầu (giờ thì đã đi làm rồi) từ đó mình bỏ ý định chia tay với anh ấy.
    Được vista313 sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 12/07/2006
  10. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đáng ra ko vào đây post bài, song thấy bé này ngày càng tỏ ra ù ù cạc cạc nên làm phúc tí nhỉ?!
    Bé đã xác định yêu A trước và những sự thể hiện của A cho thấy tình cảm thật của con người A. Khi yêu, cả 2 bên đều nâng niu và vun đắp cho nhau. Hiện tại, bé thấy A có những điểm yếu đó, tại sao ko cùng A khắc phục? Những cuộc chuyện trò, trao đổi thẳng thắn sẽ là những viên gạch tốt cho 1 mái nhà vững chắc.
    Chúc bé có một tình yêu vẹn toàn.

Chia sẻ trang này