1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình nên làm gì?khi càng làm càng sai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yanhmm, 25/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yanhmm

    yanhmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    mình nên làm gì?khi càng làm càng sai

    ngày trước anh tán mình rất lâu, sau rồi mình cũng cảm tình và đi chơi cùng, và rồi cả 1 năm rồi bọn mình đi chơi với nhau,tuy anh chưa bao giờ ngỏ lời nhưng cả 2 thấy tâm đầu ý hợp.
    thế rồi anh gặp 1 chuyện ko hay về tài chính.Mình thấy anh ko còn quan tâm mình nữa, mình nghĩ ít nhất cũng là bạn nên chia sẻ với anh, tuy nhiên trước đây toàn anh nhắn tin, giờ ko nhắn nữa, ngược lại hầu như mình là ng nhắn tin liên lạc với anh ấy, để anh ấy biết tấm lòng của mình.
    sau vài tháng (anh vẫn chưa giải quyết xong cviệc) anh nói rằng thú thật là anh ấy mệt mỏi vì mình ngày nào cũng làm phiền anh ấy, rằng anh ấy coi mình là bạn,thế thôi, đừng nhắn tin gọi điện cho anh nữa.
    Lúc đầu mình cảm thấy rất tự ái định thôi ko liên lạc nữa, nhưng rồi sau vài ngày mình suy đoán là anh gặp khó khăn nên quả thật những tin nhắn của mình có lẽ phản tác dụng, vd như mình nhắn em luôn sẵn sàng chia sẻ với anh...,em luôn ở bên anh...,nói chung những tin đó có thể gây hiểu lầm.
    Thế nên mình quyết định bỏ qua tự ái và thi thoảng lại hỏi thăm, thì nhận đc tin nhắn anh nói anh mới có người yêu, nói ngày trước anh cũng quý quý em nhưng chỉ dừng ở mức quý thôi.Giờ mình là bạn tốt nhé.
    mình lại thêm 1 lần cảm thấy tủi thân và tự ái, nhưng vì anh ấy vẫn chưa giải quyết đc nợ nần, bề ngoài thì lôi thôi, lại sinh ra hút thuốc dù trước đó anh rất chỉn chu, ko thuốc lá, sau 1 thời gian mình lại nhắn tin, nên mình đã sai lại càng sai thêm.
    hết lần này tới lần khác mình lẽ ra ý tốt là mong chia sẻ với anh thì lại thay vào đó nhắn những tin khiến anh rất mệt mỏi, cứ như anh phải giải quyết thêm chuyện tình cảm giữa 2 đứa vậy.
    Cho tới hôm qua thì mọi việc thực sự tồi tệ, anh nói đừng nhắn tin cho anh nữa, anh có người yêu rồi, đừng làm phiền anh nữa.
    mình cảm thấy rất hối hận đã "theo đuổi" anh, mình biết mình đã sai khi an ủi ko đúng cách lại đổ dầu thêm lửa, mình biết anh đã hiểu sai mình, tất cả mình làm là để anh cảm thấy có 1 chỗ dựa hay 1 chỗ chia sẻ thôi, vì trước kia anh có ngỏ rằng mong ước lớn nhất của anh là đc chia sẻ với ai đó thực lòng muốn chia ngọt sẻ bùi với anh, nhưng những thiện ý của mình đã bị anh hiểu sai thành ra là mình ko buông tha cho anh ấy...
    mình làm tất cả để tỏ thiện ý nhưng giờ lại khiến anh rất sợ gặp mình.
    mình có nên nói với anh ấy ko phải là mình muốn làm khó dễ cho anh ấy ko? rằng mình làm như vậy cốt để cho anh thấy xung quanh đổ vỡ thì vẫn có 1 người như mình chia sẻ với anh ko?
    hay im lặng lặng lẽ xa rời anh ấy và để anh ấy yên?
    Điều quan trọng là mình nhận thấy rất nhiều phẩm chất tốt của anh và 2 đứa rất hợp nhau nên ?omất? anh ấy mình tiếc lắm dù cả 2 chưa 1 lời hứa hẹn, thế nên mình cứ dùng dằng giữa liên lạc với anh ấy hay từ bỏ tha cho anh ấy? Mình sợ bỏ anh ấy thì anh ấy cho rằng hóa ra mình cũng chẳng sẵn sàng đồng cam cộng khổ thật lòng.
    Cả 2 phương án đều ko trở lại đc với anh ấy mình phải làm sao bây giờ?
  2. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Bạn vẫn nên viết cho rõ lòng mình. Và cũng đồng thời rời xa anh ấy. Hãy thả bạn ạ. Những gì đã làm, bạn đã làm rồi (cả điều cần, cả ko cần), vậy nên bạn hãy thanh thản sống cuộc sống của riêng mình. Không có gì phải tiếc nuối, khi mình đã trọn vẹn cho một tình cảm còn ngừơi đàn ông ấy vẫn ko dành cho mình. Bạn tiếc nuối gì ở đây? Bạn đau khổ, bạn phiền muộn, bạn đâu được hạnh phúc, được bình yên, được yêu bên con người này...có gì để bạn phải tiếc nuối?
    Hãy cho mình thời gian và cơ hội để một tình yêu mới tìm đến bạn, yêu thương và chăm sóc bạn. Thời gian này hãy làm mới mình
  3. yanhmm

    yanhmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    uh, mình cảm ơn bạn đã hiểu, mình định thôi ko làm gì nữa để mặc cho anh ấy hiểu lầm, thôi thì mình đành chịu ấm ức, phải ko?
    Nhờ Mod chuyển giùm mình sang box tư vấn ty đc ko?mình post bài ở đó nhưng ko đc. Có lẽ là do mình là thành viên mới.
  4. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    bạn ạh,mình nghĩ anh ấy không hiểu lầm bạn đâu, chỉ là anh mệt mỏi với những khó khăn chồng chất nhưng không muốn chia sẻ với bạn chứ không phải là bạn gây phiền phức cho anh ta. Nếu 2 người đã có 1 năm ?otâm đầu ý hợp? như bạn nói thì không lẽ gì anh ta lại không muốn bạn bước chân vào cuộc sống của mình. Uh thì anh ấy có nhiều điểm tốt, bạn thấy 2 người hợp nhau nhưng cũng chỉ là bạn thấy mà thôi?.một mối quan hệ tốt phải có sự xây đắp của cả 2 phía chứ một mình bạn không thể làm nên được. bạn ạh, hãy nghĩ cho mình, đừng tự dằn vặt bản thân nữa vì thời gian qua bạn đã hết lòng với tình cảm này rồi, h là lúc sống cho mình. nhé
  5. sadmovie1

    sadmovie1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Mình đau đớn quá, không hiểu sao mọi việc tồi tệ cứ liên tiếp xảy ra với mình? Mình sai điều gì sao, yêu, trao cho anh tất cả tình yêu và bản thân mình.... vậy sao lần lượt không còn ai bên mình? giờ mình sống như trong mộng phù du, hư thực, thật giả mình không biết nữa, mình làm sai điều gì chăng. họ đều yêu mình thật lòng mà.......
  6. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà anh ý vẫn ko ngỏ lời với bạn sao? Thế thì phải xem lại tc anh ấy dành cho bạn thôi. Khi yêu chân thành ai mà chẳng thích nói với người mình yêu rằng ''anh yêu em'' , bạn và anh ấy cũng 1 năm rồi cơ mà.
    Mình thì ko nghĩ anh ý gặp khó khăn gì đó đâu, mà do anh ý đã có người con gái khác, anh ý ko còn yêu bạn nữa, nên đó chỉ là cái cớ để anh ta rời xa bạn...
    Quên anh ấy đi, ko xứng đáng...Một câu giản dị rất cũ: rồi sẽ dần qua thôi mà!
  7. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì bạn đã đi sai đường rồi. Thứ nhất, trong thời gian 2 người đi chơi gần 1 năm mà ko bày tỏ tình cảm, thì chứng tỏ anh ta đang xác định xem có đúng là yêu bạn ko.
    Sau đó vì lý do cv, anh ta ko sms nữa. Đấy chỉ là 1 lý do, còn lý do quan trọng hơn là khi xác định đúng t/c rằng ko yêu bạn, nên anh ta rời xa bạn. Và về sau thì bạn càng sms, càng khó chịu, cũng đúng thôi, vì anh ta ko yêu bạn.
    Chỉ có bạn là đã hiểu sai, anh ta ko có tội gì cả, kể cả cũng đã nói với bạn là ko yêu bạn rồi mà.
    Bạn hãy cho qua đi, giờ là lúc bạn cần 1 ty mới. Và cũng ko phải gặp anh ấy để giải thích rằng ý em là thế này...mà anh hiểu nhầm...
    goodluck!
  8. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ theo mình bạn đã nhầm, vì bạn và anh ấy hợp nhau không có nghĩa là bạn không để mất anh ấy. Anh ấy cũng có quyền lựa chọn ng cho cuộc đời của anh ấy, anh ta đã nói rõ là có ng yêu và ko muốn nhận tin nhắn...thì bạn còn lý do gì để mà băn khoăn nữa. Bạn hãy để anh ấy yên, bạn sống cuộc đời của bạn, bạn ko phải lo cho anh ấy nữa...vì mọi thứ là quá khứ cả rồi. Bạn có thời gian để làm việc khác và quan tâm đến những người xứng đáng với sự quan tâm của bạn.
    Nói chung ở đời này ..chịu khó làm quen với tình trạng có thể mất cái quí nhất và sẵn sàng chấp nhận bạn ạ.
  9. yanhmm

    yanhmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn cac bạn đã chia sẻ và phân tích cho mình, ah, mình ko phải là bạn sadmovie1, nhưng chắc 2 đứa mình có cùng tâm trạng nhỉ?
    Hôm qua mình đã nhắn tin cho anh ấy là mình cuối cùng chỉ muốn an ủi anh lúc anh gặp khó khăn thôi chứ thực lòng ko muốn phiền anh như vậy, anh nhắn lại là "Em hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên em nhé!"
    vậy là sao? mình ko hiểu.
    phân thích cho mình câu nói trên với.
  10. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Có nghĩa là bạn đừng can thiệp vào chuyện của anh ấy nữa, kệ đi, anh ấy ko muốn bạn xuất hiện trong công việc của anh ấy. Sao bạn nhu mì thế!

Chia sẻ trang này