1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình nên làm gì?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi clover14, 30/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. clover14

    clover14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình nên làm gì?

    Mình có bầu được hơn 1 tháng, Đây là lần thứ 2, mình đã có một bé trai lên 4. Nhưng sao tâm trạng chẳng vui vẻ chút nào. Mệt mỏi, cáu kỉnh, bực dọc vô cớ, hay suy nghĩ lung tung là điều mà mình thường làm trong thời gian này. Biết là xấu nhưng tâm trạng chẳng tốt nên nhiều khi cố gắng kiềm chế lắm để rồi lại bung ra...

    Có lẽ mình chưa chuẩn bị sẵn sàng cho lần mang thai này. Hoặc có lẽ ông xã nhà mình chưa sẵn sàng, hoặc không thích ... Mình ngàn lần tự trách mình đã không dùng biện pháp tránh thai, và ngàn vạn lần hơn nữa trách mình đã báo tin có mang cho OX biết. Mình chỉ nghĩ rằng nếu biết thì báo tin với OX để mong được chăm sóc, thông cảm hơn, được anh ta hiểu được tâm trạng của mình và giúp đỡ mình hơn một chút. Mình không khoẻ, và hay mệt mỏi. Nhất là trong những tháng đầu, mình nghĩ 3 tháng đầu của thời kì mang thai là thời gian quan trọng nhất, đứa trẻ hình thành các cơ quan, bộ phận, cơ thể ... Mình luôn trong tình trạng chóng mặt, hoa mắt và mệt mỏi. Khi báo tin này cho OX, mình thấy anh ta cũng bình thường, sau đó, mình cũng chẳng thấy anh ta có biểu hiện chăm sóc gì cho mình như mình vẫn nghĩ. Nghĩa là anh ta vẫn như mọi ngày bình thường khác, không có sự động viên về tinh thần, cũng chẳng quan tâm chăm sóc bằng hành động. Ví dụ, mình muốn uống nước cam, đã mua về nhưng để héo vàng mình cũng tự vắt lấy mà uống, nhờ mãi thì được đúng 1 ngày rồi thôi. Mà đã mệt, cũng chỉ có cơm ăn ngày 2 bữa, chẳng có gì hơn. Mình buồn chán kinh khủng, tự hỏi liệu có nên sinh con hay không? Mình cãi nhau với OX, vì chuyện anh ta đi về muộn, thực ra thì có lẽ vì nhiều bức xúc, mệt mỏi tích tụ trong người đợi đến cơn bùng phát. Anh ta về muộn chỉ là cái cớ! Hôm ấy mình thì nấu cơm, dỗ dành con ăn mãi nó chẳng chịu, dọn dẹp, làm việc nhà... mọi thứ mệt mỏi, rồi chờ cơm OX mãi chẳng về. Chuyện chẳng có gì nhưng vợ chồng cũng cãi nhau, và cãi nhau là không kìm chế được những lời thô lỗ, cả 2 bên xúc phạm nhau, và anh ta đã gào vào mặt mình là "Thôi đi, đừng có đẻ đái gì nữa cả!! Đẻ làm gì, mày như cái con quỷ ấy" . Mình shock, khủng khiếp, không biết phải làm gì bây giờ? Mình đã làm đơn ly hôn, nhưng thương bé lớn nhà mình, vả lại mình vẫn còn yêu chồng nên đã xé lá đơn ấy đi. Nhưng mình hận anh ta, hận kinh khủng vì những điều anh ta nói. Suốt từ lúc biết mình có bầu anh ta không quan tâm đến mình thì thôi, giờ lại nói mình như thế. Thằng bé nhà mình thì mong có em, nó thích em bé lắm, nhưng mình thì phân vân, mình yêu trẻ con, nhưng chẳng biết thế nào nữa. Bố của nó không muốn nó ra đời. Mình mà biết thế này thì mình không bao giờ nói với anh ta về chuyện có bầu cả. Đã không được chia sẻ gì lại còn bị xúc phạm, bị chửi vào mặt như thế. Mình buồn quá, lúc này mình cũng đang khóc. Mình nghĩ hay anh ta đã có người khác. Nếu dứt khoát hẳn với anh ta có lẽ cuộc sống của mình nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Chỉ thương thằng bé, nó yêu cả bố và mẹ.
    Mọi người cho mình lời khuyên nhé!
    Cảm ơn vì đã đọc bài của mình.
  2. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Em chưa có chồng nên không hiểu rõ lắm. Nhưng đứng trên phương diện người ngoài nhìn vào thì anh xã nhà chị cư xử như thế là ngàn lần không được! Anh chị đã có một bé trai, mọi sự vất vả và trái tính trái nết lúc vợ mang thai anh ấy đều đã hiểu rõ, đáng lẽ anh ấy phải thương chị hơn mới phải. Đằng này anh ấy lại còn có thái độ như thế thì em là người ngoài em còn chẳng chấp nhận được nữa là chị, vợ của anh ấy, người đang mang trong mình đứa con của anh ấy.
    Cái câu anh ấy quát vào mặt chị, xin lỗi chị nhé, chứ em thấy nó cứ "vô văn hoá" thế nào ý! . Phải em thì em nhất quyết li hôn. Nhưng mà em chưa có con, chưa có chồng nên em mạnh mồm thế thôi.
    Chị nên nói chuyện thẳng thắn với anh ấy, chứ cứ để thế này thì thêm stress, không tốt cho em bé đâu chị ạ!
  3. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    tất cả vì tương lai con em mình thôi bạn ạ ,đừng nghĩ ngợi nhiều kẻo đứa bé sinh ra dễ mắc bệnh trầm cảm đấy , đàn ông cũng có nhiều người khác nhau ,người tình cảm ,người lạnh lùng và cách thể hiện tình cảm ,quan tâm cũng khác nhau nữa ,ông xã nhà mình cũng hay đi về muộn lắm ,mình cũng đang mang bầu nhưng vì con mà ,chỉ nói với anh ấy 1 lần cùng lắm 2 thôi rồi tự bao biện cho anh ấy đi ,bạn còn có cháu lớn chăm sóc cho nhanh qua thời jian . cái chính là do mình đang mang bàu mệt mỏi nên chắc anh đi làm đã mệt mỏi về thấy vợ như vậy nên cố tình về khuya cũng là lúc vợ ngủ rồi đến sáng mai đi làm là xong .mình có anh bạn vợ cũng co baby hẳn 3 tháng đầu vợ chồng kiêng sinh hoat cộng thêm chị nghén mệt mỏi nên anh tâm sự ,đấy vợ anh như thế thuỳ ạ anh đ làm mệt lắm rồi về thấy vợ như vậy ko nỡ động vào người vợ ,mình ko jiup jì được thì thôi để ông bà chăm hộ ,hàng tháng trời anh ko về nhà trước 12h đêm . đừng nghĩ ngợi nhiều nhé tất cả vì con mình ,bạn cứ âm thầm 1 mình như vậy ,bụng mang dạ chửa lại còn nuôi con anh ấy biết cả thôi ,dù vô tâm đến mấy cũng ko biết nghĩ thôi .
    tr lúc nóng jiận anh có nói lời nói thô lỗ khiến mình thấy bị xúc fạm nhưng đã là vợ chồng ko thể tránh khỏi ,lúc này mới cần chữ " NHẪN " của đàn bà trong gia đình ,sau cơn mưa trời lại sáng ,ko bố mẹ nào lại ko thương yêu con cả ,có thể do ức chế jì đó anh nói như vậy ,bạn cứ bình tĩnh khi mọi chuyện qua đi sẽ có lúc ngồi nói chuyện với nhau và góp í nhẹ nhàng anh ấy sẽ hiểu và thấy xấu hổ vì lời lẽ như vậy .những người đàn ông tính cách như vậy thì trên là trời và dưới là anh ấy nên thôi ,chồng mình là ,tráh voi chẳng xấu mặt nào ,cốt lõi là vì con mình .chuyện này theo mình chưa đến lúc fải ly hôn đâu bạn ạ , đàn ông thời nay xa mình ra là có rất nhiều người đàn bà khác đến bên và cũng nhanh chóng quên mình ,thiệt thòi vẫn là mình và các cháu ,sống với nhau thì khó chứ xa nhau dễ lắm .đừng buồn vì bạn ko bao h cô đơn bên cạnh còn có con ,vậy là đủ ,tất cả là vô nghĩa đúng ko ??
  4. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn bạn ạ, bạn đang có cảm giác tủi thân vì không được quan tâm chăm sóc, nhưng cũng nên xem xét cho chồng bạn một chút, công việc ở cơ quan có thể không thoải mái như ý muốn. Khi hai bạn đã làm lành, có thể khi mà bạn và chồng bạn cảm thấy thoải mái nhất, hãy lựa lời nói rằng em ko thích thế nọ thế kia hay anh nghĩ thế nào thế kia về chuyện này. Hi vọng bạn sẽ lại hạnh phúc.
  5. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang thấy không được chăm sóc nên có nhiều suy nghĩ và điều đó làm cho tâm trạng của bạn càng nặng nề hơn.
    Điều này là không nên, nhất là đối với gian đoạn đầu mang thai.
    Kệ chồng bạn đi, nếu anh ta không chăm sóc thì tự mình chăm sóc mình trước đi.
    Có thể anh ấy đang có nhiều stress trong công việc cần được sẻ chia nên có những phản ứng như thế.
    Trước tiên hãy tự chăm sóc mình và lạc quan lên đi nhé, cái gì thì giải quyết sau
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ mới có thai nên bạn mệt và cách suy nghĩ sẽ khác hơn,có lẽ thời gian này bạn cần sự quan tâm của chồng,vậy tại sao bạn ko nói thanửg suy nghĩ của mình cho anh ấy hiểu? Vợ chồng với nhau ko có gì là khó nói cả,mặt khác bạn cũng ko nên vì thế mà làm đơn li hôn,mình thấy nó chanửg đáng đâu,bạn đã sống với anh ấy 5năm vậy anh ấy đã làm bạn phải suy nghĩ hay ân hận điều gì chưa? Đừng nên phủ nhận điểm tốt của anh ấy...Hãy bình tĩnh và vui vẻ nhé,chuyện gì rồi cũng sẽ gquyết đc mà
  7. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tất cả vì tương lai con em chúng ta.
  8. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chị vẫn còn rất yêu chồng, chị có 1 bé trai đáng yêu đang chờ đợi em nó chào đời, chị sắp có thêm 1 sinh linh bé nhỏ nữa, em hi vọng chị sẽ có nghị lực và động lực để vun đắp lại hạnh phúc gia đình đang có nhiều sóng gió.
    Cũng như những ttvnoler đã nói, có thể chồng chị gặp nhiều bức xúc trong công việc và cần một sự thông cảm và sẻ chia từ vợ.Chị cỏ thể tạm thời gạt đi những mong muốn đc chăm sóc thương yêu từ chồng mà làm ngược lại là ở bên cạnh thủ thỉ sẻ chia, hỏi han và quan tâm một chút đến tâm trạng của chồng mình không ạ?Em nghĩ có lẽ khi đó chị SẼ ĐƯỢC NHIỀU HƠN LÀ MẤT.
    Em cũng đang mang bầu, và dĩ nhiên em cũng rất muốn đc bố mẹ và chồng chăm sóc thương yêu gấp đôi.Tuy nhiên những lúc chồng đi làm về mệt mỏi, sức ép công việc nặng nề thì mình nên hiểu, thông cảm hơn là có thái độ xét nét "anh đi đâu jờ này mới về".MỘt người vợ nhẹ nhàng và biết hi sinh vì chồng và gia đình thì không có ông chồng nào lại vô tâm bỏ vợ ở nhà mà đi bù khú về khuya đâu chị ah?
    Cuối cùng, rất mong chị có thể lấy lại sự bình tĩnh và làm tất cả những gì đúng đắn nhất vì tương lai hai đứa trẻ.Chúc vợ chồng chị sớm vượt qua những bất hoà nhất thời và vun đắp lại hạnh phúc gia đinh!
  9. hoangtube123

    hoangtube123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    1
    Thằng khốn phá hoại.
  10. hoangtube123

    hoangtube123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi tớ phải Spam để sang trang. Trong chữ kí của thằng hoxuyee có một đoạn mã gây ảnh hưởng đến mọi người, tự động chuyển sang trang khác. Khi vào trang trước hãy bấm nút Esc để làm mất tác dụng của lệnh.
    Câu nói cụt ngủn của nó cũng thể hiện thằng này rất vô nhân.

Chia sẻ trang này