1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình nên quyết định thế nào ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi neu_hn_vn, 28/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neu_hn_vn

    neu_hn_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    mình nên quyết định thế nào ???

    . mấy hôm nay mình đang phải quyết định 1 việc cực kì khó khăn sẽ ảnh hưởng nhiều đến cuộc sông của mình và cả đứa con gái nhỏ của mình , mà ngày mai sẽ là ngày sinh nhật của nó . 2 hôm trc , mình ru con ngủ rồi bảo bà osin vào nằm cạnh nó để trông , mình tranh thủ đi gội đầu , về nhà thấy chồng mình ở nhà mặt hằm hằm hỏi em đi đâu mà để bống khóc hết nc mắt , m tức quá nói " anh đi từ sáng đến tối thì đc còn em vừa đi 1 lúc chắc là k đc " m hỏi bà osin thì bà ý nói con gái mình không hề khóc , sau đấy anh ta lại xơn xớt " em ơi , em àh " như mọi khi . hôm sau mẹ đẻ mình đến chơi bà ôsin mới kể lại hôm đấy anh ta vừa về nhà đã chửi bới ầm nhà , lúc đấy còn có 1 ng bạn làm cũng công ty về cùng " d m con đĩ , con đĩ bỏ nhà bỏ cửa đi đâu k biết , con đĩ quen xác rồi chắc là ngày nào cũng đi thế này " lúc nghe bà ý kể xong mình thật sự k còn biết nói j nữa đang định đt gọi anh ta về nói chuyện thì tự nhiên thây vác mặt về lại còn " em ơi đang làm j đấy , hôm qua chân đã hết đau chưa " mình không còn hiểu nổi mình đã lấy 1 ng như thế nào làm chồng nữa , đã rất nhiều lần anh ta nói dối nhưng mồm miệng xơn xớt nên mình lại cho qua nhưng lần này đúng là giọt nc tràn ly , quá đáng quá thể .
    lúc đấy mẹ mình cũng đang ở đấy nên mình k muốn làm to chuyện trc mặt mẹ làm mẹ khó xử , mình bảo anh ta đưa đi mua sữa mình hỏi anh ta thì anh ta bảo anh có nói thế đâu , em tin anh hay tin osin .
    cả chặng đg anh ta rất sợ sệt , vừa về nhà đã lao vào bếp hỏi bà osin và định đánh bà ta , mình chạy vào thì nghe thấy anh ta bảo bà ý " bà định tâu bẩm cái j " thấy mặt mình anh ta lại đổi giọng bảo có ai nói j đâu mà bà lại kể thế , mình điên tiết lên quát anh ta dám nói thì dám chịu bà ý biết j mà quát bà ý rồi đi ra ghế ngồi anh ta cũng đi ra otô đi mất trưa hôm sau về thay quần áo rồi lại đi
    mình đã nghĩ đến 2 từ li dị , thương con gái quá nhưng k thể làm khác , bây giờ còn thế chứ mấy năm sau sẽ thế nào . m ghê tởm con ng giả dối đấy quá , trc mặt thì ngon ngọt nhưng sau lưng thì anh ta như thế . ng khác nghe đc họ sẽ nghĩ mình như thế nào , cả anh ta nữa mình cảm thấy quá coi thuờng
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ với chị
    Đây là vấn đề tâm lý chị ạ ! Trước tiên chị phải xem lại mấy vấn đề sau :
    1. Tình cảm vợ chồng chị có dấu hiệu rạn nứt từ lâu hay mới không? Trước kia anh ấy có phải là người hay nói tục chửi bậy như thế không?
    2. Do áp lực công việc, bị stress nên có thể anh ấy buột miệng văng ra 1 vài câu ( vì em thấy chị nói lúc anh ấy về có đi với 1 người bạn làm cùng )?
    3. Osin nhà chị độ tuổi bao nhiêu?Tính cách từ trước đến giờ có trung thực hay không?
    Chị cứ bình tâm ạ ! Vấn đề nào rồi cũng có hướng giải quyết, nếu chị làm tung lên thì lại càng bế tắc & người phụ nữ bao giờ cũng chịu thiệt thòi rất nhiều
  3. neu_hn_vn

    neu_hn_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn , mình tin những điều bà giúp việc nhà mình nói là đúng vì thường ngày chồng mình rất hay nói tục , mình bảo mãi mà k sửa đc tính khí lại cục cằn nhưng mà đến mức độ như thế thì k thể chịu nổi , anh ta nói thế thì ng ngoài sẽ nghĩ sao với lại trc mặt mình anh ta vẫn xơn xớt vậy mà sau lưng lại như thế . thật ghê tởm !
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Á à rắn giả lươn hử?
    Được òy xế nài nhá : Đến nước nài thì bà vén váy lên cho mày bít tay, lành làm gáo, vỡ làm muôi, lôi thì thì là.........cù zìa
    Em đùa tí cho noá đỡ xì chét í mà
    Chị hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng đi, chồng chỉ mà cãi xoen xoét nữa thì gọi bà giúp việc lên ( 3 mặt 1 nhời ) cho rõ ràng ạ !
    Ở đâu có cái kiểu cứ chửi mắng vợ nhem nhẻm như con buôn xế chứ, đàn ông đàn ang cái kiểu.............vớ vỉn.
    Lúc yêu thương thì ngọt ngào rứa, mà cũng phải, chả thằng nào mang búa rìu đi tán gái cả ( cứ nói huỵch toẹt ra thế cho noá nhanh )
    Nếu lấy phải người chồng như thế, trước sau gì con cái cũng nhiễm " phong cách " của bố nó. Chị hãy tuỳ cơ mà ứng biến, mình là phụ nữ thì nên chọn giải pháp nhẹ nhàng thôi chị ạ. Có thể em ko ở hoàn cảnh của chị, không bị cái kiểu " Mưa dầm thấm lâu " như thế nên điều em nói chỉ là khách quan, chủ quan vẫn là phía chị ạ
  5. anon19

    anon19 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    li dị, một con người tráo trở trước sau cũng đi ăn phở thôi
    trước kia anh ấy lấy em vì tiền à??
  6. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Sống như thế thì ức chế lắm chị ạ, tuy là đứa con cần có bố có mẹ đầy đủ thì mới tốt, ai cũng biết thế nhưng mà nói thật, mỗi lần bố mẹ cãi nhau con cái khổ lắm, con bạn em nó còn bảo sợ lấy chồng vì chỉ sợ nó với chồng nó lại cãi nhau như bố mẹ nó làm con cái hoang mang cả .
    Tuy nhiên cũng phải xem xét nhiều mặt mới quyết định được, ko có j là đơn giản cả chị ah
  7. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    hix,các nàng trên này khuyên li dị dễ thế nhỉ.Nếu còn đang trong thời gian tìm hiểu,yêu đương, nói từ chia tay đã khó,giờ có với nhau đứa con,nhiều khi đâu phải nói bỏ là bỏ đc.Nhiều phụ nữ,khi chồng có bồ vẫn phải cố ngậm bồ hòn làm ngọt,tự thay đổi làm mới bản thân,tỉ tê nhẹ nhàng để chồng quay về.Vì đôi khi trong cs vợ chồng có gì đó nhàm chán,vợ hay chồng đôi lúc say nắng,nhỡ chân 1 cái,họ còn tha thứ cho nhau,quay về với tổ ấm,để con có cha có mẹ.Đằng này tớ nghĩ chuyện của bạn chưa TO đến độ phải li dị đâu.
    Bạn "đã từng" Yêu chồng,đã tìm hiểu riồi mới đến với anh ta.Chắc chắn bạn cũng biết anh ta có tật nói bậy,bạn nghĩ mình có thể chịu đựng or thay đổi anh ta thì mới chấp nhận đến với nhau,phải ko nào.Giờ bạn chỉ trong cơn bực tức chút xíu thôi,đừng trẻ con như vậy.Hãy suy nghĩ thoáng đi 1 chút,có thể lúc đó anh ta có tí hơi men,muốn ra oai với bạn nên nói to và có thể hơi ghen(vì tối rồi vợ còn đi đâu).VC sống với nhau cả đời,đâu thể vì vài câu nói đưa chuyện của người khác mà gây cãi,ly hôn đc hả bạn.Điều quan trọng là anh ta luôn làm tròn trách nhiệm của người chồng,người cha,ko bồ bịch traigái,hàng tháng lương vẫn nộp đủ.Còn muốn nói gì thì kệ,ko vừa ý thì góp ý với nhau,giúp nhau thay đổi.
    Kể vui với bạn chuyện vc nhà mình,mình cũng là người ác khẩu lắm,ruột để ngoài da nữa chứ,có gì tức là cứ ngoạc mồm ra nói ý.1 hôm chồng hẹn hò mãi mà ko thấy về,bực lắm,nói với bà hàng xóm"Thằng dở hơi này,vợ gọi thì xoen xoét anh về ngay,thế mà chết ở đâu ko biết.Về cháu phải chửi cho 1 trận,bạn gọi thì qua ngay mà vợ gọi cứ như hò đò ko thấy đâu."Ấy thế mà lúc chồng về,tí ta tí tởn,quên xừ nó mất,ko quát .May bà hàng xóm ko đưa chuyện,chứ bà ý mà đưa chuyện giống oshin nhà bạn,mà chồng mình lại trẻ con như bạn chắc nhà mình cũng bibi nhau từ lâu rùi.
    Vài dòng góp ý vậy thôi,bớt nóng bạn nhé,chúc sinh nhật con gái vui vẻ.Gia đình luôn hạnh phúc nha.
  8. KM4U19

    KM4U19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ nếu chuyện chỉ có thế thì chẳng có j phải ly dị cả. Nếu anh ta trước mặt bạn mà bảo bạn là con đĩ, anh ta ngoại tình, anh ta không chung thủy và bỏ bê bạn thì hẵng ly dị bạn ạ . Mà tớ nghĩ nếu anh ta bỏ bê bạn mà bạn có 1 anh khác chăm bẵm thì cũng ko nhất thiết phải ly dị, mỗi người đều có một niềm đam mê riêng rùi mờ
  9. neu_hn_vn

    neu_hn_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang lưỡng lự , nửa muốn li dị cho xong nhưng cũng nửa muốn nén bực tức lại cho nhà cửa êm ấm . hiện tại mình đang rất mông lung , rồi lại suy nghĩ đến chuyện có phải anh ta cưới mình vì trục lợi không bởi vì anh ta là dân ngoại tỉnh , nhà lại nghèo , bố mẹ mình thương con mua nhà cửa cho 2 đứa , và cũng cho 2 đứa nhiều từ khi cưới đến giờ , nhiều khi mình đi cùng chồng ng ta hay bảo " thằng này mày lừa kiểu j lại cưới đc nó , gái hn , xinh xắn , mà lại đc cả nhà cửa các thứ " mình chỉ cười và cũng k để tâm lắm nhưng đến lúc này khi anh ta nói sau lưng mình như thế mà trc mặt vẫn hỉ hả thì mới khiến mình nghĩ đến điều ấy , chồng mình lại là ng coi trọng đồng tiền nữa . thật lòng đấy mới là điều mình suy nghĩ , nếu đúng là như thế mình sẽ k nuối tiếc bất cứ cái j nữa vì đối với mình k có j đáng khinh hơn lừa dối
    vậy mà trc đến giờ lúc nào mình cũng mơ hồ nghĩ mình đang sống trong hạnh phúc cơ đấy
  10. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà bác ngày xưa ko tìm hiểu kỹ ah, sao đồng ý sớm thía rùi bây giờ nhận hậu quả còn than khóc.
    Chắc anh chàng kia tán tỉnh hay wa''. Khổ thân.
    Bản chất con người thì khó sửa

Chia sẻ trang này