1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình nên làm ji bây h??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chauiu, 24/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chauiu

    chauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mình nên làm ji bây h??

    Chuyện của e nó cứ như là điên điên ý. E vs a ấy yêu nhau, mọi chuyện đều tốt nhưng do a ấy hay bận việc, e lại trẻ con nên hay hờn dỗi, rồi 1 lần cãi nhau thì a ấy nói chia tay, hic. E thì e chấp nhận thôi, chả làm ji cả dù rất là đau khổ vật vã. Rồi khoảng mấy tuần sau thì a ấy nt hẹn gặp, e ko gặp, rồi 1,2 tuần sau a ấy lại nt hẹn gặp, e cũng ko gặp :D Rồi a ấy ko nt hay liên lạc ji cả, e cũng coi như mọi chuyện đã kết thúc nhưng trong lòng thì rất buồn vì còn yêu nhiều. Sau 1 time ko liên lạc ji thì đột nhiên a ấy quay lại, nt hỏi thăm e rất nhiều rồi hẹn gặp nhiều lần, e cũng đi gặp. E thì vẫn còn yêu nhưng mà chẳng hiểu sao khi a ấy muốn quay lại thì e lại nhãng ra, e bảo là e còn bận học, e bận lắm ko thể quay về vs a đc, e còn đi học, a ấy đi làm rồi. Lúc gặp thì a ấy rất chân thành và từ trc đến h là bọn e đã có ý là e học xong thì cưới rồi, e thấy a ý có thành ý nên thấy thương nhưng chả hỉu sao vẫn nói là e bận lắm, chưa thể làm lại đc. A ấy buồn, e cũng buồn lắm nhưng a ấy vẫn nt hỏi thăm e, e vẫn nói chyện bt mặc dù hơi ít. Bây h e vừa muốn quay lại, thấy tiếc vì vẫn yêu nhưng chẳng hiểu sao ko thể làm đc.
    E phải làm sao đây các bác ơi???
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Tóm lại vấn đề của em là gì?
  3. chauiu

    chauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    A làm e giật cả mình đây này! E cũng chẳng hiểu e bị làm sao nữa, e muốn quan tâm đến a ý nhưng mà ko biết có nên quay lại ko, e sợ lại làm tổn thương nhau lần nữa, hic
  4. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Anh ta đi làm rồi chứ j ...
    Anh mà là anh ý thì giải tán rồi ... em thử check xem có ph nh lúc anh ý ntin hỏi thăm là lúc say rượu về buồn chẳng có vc j tìm 1 loạt cô nàng nt cho ngủ ngon kô
  5. ngoanhkienbb

    ngoanhkienbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề: Trẻ con, hờn dỗi, tự ái quá cao. Sợ người ta nghĩ mình là loại muốn chia thì chia muốn nối thì nối. Quá yêu bản thân.
    Nhiều cáo tự cho mình là cá tính, có sai cũng ko bao giờ xuống nước. Nhưng thực tế sau khi cãi nhau nhẹ nhàng xin lỗi 1 câu (dù giả vờ) sẽ được yêu nhiều hơn, tại sao ko làm? Cho đến giờ bạn vẫn còn tí quyền tự quyết, nhưng đợi 1 thời gian nữa khi người ta bước được ra khỏi hình bóng của bạn thì muốn níu cũng chẳng được đâu.
  6. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Ôi! đúng là tình trường khó nói:(
  7. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Gạt bỏ tự ái cá nhân đi, chia tay rồi tái hợp là chuyện bt, chả có j phải nghĩ ngợi.
    Ý kiến của bác ngoanhkienbb là chuẩn đấy
  8. chauiu

    chauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Anh ta đi làm rồi chứ j ...
    Anh mà là anh ý thì giải tán rồi ... em thử check xem có ph nh lúc anh ý ntin hỏi thăm là lúc say rượu về buồn chẳng có vc j tìm 1 loạt cô nàng nt cho ngủ ngon kô
    [/quote]
    E cũng ko bít nữa, vì hỏi thăm thì thường xuyên lắm, lúc sáng, lúc chiều, lúc tối, có việc ji thì cũng hỏi thăm, a nói thế thấy chán chán nhỉ, nếu thế thì ... hic
  9. chauiu

    chauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    HuHu đọc xong thấy hơi giống mình :P nhưng mà con gái thì là thế mà :)
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Láo nào. Sao có đứa con gái tự cho mình cái đặc quyền dở hơi rồi lại biện minh "nhưng mà con gái thì là thế mà". Gái cũng trăm đường gái, có gái như gái chủ topic nhưng cũng có gái vừa xinh vừa ngoan vừa biết điều.
    Ở nhà ở trường gái chủ topic được dạy là mỗi khi mình dở người thì lại biện minh "nhưng mà con gái thì thế mà", "nhưng mà học sinh thì thế mà", "nhưng mà sinh viên thì thế mà", "nhưng mà đứa có cơm ăn áo mặc thì là thế mà", "nhưng đứa có kẻ quan tâm thì là thế mà"...à?

Chia sẻ trang này