1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình nên làm thế nào trong hoàn cảnh này?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thichmuathu, 13/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Bạn này lạc quan nhỉ, mà cách kể chuyện cũng vui nữa.
    Bạn viết nhiều thứ như thế vào, mình đang hóng chuyện của bạn :D
  2. thichmuathu

    thichmuathu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mấy hôm nay rét nhỉ :D? Bác nào bảo bạn gái ... cũ là không đúng nhé`[:P]. Vẫn còn mới nguyên ... đã bóc tem :-". Đành cho em nó đợi đôi năm nữa vậy chứ biết sao [:D]. Mà cái khoản xxx cũng hạn chế luôn, giờ thay vì tuần nào cũng xyz thì giờ chuyển thành 1,2 tháng 1 lần cho đỡ nguy hiểm :P. Nhỡ bầu bí ra đó lại phải lấy ngay thì phá hỏng hết việc đang làm :-".
    Mấy hôm nay HN lạnh gần chết, ở 1 mình cũng có cái hay mà đôi lúc cũng thấy buồn. Hết đọc sách lại lướt wed, rồi lại xem BHO :-??. Mấy lần em cũng đi làm rồi đấy ạ. Đủ các loại nghề, từ xe ôm đến phu hồ rồi cả chạy bàn. Nhưng mà ko hiểu sao làm gì cũng bị bà chị em biết được chỉ sau vài tháng. Có lần em làm ở nhà hàng Phù Đổng 1F Thái Hà. Nói qua về cái nhà hàng này tí [:P]. Nhà hàng này có cái vị trí phải nói là ... Đẹp nhất nhì HN :D. Bên cạnh là trụ sở FPT đang xây dựng, đối diện là cinema quốc gia, còn chéo đường là trụ sở dầu khí VN, bên kia đường bên trái là đài truyền hình Hà Nội. Vậy là làm ăn cũng ko khấm khá lắm. Thuê được cái thằng quản lý thì thôi rồi, em thấy nó chả làm gì ngoài kiếm 1 cái bàn ở ... trung tâm tầng 2 ngồi đọc báo, còn bà vợ chủ tịch HĐQT thì vừa béo vừa lùn, suốt ngày đi soi bọn chạy bàn, tiếp thực như em từng cái đũa, cái bát =((. Thằng cha chủ tịch HĐQT tuần lướt qua được 1,2 lần nhìn vừa béo vừa lùn (chả bù cho em, vừa cao lại đẹp zai :-"). Nghe nói lão này có mấy cái nhà hàng ở HN, lại có cả mấy cái công ty du lịch. Khiếp thật [r24)]. Nhưng mà em chả thấy lão ý có tí trình độ gì. Cứ xuất hiện là quát tháo ỏm tỏi cả lên, và toàn làm việc thay cho cái thằng ... quản lý tép riu kia [-(. Có lần lão ý ở đâu xông vào chỗ đợi thức ăn mang ra cho khách của bọn em chửi bới, nào là chúng mày đi làm sao không mặc đồng phục của nhà hàng, nhìn chúng mày có giống nhân viên của 1 nhà hàng ... chất lượng hay không? Từ thằng quản lý, đến thằng bếp trưởng mặt đần thối ko dám ho hoe :D. Em buồn cười quá mới cười 1 cái. Nó bảo: Mày dám chống đối lại tao à? =((. Em bảo từ hồi tôi làm ở đây (được 3 tháng rồi ạ) tôi chưa được phát cái bộ đồng phục nào cả. Nó bật lại ngay: Không có thì phải tìm, đó là công việc của tao à? ~X. Thằng quản lý với thằng bếp trường run quá nói abc, xyz gì đó để nó đi chỗ khác =)). Sau hôm đó mỗi đứa được phát 2 bộ đồng phục mới tinh [:D].
    Mà cũng lạ, chả hiểu sao bà chị cả em ở cách xa hàng trăm cây số mà bà ý biết em đang làm ở đó. Bị triệu hồi về nhà bà ý chửi em 1 trận dài gần 1 tiếng về các thể loại. Từ việc bôi tro trát trấu vào mặt gia đình đến việc nhìn cái mặt mày thì làm việc nặng làm sao được. Chán chả buồn nói với bà này [r37)]. Thế là em phải nghỉ ở đó, thế mới cú chứ. Mà làm ở đó ăn thoải mái, mỗi tội lương thấp. Mỗi tháng được có 1,5 triệu =((. Mà em chăm chỉ lắm, làm gấp 3,4 lần bọn nó. Con mụ giám đốc còn định cho em lên làm quản lý thay cái thằng kia lương tháng 13 triệu =)) nhưng tiếc là bà chị em lại biết em làm ở đó nên đành nghỉ. Vì bà ý dọa sẽ nói với ông bà già em, em sợ ông già em lắm. Ông ý mà biết em làm phu hồ với bưng bê đồ ăn thì chắc ông ý bắt em ở nhà luôn [-(.
    Hôm nọ em đi ngang qua đó thấy nhà hàng đó nó tuyển người liên tục :D. Có bác nào đang thất nghiệp thì đến đó mà làm nhé. Cơm ăn 4 bữa ko sợ đói [:P]
  3. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nhóc này có kiểu suy nghĩ và hành động giống hệt 1 em zai 9x mình quen ở lớp học bên Ngân hàng. Cũng "sợ ông già em lắm" :)).
    Hơi bồng bột tí cơ mà đc cái cũng có suy nghĩ :).
    Cố gắng lên nhé :)
    Asa Asa :)

Chia sẻ trang này