1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình nên làm thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yue_ming, 28/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yue_ming

    yue_ming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình nên làm thế nào đây?

    Người yêu mình tính rất gia trưởng. Việc gì cùng muốn mình phải nghe lời anh. Tất nhiên mình không phản đối chuyện này. Nhưng tính cách đó đã kéo theo một loạt những thói quen xấu. Mỗi lần có xung đột, anh toàn cố tình nói át đi làm như là mình không có lỗi. Thêm nữa việc gì anh đã cho là nguyên nhân do mình thì sẽ không bao giờ muốn đem vấn đề đó ra để giải quyết mà chỉ nói là anh không muốn nói về chuyện đó nữa, xong rồi để mặc mình với sự căng thẳng và ức chế vô cùng. Nếu hẳn ra anh là con người như vậy thì mình không còn gì vương vấn, đằng này trừ tính đó ra thì anh rất yêu và biết cách chiều mình. Các bạn cho mình lời khuyên xem là mình nên dùng cách nào để hạn chế được tính cách đó của anh. Bọn mình xác định là sẽ đi tới hôn nhân nhưng cứ như thế này thì mình làm sao chịu được. Bản tính mình lại vốn ngang bướng nên thật khó quá!
  2. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ với cá tính của hai người như vậy quả thật rất khó...Yêu nhau đã là che đi hết mọi nhược điểm của nhau,còn sống với nhau thì rất khác.Mà tính cách con người cực kì khó thay đổi.Dù sao nếu hai bạn cực kì yêu nhau thi lại là chuỵên khác,nó sẽ làm hai người thay đổi,sẽ sống tốt với nhau hơn.Hãy cân nhắc nhé!Chúc bạn hạnh phúc!
  3. yue_ming

    yue_ming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cân nhắc nhiều chứ nhưng dù gì thì yêu nhau cũng được 3 năm. Mình và anh đã hiểu rõ tính nhau, tất nhiên đều cố gắng hạn chế tối đa nhưng những lúc nóng giận thì lại bộc phát. Nói chung cũng là do mình rất ương bướng, mặc dù anh chỉ hơn mình 1 tuổi thôi nhưng anh chín chắn hơn mình nhiều. Có phải là con gái thì phải biết nhường nhịn không?
  4. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi là tình yêu của bạn dành cho anh ta như thế nào? Nhiều đến độ có thể tiến đến hôn nhân hay không?Là con gái cũng nên nhường nhĩn nhưng bạn nên suy nghĩ rằng sức chịu đựng của con người có hạn "sông có khúc, người có lúc", đến 1 lúc nào đó bạn không chịu đựng nổi sẽ phải.......Bạn và anh ấy nên nói chuyện 1 cách thẳng thắn trước khi quyết định 1 chuyện quan trọng là " đám cưới ". Khi đã đi thì không quay lại được đâu...Chúc bạn sáng suốt!
  5. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu nhau thì nhường nhịn chút xíu có sao đâu?cãi nhau ai thắng mà chả được,thế mới là yêu.
    Nếu mà đã xác định cưới nhau thì cứ việc tiến tới hôn nhân vậy thôi "trong thì xài ,đục thì đổ" khỏi lắng phèn chi cho mệt.

Chia sẻ trang này