1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình nên làm gì?khi càng làm càng sai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yanhmm, 25/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    @ : sadmovie1. Bạn sai toét ra rồi còn gì ( yêu và trao tất cả ) ( họ đều bỏ ra đi ) có nghĩa là bạn yêu vài anh, có thể là trong các thời điểm khác nhau và trao cho họ hết tất cả...... nhìn ra sai chưa? Bạn dễ say yes với đàn ông bao nhiêu thì họ càng dễ say goodbye với bạn bấy nhiêu, làm sao thì làm đừng có để cho họ đánh giá mình thấp và coi mình như 1 chiến lợi phẩm, đó cũng là cách giữ phẩm cách của bạn với chính bạn và với người khác giới. Rút kinh nghiệm lần sau nhé, coi như việc đã qua là những kỷ niệm đi..... nào 1 ...2.....3 lá lá la ta cùng hát và tiến về trước...
  2. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    @ yanhmm: quên đi và hướng về trước, coi những gì hai người có với nhau là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời, sau này khi nhớn tuổi rồi nhớ lại những chuyện này sẽ mỉm cười và thấy vui, thấy nên cảm ơn đời đã tặng cho mình những kỷ niệm đẹp.... he he sẽ rất buồn nhưng dứt khỏi những ám ảnh 1 lần để cho cuộc sống thoải mái hơn.
    Anh ta chẳng yêu bạn nhiều đâu bởi khi yêu nhau thì người ta luôn cần nhau, lúc thất bại, lúc buồn hay thành công và hạnh phúc thì người đầu tiên đàn ông chia sẻ sẽ là người họ yêu thương nhất, thế cho nên đừng "cần" buồn nhé bạn. Chúc bạn năm mới có nhiều điều mới và niềm vui.
  3. yanhmm

    yanhmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ừ, cảm ơn bạn, mình biết mình đã sai, và mình cũng biết anh ko yêu mình nhiều, dù mình biết anh nói có người yêu mới rồi là nói dối nhưng mình cũng sẽ ko làm phiền anh nữa.
    anh từng nói hồi mới gặp khó khăn là theo anh sẽ khổ, mình biết giờ anh nói ko cần mình nữa là nói dối, vì trước đó 2 đứa rất vui vẻ, rất tốt, nhưng gia đình anh đang gặp khó khăn, nhưng mình sẽ buông, vì nếu cần mình anh đã ko như vậy.
    Xin được chúc cho anh bình an!
  4. yanhmm

    yanhmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cần bao lâu để mà quên (nỗi cay đắng của riêng mình em giữ
  5. sadmovie1

    sadmovie1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Anh lạc quan và như chuyên gia í nhở, chắc anh nhiều kinh nghiệm về tình yêu lắm mà anh nói cứ như nhà tư vấn. Em thích tính lạc quan của anh và sẽ nghe anh để sống làm sao cho tốt và rút kinh nghiệm qua những lần vấp ngã, nếu giờ em yêu ai khác thì em phải làm thế nào để sống và giữ gìn tình yêu của mình, anh chia sẻ với em nhé, cảm ơn anh và chúc anh luôn lạc quan và có những lời khuyên cho chúng em.
  6. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    @sadmovie1 : không dám nhận danh chiên gia tư vấn, bạn cứ làm như những gì bạn nghĩ, tỉnh táo và suy nghĩ chu đaó thì tránh cho mình những phiền toái thôi. Cách bạn viết thể hiện bạn chắc rất ít tuổi, còn mình thì nhiều tuổi rồi nên những gì mình trải qua và nhìn thấy thì kể lại cho các bạn cùng tham khảo thôi.
  7. yanhmm

    yanhmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    đôi khi nghĩ ko hiểu sao mình lại đi con đường ấy

Chia sẻ trang này