1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình nên làm thế nào trong hoàn cảnh này?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thichmuathu, 13/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thichmuathu

    thichmuathu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mình học đại học đến nay cũng là ... 7 năm mà vẫn chưa ra trường :-??. Cũng chỉ vì ham chơi, rồi học ko liền mạch. Vừa rồi xin đi học lại vẫn được nhưng mà hôm nay mấy thầy cô trên khoa thông báo là những đối tượng như mình sẽ bị đuổi học trong học kì này vì trường áp dụng quy chế mới rất khắt khe :(( . Lần này mình đã quyết tâm theo học cho xong rồi, chỉ còn có 1 học kỳ nữa là xong nhưng giờ mọi chuyện thế này thật sự là quá sốc. Khả năng bị ngừng học giờ đã là 100%. Chiều này mình cũng đã gọi điện về nhà để nói chuyện với bố mẹ và anh chị. Sáng mai bố mình và anh chị sẽ lên để xem có vớt vát được gì không. Mình đang chán quá :(. Có 1 cơ hội để mình được học tiếp nhưng ko phải là học chính quy và sẽ bị chuyển sang hệ tại chức của trường. Nhưng khổ nỗi khoa mình đang học lại ko có ở hệ tại chức. Nên nếu mình theo học thì thay vì nửa năm nữa mình ra trường thì mình sẽ phải theo học 2 năm chuyên nghành mới xong được =((.
    Về vấn đề tài chính thì từ nhỏ giờ mình ko phải lo gì cả. Gia đình anh chị ai cũng tài giỏi, đều học hành nghiêm chỉnh và đã có gia đình cả. Bố mẹ mình chỉ có 1 tâm nguyện là mong mình lấy được cái bằng rồi sau đó sẽ về nhà quản lý công việc. Nhưng mình thực sự đang rất rối bời, ko biết nghĩ thế nào nữa. Giờ bị ngừng học giữa chừng thì có nên học tiếp hệ tại chức ko? =((
  2. thichmuathu

    thichmuathu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mình đang chán quá đây. Đáng lẽ theo kế hoạch thì năm sau mình ra trường sẽ lấy vợ luôn. Vì gia đình người yêu cũng thúc giục là năm sau cưới đi. Mình cũng hứa là năm sau mình ra trường thì sẽ xin 2 cụ ở nhà tổ chức đám cưới. Nhưng giờ mọi chuyện như thế này thì cưới xin gì nữa. :( . Có lẽ phải nói lời chia tay để giải phóng cho người ta mất thôi. Người ta cũng ra trường và đi làm được nửa năm rồi
  3. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề cũng khá là nan giải đấy nhỉ . Nhưng như thế không có nghĩa là k giải quyết được . Anh thử táo bạo đưa ra 1 quyết định đi . Nhưng mà vấn đề bằng cấp ở VN vẫn là vấn đề được mọi người để tâm , anh cũng nên có 1 cái bằng , dù tại chức hay chính qui . Nó chỉ là điều kiện chứ nó cũng chẳng thể hiện gì được nhiều cho lắm vì em gặp nhiều đứa học đi khoe bằng giỏi nọ kia nhưng va chạm công việc thì quá chậm , lại lười . Học thì có thể tốt , nhưng làm tốt không lại là vấn đề khác .

    Việc cưới xin em nghĩ quan trọng là tình yêu của 2 người , mặc dù những mặt khác cũng có ảnh hưởng , nhưng yếu tố quyết định là tình yêu 2 người mà thôi . Đừng để tình yêu thủy chung , trong sáng đó trở nên vẩn đục bởi chức vị , tiền bạc , mưu toan .. điều đó khó bền lắm !

    Cuộc sống bắt đầu sau khi lấy vợ , còn việc học hành , chơi bời , làm việc lung tung bây h chỉ là chạy đà thôi ! Cố lên !
  4. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    đúng là khó khăn đang chờ em phía trước , theo anh em cứ phải học thôi chứ chẳng lẽ lại bỏ ngang con về phía gia đình bạn gái em anh tin người ta sẽ hiểu và thông cảm cho em thôi cố gắng lên em tương lai đang chờ em phía trước
  5. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Học để lấy cái bằng thôi hả! Bằng của bạn có ảnh hưởng quyết định đến "về nhà quản lý công việc" không!
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    đúng thế,công việc gia đình thì cần j bằng cấp nhỉ.e mà như bác,có anh chị đều giỏi giang,ko phải lo kinh tế từ bé thì e sẽ là 1 đứa con ngoan,sống vui vẻ,chứ ba cái chuyện học,học giỏi,học dốt ai mà nói trước đc.
    có những người rành rành ra là học ko đc (tỉ dụ như e) nhưng chẳng ảnh hưởng j đến cs sau này,miễn là sống tốt, sống vui .
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thế thì có bằng hay không có bằng, chính quy hay tại chức, cũng đâu quan trọng gì. Lấy vợ thì càng không quan trọng, một là vợ nuôi, hai là gia đình nuôi cả mình lẫn vợ mình.

    Sung sướng như thế rồi thì chuyện học bằng nào đâu có nghĩa lý gì nữa. Dù có tốt nghiệp năm nay cũng chắc gì có việc, có tiền, thế nhưng cũng đã quyết định năm sau sẽ cưới vợ. Thế thì dù không có bằng, không có việc, không tự kiếm tiền được, thì sang năm vẫn cứ cưới. Có vấn đề gì đâu?!?
  8. thichmuathu

    thichmuathu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vậy là xong. Mình đã chính thức bị đuổi học :( . Quay lại học gần 1 năm trời đến lúc chuẩn bị làm đồ án thì bị đuổi học :((. Tí nữa phải về nhà để nói chuyện với gia đình nên tiếp theo sau sẽ làm những gì. Giờ chẳng biết mình nên làm gì nữa. Kế hoạch bị đổ vỡ chỉ trong 2 ngày...
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Trong 7 năm chứ không phải trong 2 ngày. Đây là hậu quả của 7 năm chứ không phải là hậu quả của một rủi ro không lường trước được.

    Gia đình có tiền, có công việc kinh doanh riêng thì lo gì bằng cấp. Bằng cấp chỉ là để cho những người dù không có nhu cầu học hỏi nhưng không có gia đình chống lưng nên phải có bằng để...xin việc mà thôi.
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Câu chuyện của bạn này giống Nguyễn Đức Nghĩa nhỉ?![:D]

Chia sẻ trang này