1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình nên quyết định thế nào ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi neu_hn_vn, 28/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neu_hn_vn

    neu_hn_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn đa lắng nghe , và chia sẻ cùng mình trong suốt mấy ngày thực sự tồi tệ ấy . hôm qua sinh nhật con gái mình cũng vui lắm . đến hôm nay gần như mọi việc đã được giải quyết xong xuôi và mình cũng có quyết định của riêng mình , ngày xưa nếu mình chưa kết hôn và chưa làm mẹ thì có lẽ mình cũng sẽ quyết định chia tay để mỗi ng đi một con đường riêng nhưng giờ mình đã làm mẹ rồi không thể vì tự ái trẻ con mà đánh mất cả cuộc sống gia đình cũng như hạnh phúc của con cái đc bởi có thể mình sẽ dễ dàng tìm đc 1 ng đàn ông khác thế chỗ anh ấy thôi nhưng còn con gái mình , mãi mãi anh ấy vẫn là bố nó k ai thay thế đc . hôm qua mình đã cho bà ôsin nghỉ việc , bà ý là ng dặm chuyện nhất mà mình từng thấy , ra trung tâm việc làm lại kể lại chuyện nhà mình theo 1 kiểu như bà ý khổ sở lắm rồi chồng mình như 1 thằng dã man lắm , câu chuyện lại tăng thêm 1 cấp độ .
    thực ra chồng mình cũng không phải ng vô học , anh ấy làm ở bộ ngoại giao , có học hành đàng hoàng và là người biết kiếm tiền bằng thực lực của anh ấy . chỉ mỗi 1 điều là mắc bệnh hay nói bậy từ thời đại học k tài nào sửa nổi , nhiều lần anh ấy còn bảo mình là biết như thế là ng ta nghĩ khác về mình nhưng nó cứ buột mồm ra , lại cục tính hay thick quát mắng ng khác , hồi mới yêu anh ấy cũng có vài lần mắng mình nhưng tính mình hay dỗi nên từ đấy đến gờ 3 năm dù mình có làm j đi nữa cũng chưa 1 lần anh ấy nặng lời .
    với lại anh ấy có tính hay ghen và cũng chứng kiến nhiều cảnh cặp bồ cặp bịch nên thấy mình k có nhà mà đt k mang theo , đi tìm mấy chỗ xung quanh nhà k thấy nên chắc giận quá mất khôn lại sẵn tính hay chửi bậy nữa . mình về lại bảo với con " lần sau mẹ đi đâu nhớ mang đt đi để bố còn gọi nhé " hic ! hôm qua anh ấy xin lỗi mình , thường ngày là ng mồm mép nhưng hôm qua mình cảm thấy anh ấy k còn là mình nữa , chẳng hiểu sao mình lại hết giận rồi , lại thấy thương anh ấy mấy hôm mặt mày phờ phạc . hic anh ấy bảo vợ chồng mình đi thuê nhà rồi sau này vợ chồng tự làm tự nuôi con chứ k còn mặt mũi nhìn mặt bố mẹ mình .
  2. nhimxu038

    nhimxu038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    thế là tốt đẹp rồi, mà em cũng đg học trg Ngoại Giao, nghe chị nói anh ih làm ở Bộ mà lại có tính nói bậy thế nghe ra cũng khó nhỉ?
    Ng` iu em cũng có tính nói bậy, nc cứ bỗ bã quá, em chả thích j cả, nói mãi thì sửa đc 1 tí,các anh chị ai có cách gì chữa cái kiểu nc đấy ko ah?
  3. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hãy không ngừng nhắc nhở anh chồng không nói bậy . Bố hay nói bậy , rồi con cái nó sẽ học tập bố nó đấy . Mình có 1 anh bạn thân cũng làm ở bộ ngoại giao , quen biết nhau 15 năm nay rồi mà chưa 1 lần mình được nghe 1 câu nói bậy nào từ anh ấy ( mặc dù cũng đi chơi đàn đúm với bạn bè rất nhiều ) . Từ ngày anh này chuyển sang ngoại giao đi các nước nhiều ,gặp lại thấy cách giao tiếp còn lịch sự hơn trước .
  4. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy vui khi nghe những dòng này. Có vẻ mọi việc ổn rồi chứ?.
    Hoá ra tại osin (mà báo chí nói về osin bao nhiêu vẫn chưa hết nhỉ).
    Chúc vui vẻ nhé.
  5. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thế là tốt rồi. Chồng chị này cũng có vài điểm giống chồng em
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đấy, ngay từ đầu em đã hỏi chị là Osin bao nhiêu tuổi & có trung thực hay hông mà?
    Vì thực tế em thấy nhìu Osin hay đưa chuyện lém í ( em hỏi về tuổi Osin là vì sợ noá còn trẻ sẽ coá tình í rì với chồng chị, còn hỏi về sự trung thực là để hiểu xem coá phải là người buôn chuyện hay hông? )
    Chúc mừng chị nhé ! Chúc cho " Cơm lành canh ngọt " của đôi vợ chồng trẻ ( mặc dù đã 1 con )
    May quá iem còn tỉnh táo để hông khuyên chị ly dị ngay từ đầu
  7. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    hihi,chúc mừng nhé,vợ chồng mà bạn, đầu giường thì giận nhưng cuối giường là lành ngay thôi.
    Dù sao vc cũng có con rồi,làm gì cũng nên suy nghĩ cho con 1 chút,đâu phải nói bỏ là bỏ đc .
    Chúc hạnh phúc nhé .
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu này mà ngán ngẩm . Thương mình phận gái ,thương bố mẹ mình vất vả nuôi nấng yêu chiều mình , m. ,cuối cùng phải đi hầu hạ 1 thằng rồi nhẫn nhịn chịu đủ mọi thứ xấu của nó .Quái lạ ,cuối cùng thì tự hỏi là cuộc sống của mình đâu cần quái gì đàn ông ??????
  9. 266db

    266db Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tháng kiếm 2000$ cũng kinh roai`
  10. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Cô này cứ như trên mây nhỉ. Cuộc đời không tệ như em nghĩ đâu, dù nó cũng chẳng phải màu hồng. Bố mẹ cô nuôi, cưng chiều cô khi cô còn nhỏ và còn trẻ, chứ cô mà làm gái già không chịu lấy chồng thì bố mẹ phiền lòng lắm đó.

Chia sẻ trang này