1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình nên làm thế nào trong hoàn cảnh này?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thichmuathu, 13/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thichmuathu

    thichmuathu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    :D. Cũng có thời gian mình lô đề cờ bạc nhưng mà nợ bao nhiêu gọi điện để ở nhà thanh toán hết :(. Đã cai nghiện lô đề và bóng bánh được 1 năm rồi. Từ cái hồi quay trở lại học ... Gần đây cũng cai luôn được cả thuốc. Còn cái sở thích giết người yêu rồi chặt xác ném lung tung thì chắc để kiếp sau mình sẽ làm :-ss. Mà kể cũng ghê, ân ái iu đương ngọt mật với nhau như thế mà lại cắt được ra thành nhiều mành ^:)^
    Hôm qua về nhà anh chị bảo sẽ đầu tư vốn để mình mở 1 công ty về gạch đá và đồ nội thất. Nhưng mà mình ko có tự tin làm chuyện lớn như vậy dù anh chị sẽ hỗ trợ từ nguồn hàng, khách hàng ... Từ trước giờ mình chỉ biết bản thiết kế thi công với lại lập trình phần mềm chứ có biết gì về kinh doanh đâu. Tính mình cũng ko theo được cái nghề bon chen khủng khiếp đại loại như kinh doanh :-??.Dù gì mình cũng đã từ chối. [:D]
    Đành phải xuống hệ tại chức học vậy :(. Hệ tại chức ko có chuyên nghành của mình nên phải học thêm 1 năm các môn khác mới được làm đồ án tốt nghiệp... Vài hôm nữa đi đăng ký học cái aptech ...
  2. thichmuathu

    thichmuathu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái sự đời thật buồn cười. Tối hôm trước chán đời vì nhận được tin sắp bị đuổi học ra ngồi ghế đá hồ Thiền Quang. Mụ tú bà béo tròn bán hàng nước lân la ra hỏi "đi hàng ko em, chân dài và giá chỉ 200,300k thôi". Mịa, đang bực mình bật lại luôn "bà nhìn lại hàng tôi đi. Cao to đẹp trai như tôi mà chơi gái phải mất tiền à? Bọn nó không trả thêm tiền cho tôi thì thôi lại còn phải bắt tôi trả tiền mới được chơi á? ". Hê hê :D. Đời trái khoáy, vừa mất tiền lại vừa mệt mà lắm thằng lao đầu vào. Đúng là ngu :D
  3. thichmuathu

    thichmuathu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    :(. 4 ngày nữa bắt đầu học ở aptech. Cái sự học của mình bị kéo dài bất đắc dĩ thêm 2 năm nữa :-" . Thôi, kệ. Đến đâu hay đến đấy :P
  4. dulichnhatrang1

    dulichnhatrang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    theo em bác nên làm 1 cái bằng giả cũng được .bác cũng đã học 7 năm joi, trình đọ của bác h cũng la cao học jooi. mua 1 cái bằng jồi đi làm cũng có sao đâu.
  5. thichmuathu

    thichmuathu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hi, cái ý tưởng bằng giả nói thật mình cũng nghĩ đến vài lần rồi. Và quả thực để có cái bằng đại hoặc và thêm cái thạc sỹ gì đó giả không khó đối với mình. Chỉ cần bỏ ra trăm triệu là xong ngay. Nhưng mình ko thích đồ giả nên mới cố đấm ăn xôi lấy 1 cái bằng thật. Chả hiểu sao nhưng đối với mình phải cố có 1 cái bằng đã rồi mới tính tiếp được :-".
  6. baobinh8

    baobinh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên bạn ơi! cuộc đời còn dài mà. Thân!
  7. thichmuathu

    thichmuathu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em lại đi xa 1 lần nữa.
    Đã 8 năm kể từ ngày anh biết em. Hồi đó em học lớp 10 còn anh học lớp 11. Anh và em quen nhau qua chat. 2 năm sau mình gặp nhau lần đầu ở cổng trường Kinh Tế nơi em học. Anh cũng là SV năm 2 của trường Xây Dựng hàng xóm. Nhớ noen năm đó mình thật vui vẻ. 2 đứa mình đi chơi đến tận 3h sáng. Anh nhớ đó là ký ức vui vẻ cuối cùng mà anh có được với mối tình đầu của mình. Sau đó 1 loạt biến cố xảy ra với cuộc sống của em. Mẹ em lấy chồng khác, bố em thì bị AIDS chỉ còn sống được thêm 2 năm sau đó. Chị gái em đi làm gái nhà hàng, còn đứa em trai thì đi bụi ... Em phải bỏ học giữa chừng và vào SG xa xôi với mục đích duy nhất là vớt vát lại bất cứ thứ gì có thể. 1 mình ở nơi xa xôi đó những ngày đầu thật khó khăn. Anh ngày đó quá vô tình, không nghĩ nhiều. Chỉ thấy em vẫn hay gọi điện về hỏi han, anh cũng nghĩ em trong đó ko đến nỗi quá cực khổ ... Hơn 1 năm sau em liên lạc được với em trai và mang đứa em trai duy nhất vào đó. Nó cũng đã học 1 cái nghề và có công việc. Rồi chị gái em bị bắt vô tù vì tội hành nghề mại dâm. Em vẫn chờ đợi đủ 365 ngày để đón chị vào SG. Ngày đó cũng tới, số tiến ít ỏi dành dụm được em mở cho chị gái 1 cửa hàng may mặc vì chị đã được học nghề may ở trong quãng thời gian tù tội. Chị gái cũng đã lấy chồng và có con ... Em quyết định quay trở về nhà khi chị và em của em đã phần nào yên ổn...
    Em trở về nhà, anh cứ ngỡ lần này em sẽ có 1 cuộc sống nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn. Nhưng số phận vẫn cứ đùa giỡn em, bắt em phải lao đao thêm lần nữa.
    Em lại ra đi với chỉ vỏn vẹn 1 lời nhắn "3 năm sau em sẽ quay về"...
  8. hanhparadise

    hanhparadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    sặc ! bác học aptech là 1 sai lầm, :D
  9. thichmuathu

    thichmuathu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Sai thì cũng học thôi :D. Đóng 1,4k đô cho 1 năm học đầu rồi.
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    vậy thì cố mà học cho tử tế
    nhưng mà cố gắng kiếm việc làm đi.
    chuyện bạn gái ...cũ của chú buồn nhỉ

Chia sẻ trang này