1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình nên làm thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sodua10, 16/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sodua10

    sodua10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình đang học năm cuối (năm thứ 5) ĐHBK tức là đã 23 tuổi. Tuy vậy, từ bé đến giờ mình chưa có mối tình nào (rung động thì cũng có nhưng tiếp xúc 1 2 lần hết luôn @-)), cũng có không ít cô gái thích, yêu nhưng khổ nỗi em chỉ quý chứ ko yêu đc.
    Ở xóm trọ mình có 1 em kém mình 3 tuổi, có lẽ em này là người mình để ý lâu nhất (hơn 1 năm rồi:-ss) nhưng mình chưa thể hiện được điều gì, chỉ âm thầm quan tâm để ý và tâm sự vs bạn bè thôi. Em này sống khá khép kín, trong xóm chẳng chơi vs ai kể cả nam lẫn nữ. Đi học hay đi đâu về là mau chóng đóng sập cửa phòng :-??, hạn chế tối đa thời gian ra sân (mặc dù sân rất rộng, thoáng - tớ hay đem thuốc ra hút vs bật rock nghe, ngồi tự kỷ ngắm trời đất [-O<).
    Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có tình huống này: Điện thoại tớ bị hỏng 2 3 ngày nay, vừa kêu hỏng thì có 1 ông anh (đã có vợ) trong đám rock tự kỷ lấy luôn bảo đi sửa cho, ông ấy chuồn nhanh đến mức tớ quên lấy sim. Giờ tớ biết chuyện og này đã lấy sim tớ và thay mình pm 'chém' em kia nhưng giấu tên (em này ko có số của tớ), khi ko có thành công lắm, ôg ấy chuyển hướng khai thật vs em là bạn của tớ, ông ấy pm cho em về tớ (đại loại là khô cứng, tự kỷ - muốn tớ thoát khỏi sự cô độc) và chuyện mình để ý em này hơn 1 năm mà chẳng thể hiện đc điều gì! =((
    Giờ tớ hơi ngại, cảm thấy hơi mất tự nhiên, phải làm thế nào đây, nhiều lúc cũng muốn thể hiện nhưng con bé này tớ nghĩ nó chưa lớn (ít va chạm, tồ, khó tính như ma [r37)], tiếp cận rất khó).
    Xin các bác có kinh nghiệm cho mình lời khuyên, tiếp theo nên làm thế nào đây ~X. Thanks các bác rất nhiều!
  2. lenhat04

    lenhat04 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2010
    Bài viết:
    4.926
    Đã được thích:
    1.009
    thích mà ko dám tán là hèn hehe
    khích động bác tí
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thế bây giờ chú muốn đàng hoàng xin lỗi gái và giải thích là chú chơi nhằm thằng bạn hãm, hay là chú muốn không chỉ xin lỗi cho phải phép mà còn la liếm gái xem có chấm mút được gì hay không?
  4. sodua10

    sodua10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Uầy uầy, ko phải bạn, mà là anh bạn, mai lão bay khỏi VN này rồi
    Lão ấy nói quá rõ về mình và tình cảm của mình về con nhỏ đó. Biết xin lỗi kiểu gì bây giờ, có khả năng thiên về phương án 2. Chuyên gia tư vấn tiếp đi. Thanks nhé
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Xin lỗi đàng hoàng tử tế mà còn không biết cách thì đừng mong tán gái được gì. Về học lại mẫu giáo nhé.
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0

    phân tích chứng tự kỷ là thế nào nhỉ? ngại tiếp xúc với chung quan, sợ mọi người nghĩ lọ nghĩ chai.
    cái chứng tự kỷ này khi tán gái nó còn hãm hơn nữa, thấy 1 đứa con gái thích nó chết mẹ ra, cũng đã nói chuyện i tờ một vài câu rồi mà lại ko dám nói nữa, kết quả chỉ ngồi đó mà tưởng tưởng tượng, bấn quá thì vào wc quay tay, rồi ngậm ngùi nhìn thằng khác nó đến cưa trong khi mình cứ chảy nước miếng dòng dòng :-ss
    Ruột gan có gì thì cái ông anh kia cũng đã nói hết mịa nó rồi, còn cái gì mà lăn tăn nữa, cứ nhảy vào mà tán nó thôi chứ làm sao nữa, chủ động rủ nó đi chơi, cafe, xem phim rồi còn xxx :-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    lỗi gì mà phải xin????? chả nhẽ thằng anh cướp ngân hàng rồi thằng em vô khám thay à :-w
  7. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    qua nhà làm quen nói chuyện dò xét tình hình xem thế nào đi đã rồi tính tiếp chứ
  8. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Bố mấy thằng hấp tán gái chán thế (:|
    Nghỉ đê
  9. sodua10

    sodua10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác m4a1_nato và txdai148. Mịa mấy thằng kia nói lung tung.
    Từ trc đến nay là đàn anh của xóm, bọn nó tôn trọng, h tự dưng nhắn tin thế này ko biết nó sẽ đánh giá thế nào. Tao vẫn bảo là tao chưa yêu ai, nên tao ko hiểu nhiều về tâm lý con gái, tao mới hỏi. Chém cứ như cắn vào đít người ta.
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chết cha chưa, làm ơn mắc oán nè =))

    Biết là chưa hiểu mà ko chịu tự tìm hiểu à? Sợ thất bại thì sẽ thất bại thật đấy chú. "tự tin" là nguồn vốn lúc ban đầu, nhưng ko nghĩ ra đc sẽ làm gì thì ít nhất phải nghĩ ra được hướng đi tiếp theo sẽ ntn?

    Các bác trên mặc dù ném đá, nhưng vẫn 1 mục đích: giúp chú thôi! thêm điều nữa, họ đã trải nghiệm còn hơn thời gian chú ngồi BKHN. Ko hiểu đc ý ngta nói gì thì phải hỏi, cứ "tao tao mày mày" thế thì ai giúp chú? Tự cao tự đại thế thì lập topic làm gì

Chia sẻ trang này